Xem đầy đủ chức năng : Shock ko thể tả !
Tieu_quy110
26-12-2006, 03:01 AM
Gặp lại nhau sau bao nhiêu ngày ko hề thấy mặt nhau, khi tới lúc phải tạm biệt , the girl bật khóc (chỉ tại sợ lại phải xa nhau & ko đc gặp nhau 1 thời gian nữa vì hai đứa ở quá xa nhau). The boy quàng tay ôm the girl vào lòng ( bình thường the boy nhát lắm chẳng làm thế bao giờ ). Nhưng................ The girl thấp hơn the boy cả một khúc nên khi the boy ôm the girl vô tình đè lên mũi của the girl. The girl bị ngạt thở mà ko dám nói tới khi the boy buông ra thì mém chút là ngất xỉu (cũng may là the boy hok biết ). Thía mà the girl vẫn cười vì cái ôm đó ! Shock hỉ?
Seafoam
26-12-2006, 03:10 AM
Có gì đâu !Lúc đó tình yêu làm chuẩn...tất cả cái khác chỉ là...chuyện nhỏ !:D
có gì đâu lúc đó tình yêu ngự trị đầu óc cô bé , sự xúc động.....quên hết mọi thứ :D
Tieu_quy110
26-12-2006, 04:24 AM
có khi nào boy đó ôm girl đó lâu quá rùi girl đó bất tỉnh luôn ko hỉ? Nhưng bất tỉnh như vậy cũng dzui vì sẽ có người cõng về ! Khì.......... khì.............
Eve Angelin
26-12-2006, 08:57 AM
Tình yêu làm quên đi hết mọi niềm đau.
Được ôm như vậy sướng quá rồi, tìm mãi cũng chẳng thấy đau ở đâu đâu...:D
cái gì mà shock??nhảm nhí quá
Đã yêu nhau rồi còn so đo tính toán
Có người muốn ôm củng không được
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.