Xem đầy đủ chức năng : Anh iu em...đó là điều anh chỉ muốn nói !!!!
o0|:-TÌNH-:|0o
27-12-2006, 02:45 AM
_Em iu....từ cái ngày...chính xác hơn là 1 cái ngày mà anh đã thầm trọn yêu em và quyết trao cho em con tim này của anh....Thì xem như anh thề yêu em trọn khiếp.....anh ko cần biết quá khứ của em ra sao.......đã xảy ra chuyện gì....vì đối với anh...bây giờ và tại đây anh iu em bằng chính con tim của mình...ngày xưa anh đã từng hỏi em biết iu từ khi nào...em nói với enh từ khi 3 tuổi....anh tin em tin em vì anh nghĩ cả đời enh biết đâu giờ đây và mai sau..enh sẽ iu em mãi mãi thì sao....bx anh biết em cũng iu enh thật lòng phãi ko em...em sẽ ko bao giờ coi enh là 1 kẻ qua đường phải ko và chẳng bao h bỏ anh đúng ko bx.......Bx có biết anh iu em tới chừng mức nào hay ko....ngày xưa anh chưa biết cảm giác tình iu chân thật là cái gì cũng chả biết iu 1 người sẽ đau khổ đến cỡ nào....nhưng từ ngày anh gặp em....chính em cho enh thấy iu 1 người nhớ nhung đau khổ đến cỡ nào......Anh biết em đã trải qua rất nhìu rất nhìu những mối tình ko đạt đc theo ý muốn và rùi để phải nhận lấy sự đau khổ vô bờ khi cảm giác mất đi 1 người mà mình iu thương nhất như thế nào...em iu...anh đã trải qua quá nhìu gọi là khổ đau cũng như em....iu đơn phương tình gian dỡ...phỉa chăng 2 cái chữ "tình iu" nó khó viết vậy sao em....anh gặp em..và em gặp anh liệu có phải do trời mang đến cho ta hay ko??? liệu đó có phải hạnh phúc cả đời ta hay ko???? đó là do mình nắm giữ thui em..........Bx anh mong chúng ta mãi mãi đừng xa rời nhau em nhé....enh biết có lẽ những gì anh iết khó khiến em rơi nước mắt khó khiến làm em động lòng..nhưng đó là những điều từ đáy lòng mà anh muốn nói ra mà thui......Enh iu em nhìu lắm bx 1 tình iu ko phai ko mờ ko gì huỷ diệt đc cả :huglove:
_HUm nay khìn khìn viết tào lao bắc đế...ox cũng hiểu mình đang viết gì.....hy vọng bx cảm nhận đc từ con tim ox...nha.....iu bx :huglove:
ho_rin
27-12-2006, 03:21 AM
sac biết iu từ lúc 3 tuổi ah` ghê thiêt......nhưng cũng hay đó:cobe:
o0|:-TÌNH-:|0o
27-12-2006, 03:27 AM
sac biết iu từ lúc 3 tuổi ah` ghê thiêt......nhưng cũng hay đó:cobe:
TRong tình yêu nên nói nói đến "thật lòng" và "tin tưởng" mình tin những gì bx nói ra điều là sự thật cả....
___h0n3y___
27-12-2006, 03:55 AM
Tình yêu là vậy mà ... cần phải có tin tưởng ... và thật lòng ... chúc cho bạn và bx của bạn sẽ luôn như thế hoài nhé !
¯|¯ïN
27-12-2006, 07:27 AM
Ahm....em ko bik phải nói sao nữa vì thật sự là em rất bất ngờ khi nhận được lá thư này......có lẽ anh cũng hiểu.....trước anh thì em đã từng thích 2 người.....cái cảm giác chưa phải là tình yêu thật sự nhưng ít ra nó cũng đã khắc vào lòng em 1 cái gì đó......Tuy nhiên,quá khứ là quá khứ,cái em trân trọng,đó là ANH,là HIỆN TẠI,quá khứ chỉ là 1 phần của con người,nó ko thể quyết định hiện tại và tương lai của 1 con người được.....Nên em mong anh hiểu,với anh,tình cảm của em rất thật lòng và chân thành(anh cũng hiểu mà,phải ko :)?),cho nên ngoài ox ra thì trong tim em chẳng còn ai khác nữa đâu :D,hy vọng là anh sẽ tin em như em đã,đang và sẽ tin vào anh,vào tình cảm của chúng mình nhé,my luv :huglove:
Nè,bộ có chuyện gì hay sao mà anh lại đột ngột viết lá thư này thế,làm em hơi bị khó hĩu :rain:
o0|:-TÌNH-:|0o
27-12-2006, 06:42 PM
_Thật tình cũng chả có gì đâu em iu..đừng suy nghĩ vu vơ nha...chả là bùn nhớ em nên rùi sinh ra ảo tưởng sợ em ko tin tưởng vào tình iu anh nên anh muốn chứng minh cho em thấy mà thui đó bx....thiệt mà..ko gì đáng nghi ngờ đâu..enh có em đã là diễm trên đời rùi...enh thề cố gắng quý trọng tình iu cả 2 ta đã trao ra...enh iu em nhìu lắm bx :huglove:
cuccung_lacua_B&W
27-12-2006, 06:45 PM
oai tình iu.... tình iu chẹp xinh :dance:...... good luck :lol:
lé thư nèo kũng như lé thư nào :so_funny:
newlasvegas
27-12-2006, 07:01 PM
Tình iu hai người là tình iu Mỹ and Dziệt Lam ! :dance: :anhPha:
o0|:-TÌNH-:|0o
27-12-2006, 10:04 PM
xa nhau thì xa chứ miễn sao iu nau thật lòng thì bao sóng gió cũng ko cản nỗi :Baby:
newlasvegas
27-12-2006, 10:27 PM
thiệt hem????? tui nghi mẹt ông wa' ! :dance:
giun dat
27-12-2006, 10:47 PM
chòi chòi @ chung thuỷ gớm ! hổng biết how long huh??????????
o0|:-TÌNH-:|0o
27-12-2006, 11:07 PM
thiệt hem????? tui nghi mẹt ông wa' ! :dance:
nè tui nhìu khi ko như ông nghĩ đâu nhé...nếu vào đây góp ý kiến thì tui tiếp đoán..còn nếu muốn kiếm chuyện thì mời đi ra dùm
chòi chòi @ chung thuỷ gớm ! hổng biết how long huh??????????
.........long forever..........:Baby:
newlasvegas
27-12-2006, 11:16 PM
@Cold : kiếm chuyện thì hẻm có chỉ make sure u có iu thiệt nòng kô???? thời buổi này hẻm tin ai được ! :dance:
cuccung_lacua_B&W
27-12-2006, 11:32 PM
oai em kũng iu ss em mứt thoai :so_funny:.......
gáng giữ ss hén anh :dance:
o0|:-TÌNH-:|0o
27-12-2006, 11:34 PM
oai em kũng iu ss em mứt thoai :so_funny:.......
gáng giữ ss hén anh :dance:
khỏi lo and khỏi nói...bx anh mà phải giữ chứ..hông người ta giựt thì sao :drive:
cuccung_lacua_B&W
27-12-2006, 11:52 PM
dzị mứ được...... em ũng hộ anh :so_funny:
o0|:-TÌNH-:|0o
27-12-2006, 11:55 PM
dzị mứ được...... em ũng hộ anh :so_funny:
kakaka có em ủng hộ anh yên tâm enh cần 5 tỉ để cua bx..em quyên góp dùm anh :haha:
¯|¯ïN
29-12-2006, 07:12 AM
_Thật tình cũng chả có gì đâu em iu..đừng suy nghĩ vu vơ nha...chả là bùn nhớ em nên rùi sinh ra ảo tưởng sợ em ko tin tưởng vào tình iu anh nên anh muốn chứng minh cho em thấy mà thui đó bx....thiệt mà..ko gì đáng nghi ngờ đâu..enh có em đã là diễm trên đời rùi...enh thề cố gắng quý trọng tình iu cả 2 ta đã trao ra...enh iu em nhìu lắm bx :huglove:
Hix,ngày mai em sẽ gửi thư cho anh,em đã chuẩn bị đâu đó xong xui hết trơn rùi chỉ chờ đến ngày vù thoy :drive: ,anh ráng ngùi đó mà chờ 1 tháng đi nghe:clap:
o0|:-TÌNH-:|0o
29-12-2006, 02:39 PM
Hix,ngày mai em sẽ gửi thư cho anh,em đã chuẩn bị đâu đó xong xui hết trơn rùi chỉ chờ đến ngày vù thoy :drive: ,anh ráng ngùi đó mà chờ 1 tháng đi nghe:clap:
khỏi lo khỏi lo....thư tới trễ nhất là 3 tuần...thường thì có 20 ngày thui....ko sao đợi đc mà.....đồ của bx gửi có dài mấy cũng phải ngóng cổ ngón mỏ đợi chứ......vì là của bx iu mà..........:huglove:
♥† Dung †♥
31-12-2006, 10:32 AM
Lỡ trên đường gửi bị thất lạc thì seo :rain: :so_funny:???
o0|:-TÌNH-:|0o
31-12-2006, 06:03 PM
Lỡ trên đường gửi bị thất lạc thì seo :rain: :so_funny:???
miễn sao bx đừng viết sai và thiếu chữ của địa chỉ ox là đc rùi...........:huglove:....cứ relax đi...thư sẽ tới thui :cr:
♥† Dung †♥
31-12-2006, 08:57 PM
Sao anh chắc chắn quá dzậy :so_funny:???
o0|:-TÌNH-:|0o
31-12-2006, 08:59 PM
Sao anh chắc chắn quá dzậy :so_funny:???
chuyên gia gửi hình về cho ông già anh mà hông chắc mới lạ :cr:
♥† Dung †♥
31-12-2006, 09:29 PM
Vậy làm ơn gửi hình anh về cho em xem ké với :so_funny:
o0|:-TÌNH-:|0o
31-12-2006, 09:33 PM
Vậy làm ơn gửi hình anh về cho em xem ké với :so_funny:
gửi thì gửi lun méc gì cho xem ké lèm chi...kakaka:so_funny:
cô_bé_hạt_điều
31-12-2006, 11:21 PM
_Em iu....từ cái ngày...chính xác hơn là 1 cái ngày mà anh đã thầm trọn yêu em và quyết trao cho em con tim này của anh....Thì xem như anh thề yêu em trọn khiếp.....anh ko cần biết quá khứ của em ra sao.......đã xảy ra chuyện gì....vì đối với anh...bây giờ và tại đây anh iu em bằng chính con tim của mình...ngày xưa anh đã từng hỏi em biết iu từ khi nào...em nói với enh từ khi 3 tuổi....anh tin em tin em vì anh nghĩ cả đời enh biết đâu giờ đây và mai sau..enh sẽ iu em mãi mãi thì sao....bx anh biết em cũng iu enh thật lòng phãi ko em...em sẽ ko bao giờ coi enh là 1 kẻ qua đường phải ko và chẳng bao h bỏ anh đúng ko bx.......Bx có biết anh iu em tới chừng mức nào hay ko....ngày xưa anh chưa biết cảm giác tình iu chân thật là cái gì cũng chả biết iu 1 người sẽ đau khổ đến cỡ nào....nhưng từ ngày anh gặp em....chính em cho enh thấy iu 1 người nhớ nhung đau khổ đến cỡ nào......Anh biết em đã trải qua rất nhìu rất nhìu những mối tình ko đạt đc theo ý muốn và rùi để phải nhận lấy sự đau khổ vô bờ khi cảm giác mất đi 1 người mà mình iu thương nhất như thế nào...em iu...anh đã trải qua quá nhìu gọi là khổ đau cũng như em....iu đơn phương tình gian dỡ...phỉa chăng 2 cái chữ "tình iu" nó khó viết vậy sao em....anh gặp em..và em gặp anh liệu có phải do trời mang đến cho ta hay ko??? liệu đó có phải hạnh phúc cả đời ta hay ko???? đó là do mình nắm giữ thui em..........Bx anh mong chúng ta mãi mãi đừng xa rời nhau em nhé....enh biết có lẽ những gì anh iết khó khiến em rơi nước mắt khó khiến làm em động lòng..nhưng đó là những điều từ đáy lòng mà anh muốn nói ra mà thui......Enh iu em nhìu lắm bx 1 tình iu ko phai ko mờ ko gì huỷ diệt đc cả :huglove:
_HUm nay khìn khìn viết tào lao bắc đế...ox cũng hiểu mình đang viết gì.....hy vọng bx cảm nhận đc từ con tim ox...nha.....iu bx :huglove:
Úi trời ơi !Dzu ơiii, dzu làm ơn dzu đừng có post mấy cái bài này nữa, Tui đọc xong rùi tui thấy tứccccc muốnnnn chếttttttt!:chayle::chayle::chayle:
Thấy sao mà ghen tị quá àh!Mọi người tự nhiên rùi sao ai cũng trở nên có cặp có đôi, chỉ có riêng có mình tui là đơn lẻ thôi hà!!!Tứccccc muốnnnn chếttttttt:chayle:
o0|:-TÌNH-:|0o
31-12-2006, 11:31 PM
Úi trời ơi !Dzu ơiii, dzu làm ơn dzu đừng có post mấy cái bài này nữa, Tui đọc xong rùi tui thấy tứccccc muốnnnn chếttttttt!:chayle::chayle::chayle:
Thấy sao mà ghen tị quá àh!Mọi người tự nhiên rùi sao ai cũng trở nên có cặp có đôi, chỉ có riêng có mình tui là đơn lẻ thôi hà!!!Tứccccc muốnnnn chếttttttt:chayle:
tại sao lại cô dơng chứ...ngoài lý do mình xấu ra thì tất cả lý do còn lại có thể khắc phục đc..chúc bạn có ngày kiếm đc ý trung nhân :cr:
mongemquayvebenanh
01-01-2007, 09:13 AM
yeu nhau, nhu xa nhau là 1 thủ thách
o0|:-TÌNH-:|0o
03-01-2007, 03:17 PM
yeu nhau, nhu xa nhau là 1 thủ thách
chí lý chí lý.....:clap:
**qiutian**
03-01-2007, 10:52 PM
UH, nhưng tui nghi ông không vượt qua nổi thử thách này wa' ( Á á, đùa thui ), chúc 2 enh chị hạnh phúc
¯|¯ïN
03-01-2007, 11:18 PM
Ack,nãy giờ mới để ý,anh đổi cái chữ ký vì em phải ko :rain:,em đâu có bắt bẻ gì về chuyện đó đâu,chữ ký kia cũng đẹp mà ox :rain:
o0|:-TÌNH-:|0o
04-01-2007, 12:10 AM
Ack,nãy giờ mới để ý,anh đổi cái chữ ký vì em phải ko :rain:,em đâu có bắt bẻ gì về chuyện đó đâu,chữ ký kia cũng đẹp mà ox :rain:
dù nó đẹp nhưng thiếu bx thì cũng trở nên doz6 nghĩa....giống đời dù đẹp nhưng thiếu em thì lòng anh cũng như chết...anh iu em bx của enh
♥† Dung †♥
04-01-2007, 12:28 AM
Hix,cảm động phải biết khi đọc mấy câu này :rain:,yêu anh nhiều lắm đó ox của em :huglove:
nguyenduyluan
04-01-2007, 03:11 AM
biết uêy tù lúc 3 tưỡi là rát tuyệt vòi ròi <chúc cô áy sẽ dáp lại tình iu của bạn thật xúng dáng
+**VIP**+
04-01-2007, 04:40 AM
ban nì choi au hí hí nên mói nói bx xin chào mình là tinhyeuchet0 lv 19 pt ^^!
♥† Dung †♥
04-01-2007, 05:54 AM
Ớ,ung xã cũng chơi Au á :so_funny:???
o0|:-TÌNH-:|0o
04-01-2007, 09:45 AM
Hix,cảm động phải biết khi đọc mấy câu này :rain:,yêu anh nhiều lắm đó ox của em :huglove:
anh iu em rất nhìu...ủa ủa anh đâu có chơi Au đâu bx..bên này làm gì có để chơi.....:Baby:
babylove_hue
07-01-2007, 09:29 PM
Yêu là khổ mà không yêu là lỗ , tôi thà chịu khổ còn hơn chịu lỗ.
thangmai
07-01-2007, 09:38 PM
thật là một chàng trai tốt
mình thích những người con trai thật lòng lắm!!hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.