Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình xưa !!!



Langtu_i4vn
28-12-2006, 06:36 AM
Tình xưa !!! ( Viết cho người xưa )

Buồn này biết ngỏ cùng ai
Thôi đành than thở qua vài dòng thơ
Qua rồi tuổi mộng tuổi mơ
Xa rồi một thủa vu vơ tình đầu

Tình đầu một mối tình sầu
Muốn đem chôn trặt vùi sâu trong lòng
1, 2, 3, 4 năm ròng
Quên quên nhớ nhớ cho lòng quặn đau

Ước gì ta hiểu được nhau
Ước gì tình đó trước sau tỏ bày
Nhưng sao đến tận hôm nay
Tình xưa vẫn chẳng ai hay biết gì

Chỉ mình ta lòng nghĩ suy
Buồn thương, tiếc nhớ, ướt mi một mình
Cứ giữ mãi một bóng hình
Để rồi đau xót mối tình ngày xưa

pinky_st
28-12-2006, 10:52 AM
Nhắc gì đến mối tình xưa
Tiếc gì mọn chút duyên thừa hôm nao
Buồn riêng cứ túm vây vào
Hèn chi đau thắt nghẹn ngào trong tim

Còn ai đâu để kiếm tìm
Trăng treo lơ lửng mây im lặng lờ
Thuyền thì lạc đến bến mơ
Hoa thì rũ sắc - tình hờ vỡ tan

Nhớ cho lệ xót mênh mang
Hòa chung biển nước giữa đành bên kia
Người xưa tình cũ chia lìa
Bóng hình giờ đã cách chia chỗn về

Langtu_i4vn
31-12-2006, 05:21 AM
Nhắc đến tình xưa tình dở dang
Muốn quên lại nhớ nên càng vấn vương
Nhớ khi xưa học chung trường
Biết bao kỷ niệm yêu thương ngọt ngào

Tình xưa chưa ngỏ lời nào
Mà sao vẫn thây ngọt ngào, đắng cay
Chỉ mong sao có một ngày
Tình xưa dang dở đổi thay bất ngờ

Nếu ai kia chẳng hững hờ
Thì ai kia chẳng thẫn thờ bước đi
Buồn thương hơn cả chia ly
Tình xưa dang dở nhắc chi đau lòng

Nhưng sao ai vẫn chờ mong
Vẫn thầm thương nhớ ngóng trông mỏi mòn
Năm năm tình ấy vẫn còn
Năm năm người ấy như hòn vọng phu...

Langtu_i4vn
31-12-2006, 05:24 AM
Ta chẳng còn ai !

Ta chẳng còn ai giữ cuộc đời
Chỉ còn mình ta giữa chơi vơi
Tình yêu ngày ấy giờ quên lối
Tuột khỏi tầm tay với mất rồi

Còn đâu những giây phút bồi hồi
Những lúc nhìn nhau lòng bối dối
Những lúc bực mình chờ em tới
Nhưng gặp rồi lại vội chia tay

Ta vẫn yêu em mỗi mỗi ngày
Dẫu con tim tan nát hao gầy
Dẫu cho em giờ yêu người ấy
Thì tình ta vẫn mãi như xưa

Cũng tại ta tên ngốc có thừa
Đã yêu mà một lời cũng chưa
Đã thương giờ đâu còn kịp nữa
Người ấy ngày xưa xưa mất rồi

Langtu_i4vn
31-12-2006, 05:26 AM
--------------------------------------------------------------------------------

Lời thề !

Đêm nay trời đổ cơn mưa
Cho hồn tôi bỗng buồn ơi là buồn
Tình nồng nay nặng lệ tuôn
Đờii tôi số kiếp cô đơn ngậm ngùi

Tình buồn xin hãy ngủ vùi
Cho tôi quên được bóng hình ngày nao
Để đêm đừng mãi chiêm bao
Để quên kỷ niệm bên nhau một thời

Tình tan thân xác rã rời
Tim tôi trống vắng thả hồn phiêu du
Thả hồn theo chiếc lá thu
Úa vàng héo hắt buồn ôi não nề

Tình đi xa mãi không về
Chỉ mình ta với lời thề thủa nao
Một mình ngậm ngùi ước ao
Tình kia nối lại bao ngày nhớ thương