PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một lớn hơn hai !!!



rain_and_tear
25-12-2006, 10:05 AM
Tình yêu không giống như một trận bóng đá, không phải cứ ghi nhiều điểm là sẽ thắng...!!!

1. - Anh yêu em !! Tuấn thu hết can đảm nói...
- Cái gì ? Nhi tròn mắt...
Nhi và Tuấn là đôi bạn cùng học từ nhỏ, cấp 1, cấp 2, cấp 3 rồi thậm chí đến khi vào đại học, Tuấn và Nhi vẫn cùng chung một trường. Tuấn khoa Toán, còn Nhi khoa Anh. Tụi bạn nó vẫn thường chọc "Hai đứa mày kiếp trước nợ nhau !" Tuấn phì cười, hoà thêm "Có lẽ thế thật !" nhưng trong lòng, Tuấn không hề nghĩ đến gì khác ngoài tình bạn với Nhi...
Ấy vậy mà thần tình yêu Eros thật trớ trêu, hẳn đã nhè một lúc nào đó Tuấn lơ đãng mà bắn cho Tuấn ta một mũi tên...theo đúng truyền thuyết, kẻ nào trúng mũi tên đó sẽ không thể cưỡng lại sức mạnh của tình yêu. Và Tuấn cũng không ngoại lệ. Từ những lần chở Nhi đi học, hay những khi chỉ cho Nhi những bài toán khó...và lần gần đây nhất khi Nhi giận Tuấn không thèm gặp Tuấn một tuần liền, thế là Tuấn sống như một kẻ mất hồn, không thiết tha đến chuyện gì cả, chi ngong ngóng mong Nhi hết giận và đã không dưới 3 lần, Tuấn cứ đi loanh quanh trước cửa nhà Nhi nhưng không dám vào....tự trong thâm tâm, Tuấn biết mình đã yêu...
Hôm nay, Tuấn thu hết can đảm hẹn Nhi ra quán cafê quen thuộc của hai đứa. Ở đây, Tuấn hi vọng mình sẽ có thêm can đảm để nói hết lòng mình với Nhi...
- Tuấn yêu Nhi ! Hắn lập lại...
- Thật không đó ? Nhi ngạc nhiên hỏi lại, giọng hơi ngờ vực, Nhi vẫn nghi ngờ Tuấn đang định bày trò gì đây....
- Thật đó ! Tuấn đỏ mặt ngập ngừng rồi nói tiếp "Tuấn yêu Nhi từ lâu lắm rồi !"
- Vậy làm sao để chứng minh điều đó ? Nhi bất ngờ...
- ơh ơh....Tuấn ngớ người ra, hắn chưa hình dung là Nghi sẽ hỏi lại hắn như thế...
- Nhi cười khúc khích " Hôm nay Nhi hên quá ! Vừa sáng cũng có người vừa mới tỏ tình với Nhi !".....
- Sao ?!!! Tuấn ngạc nhiên...."Ai vậy !"
- Ai thì liên quan gì đến Tuấn nào ? Nhi bĩu môi...
- Ơh...thì...thì....tất nhiên là không liên quan đến Tuấn rồi...nhưng Tuấn muốn biết không được àh....hắn gượng cãi....lúc này nhìn chắc hài phải biết....
- Hihi ! Nhi vẫn khúc khích cười "Ok ! Nếu Tuấn muốn biết thì Nhi cũng không hẹp hòi dấu làm gì, anh ấy tên Hải, sinh viên kiến trúc, con trai của bạn ba Nhi...Nhi gặp hôm đi tiệc ở nhà hàng..."
- Thế Nhi cũng thích anh Hải àh....Tuấn ấp úng....
- Nhi vẫn chưa quyết định...anh ấy vừa nói yêu Nhi, giờ đến lượt Tuấn cũng nói yêu Nhi....thật sự là Nhi khó xử quá...
Tuấn im lặng.....hai tay đan vào nhau và làm những động tác vô nghĩa....
- Hay là như vậy đi ! Nhi cắt ngang....sắp tới sẽ có những buổi họp mặt, Nhi sẽ mời cả 2 người, nếu ai làm Nhi thấy hạnh phúc thì Nhi sẽ chọn người đó ! Thế là công bằng đúng không ?....Nhi nháy mắt tinh nghịch với Tuấn...
- Ừh ừh...Tuấn khẽ đáp, hình như Tuấn vẫn chưa hết bối rối.....

2. Tan học, Tuấn đạp vội vã đến quán cafê Văn Khoa, hôm nay Nhi hẹn Tuấn và Hải ở đó, vừa hết tiết, chuẩn bị đi thì ông thầy kêu Tuấn ở lại để giúp thầy chuẩn bị một số thứ cho tiết học kế tiếp...lớp trưởng có khác...luôn luôn đi đầu...và cũng nhờ thế, mà Tuấn phải đạp như đua để đến cho kịp giờ hẹn với Nhi...
Chỉ kịp gửi chiếc xe, Tuấn lao vội lên trên lầu, Nhi và Hải đã có mặt ở đó từ lúc nào rồi...Tuấn thoáng nhìn Hải...đó là một chàng trai khá bảnh, đẹp trai và có một cặp mắt kiếng vuông rất tri thức, quần áo đóng thùng lịch sự và thoảng một chút nước hoa nam tính...Tuấn khẽ nhìn mình, chân mang dép, áo thì bỏ ngoài quần, mồ hôi nhễ nhại....mặt Tuấn đỏ lên vì xấu hổ....
- Anh Hải, đây là Tuấn bạn của em ! Tuấn àh ! Đây là anh Hải mà Nhi nói....
- Mọi người kêu nước đi ! Hải lên tiếng khi Tuấn kéo ghế ngồi xuống...
- Cho Nhi ly cafê đen ! Nhi nhanh nhẹn nói trước....
- Em là con gái mà cũng uống cafê àh...Hải quay sang ngạc nhiên...
Tuấn khẽ cười ! Biết ngay mà, thế nào Nhi cũng gọi thứ đó, sau bao nhiêu năm quen với Nhi, Tuấn đã phát hiện ra Nhi có một thói quen kỳ lạ, đó là khi vào quán Nhi luôn luôn gọi cafê chỉ để khuấy, còn mình thì không uống hoặc dẫu có đi nữa chỉ là 1 hoặc 2 thìa nhỏ xíu....Nhi luôn thích thế. Và mỗi lần như thế, Tuấn luôn gọi cho mình một ly cam vắt và chở để đổi với Nhi....
- Cho em một ly cam vắt ! Tuấn nói với chị phục vụ....
Nhi nhìn liếc sang Tuấn, rồi quay lại với cuộc nói chuyện đang dang dở với Hải...3 ly nước được mang ra, vẫn như mọi khi, Nhi khuấy đều ly cafê rồi để đó, mọi lần Nhi hay đổi với Tuấn nhưng lần này thì không....Nhi cứ khuấy rồi để đó hoặc tự mình nhấm 1 - 2 thìa rồi nhăn mặt....Hải thì vẫn say sưa với những câu chuyện hài hước dành cho Nhi, đôi lúc thấy anh ta tỏ ra khoái chí khi thấy Nhi cười và chăm chú vào câu chuyện của mình....sợ ly cafê sẽ làm Nhi mất ngủ, Tuấn đẩy ly nước cam qua....
- Nhi đổi với Tuấn đi, tự nhiên Tuấn thèm cafê quá...!
Nói rồi, không đợi Nhi trả lời, Tuấn kéo ly cafê về mình, Nhi khẽ bĩu môi rồi lại quay sang chăm chú lắng nghe những câu chuyện của Hải...Tuấn nhấm nháp ly cafê mà thấy lưỡi mình đắng nghét....

3. Sinh nhật Nhi, Tuấn quần áo chỉnh tề, cầm theo món quà đã được gói thật gọn gàng và xinh xắn đi đến nhà Nhi. Vừa đi, Tuấn vừa mỉm cười, chắc hẳn là Nhi sẽ thích món quà này lắm đây. Chả là Nhi đã từng ao ước có được 1 cuốn "Dictionary of English usage" vì nó hữu dụng với dân học Anh văn, nhưng thật không dễ dàng mà có nó, vì nó khá đắt và hiếm nữa. Tuấn đã hi sinh gần như một tuần lễ để lòng vòng qua các hiệu sách. Cũng may, Tuấn đã tìm được 1 cuốn sách cũ, gọi là cũ nhưng cũng còn khá mới và tất nhiên giá của nó cũng khá cao so với khả năng của Tuấn....
Nhà của Nhi hôm nay nhộn nhịp khác thường, Nhi ra đón Tuấn với một niềm vui rạng rỡ, Hải đã đến từ lúc nào, Nhi khẽ cảm ơn khi Tuấn đưa quà ra rồi cầm lấy để lên bàn chung với những món quà khác...Tuấn nhìn liếc qua, có một món quà thật bư, thật sang trọng sáng rực rỡ hơn những món quà khác, trên đó có đề "Mến tặng em - Anh Hải"...Tuấn chợt cảm thấy buồn....
Bữa tiệc đã được chiêu đãi xong, thật ra Tuấn không biết mình có ăn hay không nữa vì suốt buổi, Tuấn thấy cổ họng mình như nghẹn lại, không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì....Tuấn cư như người mất hồn, mất đi cái vẻ hoạt bát của một lớp trưởng tài năng ngày nào...Hải thì ngược lại, Hải nổi bật trong sinh nhật của Nhi với rất nhiều tài lẻ, nào là đàn, hát và thậm chí là hài hước nữa....các cô gái bạn Nhi cứ vây quanh lấy Hải hết lời khen ngợi "Mày thật có phước đó Nhi ! Anh chàng đó tuyệt quá ! Tụi tao ganh tỵ với mày thật..." Nhi chỉ khẽ mỉm cười....
11h, Tuấn nhấc điện thoại gọi cho Nhi, đúng như Tuấn nghĩ, Nhi vẫn còn thức....
- Alô ! Nhi nghe....
- Tuấn nè ! Nhi vẫn còn thức àh....???
- Ừh ! Nhi đang rửa mấy cái chén dĩa ăn uống lúc nãy...nhiều quá nên chưa xong ! Nhi phì cười...
- Thôi ! Nhi bỏ đó đi, ngày mai Tuấn qua phụ Nhi rửa cho...còn bây giờ Nhi đi ngủ sớm đi, kẻo ngày mai không đi học được, ngày mai lớp Nhi có bài kiểm tra đúng không ?
- Ừh ! Nhi sẽ đi ngủ bây giờ nè....hôm nay Nhi vui lắm, Tuấn có vui không ?
- Ùhm ! Tuấn cũng vui lắm !
- Tuấn không nói dối chứ !!! Nhi đột ngột...
- Ồh không không ! Tuấn bối rối nhưng rồi cố kiềm lại...."Tuấn nói thật mà !"
- Ừh ! Vậy là Nhi an tâm rồi....Tuấn nè, Tuấn thấy anh Hải như thế nào...?
- Anh Hải àh....ừh ! Một người tốt, dễ thương và nhiều tài nữa....Tuấn trả lời nhát gừng...
- Nhi cười khúc khích..."Thôi Nhi đi ngủ nha ! Chúc Tuấn ngủ ngon !" Nói rồi Nhi cúp máy...
- Chúc Nhi ngủ ngon...!!! Tuấn khẽ nói rồi ngã lưng lên giường....trằn trọc....một đêm không ngủ đối với Tuấn...

4. Hôm nay Nhi chủ động hẹn Tuấn đến quán cafê của 2 đứa. Tuấn đến với một tâm trạng khá là nặng trĩu, vì hồi nãy, khi nghe điện thoại của Nhi, Nhi nói có việc muốn nói với Tuấn....
Tuấn vào quán thì Nhi đã ngồi sẵn từ lúc nào rồi, không có Hải đi cùng, trên bàn là 2 ly nước được gọi sẵn, cafê cho Nhi và cam vắt cho Tuấn...Nhi đang ngồi khuấy từng muỗng cafê...
- Nhi hẹn Tuấn ra đây àh ! Tuấn chủ động khi kéo ghế ngồi xuống.
- Ừh ! Tuấn còn nhớ cách đây một tháng Nhi đã nói gì với Tuấn không ? Hôm nay Nhi muốn nói với Tuấn sự lựa chọn của Nhi...!
Tuấn cảm thấy tim mình thắt lại, chả lẽ Nhi đã lựa chọn rồi chăng và hôm nay Nhi đến để cho mình biết tình cảm của Nhi và Hải...
- Anh Hải thực sự là một người rất tốt ! Nhi vẫn không ngước mặt lên mà chăm chú khuấy ly cafê của mình...Những câu chuyện của anh Hải luôn làm Nhi cảm thấy thích thú, Nhi luôn cười mỗi khi gặp anh ấy. Những câu chuyện và món quà của anh ấy luôn thu hút mọi người xung quanh....
- Anh ấy còn đẹp trai nữa ! Tuấn thêm vào...."Vậy là Nhi đã chọn...."
- Đừng ngắt lời Nhi ! Để cho Nhi nói hết đã....Nhi rất vui khi ở bên cạnh anh Hải, nhưng rồi trong buổi sinh nhật hôm ấy, Nhi chợt nhận ra rằng, Nhi đã rất lo lắng cho một người khi không thấy nụ cười quen thuộc của người đó nữa...Khi mọi ngừơi ra về, món quà của người ấy chính là món quà mà Nhi đã mở đầu tiên. Nhìn những trang từ điển cũ được người ấy vuốt cho thẳng lại trước khi tặng cho Nhi, Nhi đã hiểu người ấy nghĩ đến Nhi nhiều như thế nào, và khi người đó gọi điện cho Nhi vào đêm khuya nhắc Nhi đi ngủ...thật sự Nhi đã rất hạnh phúc. Và Nhi thật sự rất vui khi nghe một câu nói dối rất vụng về để che dấu nỗi buồn của của người đó vì không muốn Nhi phải buồn theo....lúc đó, trái tim của Nhi đã lựa chọn....và đó chính là người đang ngồi trước mặt Nhi...
Mặt Tuấn dần dần ửng đỏ lên, mọi việc thật quá bất ngờ ngoài cả dự đoán của Tuấn....Tuấn ấp úng : Vậy ! Vậy anh Hải thì sao....???
- Tất nhiên Nhi đã nói rõ cho anh Hải rồi, anh Hải và Nhi vẫn là đôi bạn tốt của nhau...
Giờ thì mặt của Tuấn đã đỏ bừng và nóng ran lên. Một nữa, Tuấn như muốn nhảy cẩng lên hét lên một tiếng thật to để bày tỏ sự sung sướng của mình, một nữa Tuấn như muốn độn thổ xuống đất để mọi người khỏi phải thấy khuôn mặt như gấc chín của mình....
Nhi đẩy nhẹ ly cafê về phía Tuấn, như một phản xạ, Tuấn đẩy ngược lại ly cam vắt của mình về phía Nhi...cả 2 cùng phá lên cười....
- Tuấn đã cùng chia sẻ rất nhiều điều với Nhi từ hồi còn nhỏ ! Vậy Tuấn có muốn tiếp tục chia sẻ với Nhi sau này không ?
Tuấn cầm tay Nhi khẻ siết chặt "Tất nhiên ! Tuấn sẽ luôn ở bên Nhi và cùng chia sẽ với Nhi mọi thứ ! Bây giờ và mãi về sau này...."

...Tình yêu không giống như một trận bóng đá, không phải cứ ghi nhiều điểm là sẽ thắng...!!!


Tphcm, ngày 25/12/2006
Dành tặng sinh nhật Yến !

krazyprincess1991
25-12-2006, 03:54 PM
lãng mạng quá đi, thankz for posting it. love it! Post thêm nhé bạn, rất ủng hộ!

rain_and_tear
25-12-2006, 07:06 PM
Thanks bạn nhiều ! Mình viết truyện để làm món quà sinh nhật cho một người bạn của mình, ngày hôm qua, sau khi online là mình căm cúi viết một mạch, khi xong nhìn đồng hồ là vừa lúc 12h, thế là lên mail gửi ngay cho người đó....và bây giờ mình vẫn cứ tự hỏi, sao lại có thể viết được nhanh như thế nhỉ :so_funny:

krazyprincess1991
25-12-2006, 07:28 PM
Thanks bạn nhiều ! Mình viết truyện để làm món quà sinh nhật cho một người bạn của mình, ngày hôm qua, sau khi online là mình căm cúi viết một mạch, khi xong nhìn đồng hồ là vừa lúc 12h, thế là lên mail gửi ngay cho người đó....và bây giờ mình vẫn cứ tự hỏi, sao lại có thể viết được nhanh như thế nhỉ :so_funny:

Ây da, thật ra nếu bạn có ý muốn làm gì đó thì tất nhiên là làm rất nhanh. Cũng như mình cũng đang sáng tác truyện ủng hộ cho forum và mình có thể sáng tác xong một truyện trong vòng bốn ngày nếu mình dùng hết "nội công" để việt :so_funny:
Well, rất vui được biết bạn. À nè, nếu sau này sinh nhật bạn thì nói mình biết nghen, viết tặng bạn một câu truyện. Hihi :cr:

rain_and_tear
25-12-2006, 07:32 PM
Hihi ! Of course....dĩ nhiên là mình sẽ rất vui khi nhận được câu chuyện của bạn rồi, trùi ui mong quá....mà sinh nhật mình thì đến tháng 8 năm sau lận, hay là bạn viết cho mình 1 truyện mừng năm mới đi :hihi:

krazyprincess1991
26-12-2006, 10:16 AM
Hihi ! Of course....dĩ nhiên là mình sẽ rất vui khi nhận được câu chuyện của bạn rồi, trùi ui mong quá....mà sinh nhật mình thì đến tháng 8 năm sau lận, hay là bạn viết cho mình 1 truyện mừng năm mới đi :hihi:

Muốn lắm nhưng không được rồi, tại Quyên đại nghỉ Xmas vacation, không muốn làm gì hết với lại gia đình đang đi chơi xa mà, không có thời gian viết nhưng mà. Khi mà mình trở lại nhà thì sẽ " vận dụng công lực" viết tặng bạn ha. Để coi ngày gì ta? Aha, valentine's day. Hihihi! :so_funny:

~*~ Bụi ~*~
27-12-2006, 11:01 PM
1 câu chuyện có kết thúc hậu...lâu lắm rồi mới thấy Akita viết đó...hay và ý nghĩa lắm..
Chợt nghĩ...liệu ta .......
..vu vơ.....