Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ấy ơi.........



starbust
25-12-2006, 10:08 AM
Ấy nhớ ngày đầu tiên mình quen nhau không nhỉ:hihi: tụi mình quen nhau qua audition,khi ấy n vừa chia tay với bạn trai,lúc ấy n cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa,ấy giống như ánh sao hiếm hoi giữa bầu trời thành phố zỵ
Mà lần đó tụi mình nói chuyện tới 2h sáng lận nhỉ,ko hiều sao ma nhìu chuyện zữ zy:fi:
nghe giọng nói ấm áp của ấy,n như được đồng cảm,và dũng cảm hơn khi chấp nhận sự thật.Mỗi đêm khi vẫn nhớ về người ấy,n lại onl chat voi ấy,trước khi ngủ ấy đã nói 1 câu khiến n tìm được sự bình yên trong giấc mơ:"hãy mơ về h thì n sẽ không khóc nữa":omg1: ,có lẽ h nói đùa nhưng điều ấy mang lại cho n 1 điều kì diệu ấy có bik không:kisl:
Điều quan trọng nhất là ấy đã cố giúp n thoát khỏi cơn khủng hoảng mang tên điểm(T___T)mỗi buổi chiều thứ 2 thật ngắn ngủi nhưng ấy cố gắng hết sức giảng bài cho n,học khác trường khổ thất ấy nhỉ(^^!),n nhớ mãi những cái kí đầu,những cái mắng nhẹ nhàng của ắy:ex7:
Bạn n bảo khi yêu sẽ yêu đời hơn,bấu trời sẽ xanh hơn,mình cũng đẹp ra;nhưng với n,bầu trời vẫn xám xịt,gió vẫn rét buốt quyện vào không khí mùa đông,nhưng tim n không còn băng giá nữa........
Nhưng lúc giáng sinh thì tụi mình thi xong rùi ấy nhỉ,vào đêm 23,khi mọi người dắt nhau đi chơi,nắm tay nhau thật hạnh phúc thì n và ấy lại ngồi trong wán kem suốt 2 tiếng,nhìn ánh mắt hình viên đạn của bà chủ là n nhịn cười không nổi:ranting: Hình như......đã lâu lắm rùi,n mới cười được như ngày hôm ấy,lần lượt những ký ức bỏ quên mốc meo được lấy ra,ở cạnh ấy thời gian thật ngắn ngủi.Nhìn vào ánh mắt khẽ bối rối của nhau mà dường như hiểu tất cả,giáng sinh năm nay hình như cũng ấm hơn...........
Bạn bè gán ghép,ừ thì cứ gán ghép nhưng tụi mình sẽ mãi là bạn tốt thế này nhá.Sinh nhật n cũng sắp đến rùi,nếu có 1 điều ước,n sẽ ước ấy đừng bao giờ quên ngày hôm ấy,ngày 23-12,nơi mà có 2 đứa trẻ đã trao trái tim cho nhau:welcome:

Thesweetkiss_vt
26-12-2006, 08:11 AM
co gang len nao minh ung ho ban nhe