hiền cô đơn
24-12-2006, 02:57 AM
anh !
- Đã bao lần em đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua , không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm so với những gì mà anh đã nói với em . Em muốn quên đi tất cả những kỷ niệm đã qua nhưng không thể nào quên , Em muốn thôi nghĩ đến anh nữa nhưng càng cố gắng xóa bỏ hình bóng anh thì hình bóng đã càng xuất hiện trong tâm trí em và cả trong những giấc mơ kéo dài của cuộc đời .Liệu tất cả có kết thúc nhanh đến vậy không và liệu em có dễ dàng quên được anh ko ?
-Anh yêu ! em muốn biết tại chúng ta lại xa nhau . ko lẽ anh dễ dàng quên được em thế sao? ko lẽ anh đã quên hết những lời anh hứa những ki niệm của chúng ta sao ?
- Thà lúc trước anh đừng nói yêu em , anh để em sống trong nỗi cô đơn còn hơn là nói yêu em rồi bây giờ anh lại xa em.
-Nếu sau này anh gặp hoàn cảnh như em thì lúc đó anh sẽ hiểu được lòng của em .Và lúc đó anh sẽ hiểu trên đời này ai là người yêu anh nhất .
-Người ta thường nói Thời gian sẽ làm cho chúng ta quên, sẽ trả lời tất cả và cũng chính thời gian sẽ làm hàn gắn những vết thương trong lòng mỗi người , nhưng đối với em thì thật là khó "yêu 1 người thật khó nhưng quên 1 người càng khó hơn " . Bây giờ em phải làm sao để quên được anh đây hả anh? Tình yêu đối với anh mỏng manh vậy sao ?Nếu một ngày nào đó trên con đường đời của định mệnh mong sao chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau vì em muốn biết vì sao anh lại xa em .
Đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu hết những tình yêu mà em đã và sẽ mãi mãi chỉ dành tặng cho riêng anh và mong rằng anh cũng sẽ hiểu đã có những quãng thời gian anh đối với em quan trọng ra sao .
...
- Nếu một lúc nào đó nếu anh cảm thấy cô đơn hay cần sự chia sẻ nhất xin hãy nghĩ đến em .
- xin hãy nghĩ đến người đã vì anh mà đau khổ,người đã vì anh mà đau đớn .
-Có thể trong những lúc đó ở đây mình em ngồi cũng đang suy nghĩ và cầu nguyện cho những điều hạnh phúc nhất cõi đời này đến bên cuộc đời anh.Không có gì là mãi mãi phải không anh và cũng chẳng có gì là không thể trên cõi đời này cả nhưng có một sự thực đã luôn và sẽ mãi mãi tồn tại trên cõi đời này rằng suốt cuộc đời này em sẽ mãi yêu anh...mãi dành cho riêng anh ! Dù tình yêu đó chỉ là trong giấc mơ.
- Em biết bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đâu có được gì , nhưng em vẫn muốn nói, nói để cho vơi đi nỗi buồn .
Mong anh hãy luôn nhớ rằng " lúc trước em yêu anh, bây giờ em cũng yêu anh và mãi mãi sau này cũng thế " em vẫn luôn yêu anh dù cho anh có đổi thay.
- Chưa bao giờ em yêu ai nhiều như anh vì thế cho dù anh ko cần em ko yêu em nhưng em vẫn mãi mãi cần anh và mãi mãi yêu anh đến suốt cuộc đời này
- Sai lầm lớn nhất của đời em là để đánh mất anh .Nếu như thời gian có thể quay lại thì lúc đó em sẽ ko bao giờ để mất anh......dù chỉ 1 lần !
- Đã bao lần em đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua , không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm so với những gì mà anh đã nói với em . Em muốn quên đi tất cả những kỷ niệm đã qua nhưng không thể nào quên , Em muốn thôi nghĩ đến anh nữa nhưng càng cố gắng xóa bỏ hình bóng anh thì hình bóng đã càng xuất hiện trong tâm trí em và cả trong những giấc mơ kéo dài của cuộc đời .Liệu tất cả có kết thúc nhanh đến vậy không và liệu em có dễ dàng quên được anh ko ?
-Anh yêu ! em muốn biết tại chúng ta lại xa nhau . ko lẽ anh dễ dàng quên được em thế sao? ko lẽ anh đã quên hết những lời anh hứa những ki niệm của chúng ta sao ?
- Thà lúc trước anh đừng nói yêu em , anh để em sống trong nỗi cô đơn còn hơn là nói yêu em rồi bây giờ anh lại xa em.
-Nếu sau này anh gặp hoàn cảnh như em thì lúc đó anh sẽ hiểu được lòng của em .Và lúc đó anh sẽ hiểu trên đời này ai là người yêu anh nhất .
-Người ta thường nói Thời gian sẽ làm cho chúng ta quên, sẽ trả lời tất cả và cũng chính thời gian sẽ làm hàn gắn những vết thương trong lòng mỗi người , nhưng đối với em thì thật là khó "yêu 1 người thật khó nhưng quên 1 người càng khó hơn " . Bây giờ em phải làm sao để quên được anh đây hả anh? Tình yêu đối với anh mỏng manh vậy sao ?Nếu một ngày nào đó trên con đường đời của định mệnh mong sao chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau vì em muốn biết vì sao anh lại xa em .
Đến một ngày nào đó anh sẽ hiểu hết những tình yêu mà em đã và sẽ mãi mãi chỉ dành tặng cho riêng anh và mong rằng anh cũng sẽ hiểu đã có những quãng thời gian anh đối với em quan trọng ra sao .
...
- Nếu một lúc nào đó nếu anh cảm thấy cô đơn hay cần sự chia sẻ nhất xin hãy nghĩ đến em .
- xin hãy nghĩ đến người đã vì anh mà đau khổ,người đã vì anh mà đau đớn .
-Có thể trong những lúc đó ở đây mình em ngồi cũng đang suy nghĩ và cầu nguyện cho những điều hạnh phúc nhất cõi đời này đến bên cuộc đời anh.Không có gì là mãi mãi phải không anh và cũng chẳng có gì là không thể trên cõi đời này cả nhưng có một sự thực đã luôn và sẽ mãi mãi tồn tại trên cõi đời này rằng suốt cuộc đời này em sẽ mãi yêu anh...mãi dành cho riêng anh ! Dù tình yêu đó chỉ là trong giấc mơ.
- Em biết bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng đâu có được gì , nhưng em vẫn muốn nói, nói để cho vơi đi nỗi buồn .
Mong anh hãy luôn nhớ rằng " lúc trước em yêu anh, bây giờ em cũng yêu anh và mãi mãi sau này cũng thế " em vẫn luôn yêu anh dù cho anh có đổi thay.
- Chưa bao giờ em yêu ai nhiều như anh vì thế cho dù anh ko cần em ko yêu em nhưng em vẫn mãi mãi cần anh và mãi mãi yêu anh đến suốt cuộc đời này
- Sai lầm lớn nhất của đời em là để đánh mất anh .Nếu như thời gian có thể quay lại thì lúc đó em sẽ ko bao giờ để mất anh......dù chỉ 1 lần !