_Chip_no_love_
27-12-2006, 04:41 PM
Ngày "cuố"i tháng "cuố"i năm "cuối"
Một ngày bình thườ ng như bao ngày khác:xinchao:
Anh lại nhớ về em nhưng không phải như một thử thách để vượt qua mà là một kỉ niệm về tình yêu đầu tiên:rain: .................................................. ...........................!
Anh đã thua nhưng không hề giống những người khác.
Anh tin anh được và mất nhiều hơn.Lần đầu tiên em nói thích một người con trai chính là anh cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ mất một người con gái khi họ nói thích anh.Anh đã nói trước khi nói thích em rằng anh có bao nhiêu phần trăm khi anh nói yêu em.......em nói răng anh có 99% nhưng với em 1 % trăm quá lớn...........anh cần sự chắc chắn.....và...........anh cố 100%:so_funny:sau đó e luôn ơ thờ trước a rồi lại đưa anh những hy vong............nhưng đó chỉ là ảo ảnh dành cho A
Nhưng chính những gì anh lo sợ lại chính là điều nó xảy ra với tình yêu của (riêng mình) a
E đã trao cho a nhiều hy vọng và e lấy lại tất cả trong khi a cố gắng biến nó từ hi vọng lên tình yêu.A thưc sự đã yêu..........?............còn em thì đã thích.
Một người như e quả thực quá khó với anh.E có thể làm tất cả mọi đứa con trai thích e và cũng có thể yêu e.Nhưng trong trái tim e chỉ sự rung động ngăn ngủi và thích thú.E nghĩ a còn quá trẻ con và có thể là chưa quá đẹp trai>em cần điền đó>Nhưng..............
Anh là anh khác anh hơn họ đã bao lần em chối bỏ nhưng anh thì chưa bao giờ từ bỏ,sẽ hết yêu em
*Lời cuối cùng em dành cho anh.........về tình cảm của em dành cho anh........chỉ là........e lúc cảm thấy lúc yêu anh lúc không yêu anh........
Anh cho em thời gian và cũng chính là thời gian con tim a đau khổ trong chờ đợi,luôn muốn gặp e nhìn e cho dù chỉ là những điều nhỏ nhoi nhưng đó là tất cả a mong đợi nhưng khi găp e con tim a phải kìm nén tất cả thay vào đó là nhữ nụ cười..........và dần dần thành sự ngơ ngác ngượng ngạo............a thực sự cảm thấy xa e.................................a càng yêu e.......nhớ e...............còn riêng e vẫn để a chờ đợi..........tiếp tục sống như chưa từng có a...........................a chìm trong bóng tối..........cô đơn........nỗi nhớ..............và.....hình bóng em.........................hàng ngày.........hàng giờ..........:rain:
Rồi mội ngày a thức dậy và nhận ra mình cần phải thay đổi..........phải già giặn..........hoàn thiện hơn.................a cảm thấy yêu đời trở lại và bắt tay vào công việc hoàn thiện chính bản thân mình chứ không phải để nó chìm trong bống tối -----bởi vì----anh là một boy chính hiệu-------E không yêu a thì không A yêu em.
Nhưng em con xinh và hấp dẫn với anh lắm! Nhưng người tiếp theo theo đuổi anh là em chú không phải la anh.
Cảm ơn em đã cho anh những phút giây mà anh chưa từng có ,làm cho anh hiểu thêm về mình ,quá nhiều bài học cho anh lúc này về tình yêu đầu tiên.
-----------------------------------------MY--LOVE----------------------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>THE END<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Một ngày bình thườ ng như bao ngày khác:xinchao:
Anh lại nhớ về em nhưng không phải như một thử thách để vượt qua mà là một kỉ niệm về tình yêu đầu tiên:rain: .................................................. ...........................!
Anh đã thua nhưng không hề giống những người khác.
Anh tin anh được và mất nhiều hơn.Lần đầu tiên em nói thích một người con trai chính là anh cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy lo sợ mất một người con gái khi họ nói thích anh.Anh đã nói trước khi nói thích em rằng anh có bao nhiêu phần trăm khi anh nói yêu em.......em nói răng anh có 99% nhưng với em 1 % trăm quá lớn...........anh cần sự chắc chắn.....và...........anh cố 100%:so_funny:sau đó e luôn ơ thờ trước a rồi lại đưa anh những hy vong............nhưng đó chỉ là ảo ảnh dành cho A
Nhưng chính những gì anh lo sợ lại chính là điều nó xảy ra với tình yêu của (riêng mình) a
E đã trao cho a nhiều hy vọng và e lấy lại tất cả trong khi a cố gắng biến nó từ hi vọng lên tình yêu.A thưc sự đã yêu..........?............còn em thì đã thích.
Một người như e quả thực quá khó với anh.E có thể làm tất cả mọi đứa con trai thích e và cũng có thể yêu e.Nhưng trong trái tim e chỉ sự rung động ngăn ngủi và thích thú.E nghĩ a còn quá trẻ con và có thể là chưa quá đẹp trai>em cần điền đó>Nhưng..............
Anh là anh khác anh hơn họ đã bao lần em chối bỏ nhưng anh thì chưa bao giờ từ bỏ,sẽ hết yêu em
*Lời cuối cùng em dành cho anh.........về tình cảm của em dành cho anh........chỉ là........e lúc cảm thấy lúc yêu anh lúc không yêu anh........
Anh cho em thời gian và cũng chính là thời gian con tim a đau khổ trong chờ đợi,luôn muốn gặp e nhìn e cho dù chỉ là những điều nhỏ nhoi nhưng đó là tất cả a mong đợi nhưng khi găp e con tim a phải kìm nén tất cả thay vào đó là nhữ nụ cười..........và dần dần thành sự ngơ ngác ngượng ngạo............a thực sự cảm thấy xa e.................................a càng yêu e.......nhớ e...............còn riêng e vẫn để a chờ đợi..........tiếp tục sống như chưa từng có a...........................a chìm trong bóng tối..........cô đơn........nỗi nhớ..............và.....hình bóng em.........................hàng ngày.........hàng giờ..........:rain:
Rồi mội ngày a thức dậy và nhận ra mình cần phải thay đổi..........phải già giặn..........hoàn thiện hơn.................a cảm thấy yêu đời trở lại và bắt tay vào công việc hoàn thiện chính bản thân mình chứ không phải để nó chìm trong bống tối -----bởi vì----anh là một boy chính hiệu-------E không yêu a thì không A yêu em.
Nhưng em con xinh và hấp dẫn với anh lắm! Nhưng người tiếp theo theo đuổi anh là em chú không phải la anh.
Cảm ơn em đã cho anh những phút giây mà anh chưa từng có ,làm cho anh hiểu thêm về mình ,quá nhiều bài học cho anh lúc này về tình yêu đầu tiên.
-----------------------------------------MY--LOVE----------------------------------------------
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>THE END<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<