PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thôi nhé !



Seafoam
27-12-2006, 07:27 PM
HT...thôi nhé...đó là u chọn ,tui luôn muốn chúng ta là bạn tốt...tôi luôn hi vọng ,có thể tui ko xứng đáng...nhưng tình cảm là chân tình !
(Thấy giống như...có ai đó đả đẩy cửa bước ra khỏi trái tim mình....)Giờ còn lại khoảng trống lạnh ngắt....vĩnh biệt..vĩnh biệt !
You packed in the morning
I stared out the window
And I struggled for something to say
You left in the rain without closing the door
I didn't stand in your way

Now I miss you more
Than I missed you before
And now where I'll find comfort, God knows
'Cause you left me
Just when I needed you most
Yes, you left me
Just when I needed you most

Bài hát hay mà buồn !
Đó là cho tất cả !Ta sẽ khóa cửa trái tim lại từ đây !Một lần và cho mãi mãi !

HT
27-12-2006, 10:35 PM
Cái j` dzậy? Ko hiểu chuyện j` đã xảy ra. J` mà nhắc đến nick tui ở đây vậy?

Mr.S
28-12-2006, 12:06 AM
Và trái tim anh từ đây sẽ khép....không còn yêu nữa đâu...vì biết đâu 1 người nửa lại như thế.

vietie_bighoney
28-12-2006, 03:17 AM
Chia tay rồi thì thậm chí ko thể là bạn àh??? Nếu vẫn còn yêu thì có đc đấu trah tìm lại cái đã mất ko??? Có đc đấu trah ko khi mà ng` cướp đi tìh yêu đ'o của mìh lại là ng` mìh ko bao h nghĩ tới...1 ng` mìh coi là bạn...

changngoc79
28-12-2006, 05:18 AM
Điếu này thực ra thì đúng và rất hay nhưng khó mấy ai làm dc lắm vì khi đối diện người mình thương thi khó kèm dc cảm xúc lắm bạnah...Đức nghĩ vậy đó các bạn nghĩ sao nào.....Quá khó đúng không?:flower:

Mr.S
28-12-2006, 06:41 AM
đâu ai bảo chia tay rồii là không thễ là bạn nhưng thường là như vậy mà....
Chỉ có tình bạn mới lớn lên thành tình yêu còn tình yêu không thể trờ thành tình bạn được <-----câu này bác triết gia nào nói quên mất tên rồi :D

HT
28-12-2006, 08:13 AM
Mấy ông nói cái j` linh tinh vậy?

kem dâu mút
28-12-2006, 08:36 AM
V ơi, mấy bữa trước K thấy cái topic này rồi nhưng nhìn thấy 2 từ ấy mà thấy chùng xuống, chẳng muốn bước vào mà xem. Hôm nay chẳng hiểu cớ gì mà lại mở cửa và vào xem. Dường như V đã có một lựa chọn nào đó. Mà có thể sự lựa chọn ấy quả là một điều vô cùng khó khăn phải ko V?


(Thấy giống như...có ai đó đã đẩy cửa bước ra khỏi trái tim mình....)

Sợ nhất là cái cảm giác thế này V nhỉ ! Nhưng vậy đó, không phải ai cũng muốn được chào đón và mở rộng cửa V ạ !


Ta sẽ khóa cửa trái tim lại từ đây !Một lần và cho mãi mãi !

Khóa cửa? Được thôi, K nghĩ V cần có một thời gian để nghỉ ngơi. V cần có một khoảng lặng, một chốn dừng chân nghỉ ngơi tạm thời. Để Refresh lại chính mình. "Mãi mãi" <<< Đừng thế chứ? Chẳng nhẽ V không muốn chào đón một ánh nắng ấm áp mới sao???
Thư giãn V nhé!

Seafoam
28-12-2006, 03:49 PM
thx ...K....comfusing ....so comfuse ......

baby_lovely_3110
29-12-2006, 08:32 AM
Vui lên mà không coá ai để ý ( người ấy ) thì cũng vô vị thui à nha!!!

Seafoam
29-12-2006, 03:47 PM
Người đa lạnh lùng như thế ,cung chẳng có gì mà phải suy nghi| nhiều nưa....vui vẻ nha....
Hi "Cô gái Sài Gòn đi tải đạn nhé" :D


Vui lên mà không coá ai để ý ( người ấy ) thì cũng vô vị thui à nha!!!

KO hỉu cho lám :D......