PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình thầm lặng



thienyquynh
22-06-2005, 12:20 AM
Thương anh nhiều nhớ anh nhiều lắm
Nhưng không bao giờ em nói ra được điều đó
Khi đứng đối diện cùng anh
Em chỉ thích đứng nhìn anh lặng lẽ
Nụ cười hiền và ánh mắt trời sao
Em không nói vì tình yêu không cần nhiều lời anh ạ!
Chỉ ánh mắt nhìn nhau bối rối
Thế là đã yêu rồi
Có phải không ảnh
***
Thà im lặng mà mênh mông hơn biển cả
Lớn tiếng ồn ào chỉ như thác trào qua
Sáng tác: Thu Quỳnh

bài thơ này lấy ý tưởng từ bài thơ Thu Quỳnh vô tình đọc không nhớ tác giả