PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em đã đánh thưc tình yêu đã ngủ quyên trong tôi và chôn vùi nó !!!!



TinhMaiTrongToi
29-12-2006, 06:13 PM
Em là người con gái mà tôi đem lòng yêu thương.Tuy rằng mới quen em nhưng những tình cảm tôi dành cho em bằng tất cả những gì mà bấy lâu nay chưa dành cho người con gái nào cả,khi ở bên em tôi cảm nhân được trong lòng mình ngập tràn hạnh phúc,khi xa em lòng thấy nhớ mong.Cái cảm giác tương tư mà từ bao lâu rồi nó đã ngủ yên trong tôi bao nhiu năm tháng .:flower:.Và rồi tôi đã ngỏ lời yêu em ,tôi đã nhận được một câu hỏi từ em :"tại sao anh lại yêu em",thực sự lúc đó tôi chẳng hiểu phải trả lời em ra sao,bởi lẽ khi yêu một người đâu biết mình yêu người đó vì điều gì chỉ biết là ở bên em tôi cảm thấy hạnh phúc,cảm nhân được dư vi của tinh yêu......Mỗi lần tôi nhắc lại chuyện đó em lại tìm lý do để lảng tránh,lúc đó tôi chỉ nghĩ được rằng mình mới quen em lên em chưa chấp nhận tình yêu của mình :timvo:.Nhưng tôi đâu có biết rằng trong trái tim em vẫn còn hình bóng ngươi yêu cũ,em nói với tôi "em chưa quên được người ấy" Câu nói này của em đã cho tôi một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng một ngày nào đó em sẽ quên được người ấy va chấp nhận tình yêu của tôi và rồi tôi đã nhân ra tôi không thể nào thay đôi đươc hình ảnh đó trong em,tôi đã lặng lẽ ra đi ..... , để mong rằng sẽ quên được em,quên một mối tình dại khờ ,nhưng càng xa lại càng nhớ. Tôi chỉ biết hỏi mình "tôi phải làm gì để quên được em"................
Giờ đây tôi không còn ở bên em được nữa,nhưng những tinh cảm tôi danh cho em thì vẫn như ngày mơi quen nhau.Tôi luôn cầu chúc cho em được hạnh phúc bên người em yêu, tuy rằng điều này co làm con tim tôi đau nhói,đau nhói vì không được ở bên em....


" Yêu nhau đâu nhất thiết phải được ở bên nhau "

http://4phim.com/forums/style_emoticons/fun/crush.gif

( Có phải tôi quá khờ dại chăng ?! Mong các bạn cho mình môt lời khuyên ) !!!!

xinhxinh_yeuyeu_kieukieu
29-12-2006, 08:07 PM
Bạn à!Người con gái ấy...thật sự cũng yêu bạn nhiều lém..nhung vì chưa quên dc hình bóng cũ mà người con gái ấy...đành lòng đối xử với bạn như vậy thôi...vì thật long người đó ko muốn làm cho bạn bị tổn thương đóa mà....Bạn tên j` vây cho tớ làm quen cái dc ko?Nam hay nữ???