Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống em sẽ ra sao nếu ko có anh kề bên
se7engirl_dj
28-12-2006, 03:10 AM
Phải làm sao đây , em ko biết nên làm sao đây. Có phải em quá yếu đuối chăng , em ko thể tự đứng dậy được nếu như ko có anh bên cạnh nữa sao? Mới ngày nào bên nhau cùng anh nhưng giờ đây dường như anh ngày càng xa em , anh có thể nắm bắt được em nhưng em thì ko thể làm điều đó được. Hôm wa anh hỏi em rằng:" nếu như sau này chúng ta ko thể bên nhau thì em có bùn ko?" Anh ơi làm sao mà ko bùn được hả anh , chỉ nghĩ đến thui tim em nó như tan nát ra trăm mảnh rùi. Anh lúc xa lúc gần làm em ko thể nào nắm bắt , nhiều lúc em ko biết tình yêu của chúng ta có đang tồn tại ko đây. Giờ đây những giọt nước mắt của em chỉ có thể chảy ngược vào tim mà thui. Những nỗi lòng của em giờ đây em biết ngỏ cùng ai , người bạn thân nhất của em cũng đang dần rời bỏ em , rùi đây anh có rời bỏ em ko? Lòng em đang nặng trịu mang biết bao tâm sự ko ngỏ cùng ai được , em muốn ngủ 1 giấc mãi mãi ko bao giờ tỉnh , hay là ai đó hãy lấy đi ký ức của em đi ha anh? Như thế thì sẽ chẳng ai đau khổ nhưng........trái tim em ko quên anh được nó đã khắc ghi hình bóng anh quá sâu đặm, ko 1 ai có thể xóa bỏ được cả. Yêu anh quá nhiều nên giờ đây mang trong lòng quá nhiều tâm sự , quá nhiều nỗi bùn nhưng vẫn cứ yêu anh như thế. Vì 1 tình yêu ko thể nói , vì 1 hình dung ko thể quên , mỗi đêm về nỗi lo sợ của em lại ùa về và em chỉ biết gọi tên anh , nhưng dù em có gọi hàng trăm , hàng ngàn lần thì anh vẫn mãi ko nghe.
yêu mãi mình anh
maybe i love you
28-12-2006, 06:17 AM
T quá yếu đuối rồi ,tại sao lại như vây. đến mức nếu ko có anh ấy T sẽ ko sống được sao.....
giống như tui đây nè....qua thật ban đầu mình cung nghĩ như bạn đó..nhưng rồi thời gian sẽ đẫy những nhớ nhưng , kỷ niệm vào quá khứ , không phãi đễ lãng quên...mà đễ lưu lại những kỷ niệm đep..chúc bạn lại yêu đời như xưa..
babylove_hue
29-12-2006, 03:00 AM
Mạnh mẽ lên đi Trúc, ai cũng có giây phút yếu lòng như thế mà. Chi cũng đang ở trong hoàn cảnh như T nên C hiểu rõ. Nhưng C có thể chắc chắn được một điều là : thời gian có thể làm vơi đi nỗi buồn , chứ không thể xóa được những kí ứ cả 2 đã có với nhau và có thể mất cả một đời người có thể quên được người đó.
se7engirl_dj
29-12-2006, 07:16 AM
có lẽ P nói đúng T quá yếu đuối , T đã thử hết mọi cách nhưng ko được , Phải làm thế nào sẽ tốt cho cả 2. Dù biết yêu anh là đau khổ nhưng sao em vẫn mãi yêu anh như thế.Thời gian có thể làm được tất cả nhưng nó ko thể giúp em quên đi hình bóng của anh trong tim em.Giờ đây người bạn thân mà em tin tưởng nhất , thân nhất cũng đã rời bỏ em thì em ko còn đủ niềm tin , nghị lực để vượt wa nữa, tinh thần em suy sụp hoàn toàn
emkothenoi_viemqua_yeuanh
29-12-2006, 01:46 PM
Tuyệt vong tói mức cuối cùng.......... em cứ tưởng những giọt nước mắt em có thể giữ chân ạnh Nhưng cho dù em có khóc nhiều tới cỡ nào , dù em có gọi tên anh cả trăm ngàn lần m cũng vẫn ko thể mang anh quay về................ anh ơi , em biết phải làm thế nao?
se7engirl_dj
29-12-2006, 08:02 PM
dù em có làm gì thì anh vẫn ko hề thay đổi sao? , em yếu đuối vì em quá yêu anh nhưng rùi cũng có cái giới hạn của nó mà phải ko anh?
kissrose
29-12-2006, 08:59 PM
Trực biết không? Hà không biết làm sao cả. Có phải Hà đã quá yếu đuối chăng? nhưng có lẽ là vậy thật. lúc trước đã 1 lần Hà mất người con trai ấy. giờ đây nếu mất Trực thì Hà sẽ không thể tự đứng dậy được nếu như không còn Trực kề bên. Người bạn thân của Hà đã mãi mãi rời xa Hà rồi mãi mãi sẽ không bao giờ quay về bên Hà nữa. Người bạn thân ấy rời xa Hà là vì sao chắc hẳn Trực cũng biết. Hà chấp nhận mất đi người bạn thân đã rất yêu Hà là vì ai? Cũng vì Trực tất cả. Không biết Trực có biết điều đó không? Đã 4 năm ở bên nhau chuyện gì của Hà cũng cùng người ấy giải quyết tất cả. Tình cảm của người ấy thì Hà đã hiểu quá rõ. Nhưng giờ đây khi Hà đã chọn 1 người con trai Hà vừa quen chưa được bao lâu mà lãng quên đi tình cảm của người con trai đã thương yêu Hà suốt bao năm nay. Người con trai ấy đã rất hận Hà. Muốn dành Hà bằng mọi cách. Mặc dù những cách ấy mà nói là người con trai ấy không phải là người con trai. Chẵng lẽ tình cảm suốt 4 năm nay. Người con trai ấy đã quên mà trã thù Hà bằng cách ấy. Hà không nghĩ là mình làm đúng không nữa? Chấp nhận mất 1 người bạn đễ nhận lấy 1 người con trai không biết có chung thủy với Hà không. Không biết có luôn bên cạnh Hà không. Hay đến 1 ngày nước mắt Hà có rơi cũng không thể níu kéo được bước chân Trực bước đi. Nhưng tình cảm của con người thì không thể miễn cưỡng được. Hà yêu Trực nhiều lắm. Mong rằng Trực sẽ mãi mãi bên cạnh Hà. Sẽ không có người con gái khác đó. Hà đã quên tất cả quá khứ. Hà đã quên đi tất cả những kĩ niệm với người bạn thân. Coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Và mong Trực từ giờ đừng nghĩ đến người con gái khác. Được như thế tình mình sẽ mãi mãi bền lâu
baby_nho_nguoi
30-12-2006, 08:20 PM
em ko anh đồng nghĩa với việc em _ko _em
emyeuanhmaimai
30-12-2006, 09:25 PM
Bạn thật vội vàng khi bỏ đi môt người đã bên cạnh bạn bao lâu như vậy để ở cạnh một người mà chưa quen đc. bao lâu có thể một ngày nào đó bạn sẽ phải đau nhiều đấy nhưng mà tình cảm mà đâu thể cưỡng lại đc. phải ko bạn cái gì của mình là của mình thôi nếu người đó thương bạn thì sẽ ở cạnh bạn mà chúc bạn luôn vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.