saothuy
25-12-2006, 06:06 AM
có thể bạn không biết nhưng đã nhiều lần tôi cảm thấy đối với bạn dường như tôi chẳng có mấy ý nghĩa.tôi không trách bạn bởi tôi cũng chưa thật sự hết lòng với bạn nhưng bạn có biết tôi cảm thấy bị bỏ rơi không.tôi đã cố nhưng nếu chỉ tử 1 phía thì đâu có đủ.chúc bạn sẽ luôn vui vẻ cho dù bạn đang ở bên cạnh ai đi chăng nữa ,tôi vân luôn lả bạn của bạn cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra vafcho dù bạn có thay đổi đi chăng nữa.....sẽ chẳng khi nào bạn biết được tại sao tôi lại như vậy ,cũng có thể bạn cho rằng tôi ích kỉ nhưng như thế cũng đúng vì có 1 điều quan trọng đó là:tôi vẫn luôn là tôi _1 người bạn của bạn ,luôn luôn như vậy.