Khỉ đột
24-12-2006, 01:16 AM
Cũng là đông, nhưng mùa đông mười năm trước khác quá nhiều. bây giờ hiện đại, cuộc sống đầy đủ, nhưng tâm hồn thì rổng tết, hối hả, cuộc sống thời đổi mới , cầm cái điện thoại trong tay mà thấy vô hồn
Tôi muốn xách cần câu, đi dọc theo những con mương đầy cá bóng ngày nào ( bây giờ là con kênh đen đen đầy rác) để thả câu, và đem về cả xâu cá. Còn đâu đám bạn ngày nào cùng nhau thả rong trên những cách đồng bao la đầy gió. Tìm bắc những con cá lia thia hăng máu nhất. Rồi đó, tụi nó cũng ra đi lên đất sài thành làm thuê làm mướn kếm tiền.
Tội nghiệp cho những đứa bé sau này chẳng biết thực chất đèn trung thu là gì, vì tụi nó chỉ có những cây đèn pin mang dáng vẽ... mà thôi.
Ngày xưa, chỉ biết những bài ca dao, những bài nhạc thiếu nhi, và yêu quê hương lắm, tự hào lắm. Ngày nay, đâu rồi những thứ đó, hiện đại mà sau thấy thiếu thuốn một thứ gì đó mà mình biết tìm mãi không ra.
Mùa đông rồi sẽ qua, và rồi Tết đến, biết Tết mùa này còn như bao mùa trước? uhm, thì vẫn vậy. Chỉ có mình là khác trống vắng, vì tết này khác tết 10 năm trước
Một chút cảm nhận về 10 năm đã qua, nhớ hồi đó làm gì biết internet là gì mà bây giờ thì nó quá phổ thông rồi. Cuộc sống trở nên ảo, bạn bè, tình cảm, trò chơi.
Có tất cả, cuộc sống ở nước mình cáng giống Thế giới hơn ,
Nhưng dẫu sao vẫn thích ngày xưa hơn
Tôi muốn xách cần câu, đi dọc theo những con mương đầy cá bóng ngày nào ( bây giờ là con kênh đen đen đầy rác) để thả câu, và đem về cả xâu cá. Còn đâu đám bạn ngày nào cùng nhau thả rong trên những cách đồng bao la đầy gió. Tìm bắc những con cá lia thia hăng máu nhất. Rồi đó, tụi nó cũng ra đi lên đất sài thành làm thuê làm mướn kếm tiền.
Tội nghiệp cho những đứa bé sau này chẳng biết thực chất đèn trung thu là gì, vì tụi nó chỉ có những cây đèn pin mang dáng vẽ... mà thôi.
Ngày xưa, chỉ biết những bài ca dao, những bài nhạc thiếu nhi, và yêu quê hương lắm, tự hào lắm. Ngày nay, đâu rồi những thứ đó, hiện đại mà sau thấy thiếu thuốn một thứ gì đó mà mình biết tìm mãi không ra.
Mùa đông rồi sẽ qua, và rồi Tết đến, biết Tết mùa này còn như bao mùa trước? uhm, thì vẫn vậy. Chỉ có mình là khác trống vắng, vì tết này khác tết 10 năm trước
Một chút cảm nhận về 10 năm đã qua, nhớ hồi đó làm gì biết internet là gì mà bây giờ thì nó quá phổ thông rồi. Cuộc sống trở nên ảo, bạn bè, tình cảm, trò chơi.
Có tất cả, cuộc sống ở nước mình cáng giống Thế giới hơn ,
Nhưng dẫu sao vẫn thích ngày xưa hơn