PDA

Xem đầy đủ chức năng : cám ơn anh đã yêu em !!!



bephuong*xx*
28-12-2006, 10:30 PM
em viết bức thư này cho anh không biết anh có nhận được hay không nhưng em vẫn muốn viết
em với anh quen nhau tình cờ lắm, khi được anh yêu đó là niềm hạnh phúc của em không gì có thể sánh bằng, nhưng khi anh nói câu chia tay em thật sư sụp đổ hoàn toàn, em đã khóc rất nhiều, khóc chỉ vì xa anh em không hiểu tại sao anh lại có thể nói câu chia tay dễ như vậy đối với em nó khó lắm anh àh. đến bao giờ anh mới biết tình yêu em dành cho anh, em thật sự yêu anh yêu rất nhiều. đã 2 năm trôi qua em vẫn yêu anh nhưng có bao giờ anh biết đến em biết rằng nơi đây có 1 người yêu anh rất nhiều yêu anh hơn cả yêu chính mình.em vẫn ngồi đây nơi tiệm net mà khi xưa em và anh vẫn thường chơi. em vẫn ngồi cái máy mà lần đầu tiên quen anh để viết cho anh những dòng này. nếu anh đọc được thì anh hãy biết rằng em vẫn yêu anh rất nhiều. tam biệt anh có lẽ mình sẽ không bao giờ gặp lại nhau đó cũng là điều mà em có thể làm được để quên anh. Qua đến nơi anh và em từng mơ ước được đến,đến đó em nhất định sẽ quên đươc anh. tạm biệt tình yêu của em..
[FONT="Arial Black"]when you know i love you
http://i59.photobucket.com/albums/g313/khanhhuyen_photos/PrettyCGGirl.jpg
một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau nhưng nhất định khi đó chúng ta sẽ là bạn
http://i124.photobucket.com/albums/p21/avatar_015/Card%20Captor%20Sakura/ccs_1_800.jpg

đây là sự thật có thể sẽ không ai tin tôi. nhưng tôi chi cần anh đọc được và tin rằng tôi đã yêu anh rất nhiều cho dù có rời xa

Mr.S
28-12-2006, 11:35 PM
Trong tình yêu niềm tin là cần lắm bé á...Anh củng mong là anh chàng của em sẻ đọc được nhửng dòng tâm sự này và sẽ hiễu rằng o nơi đây có 1 người mãi yêu và mong anh quay về..Chúc 2 bạn đạt được ước mơ của mình