Xem đầy đủ chức năng : lại một đêm nữa
ba_xa_ui>.<
21-12-2006, 12:46 PM
hic! không biết sao cứ đêm về lòng ox lại cứ nao nao ,lúc này ox chỉ biết nghi về bx ox nghĩ về những lúc cùng bx trò chuyện, ox rất vui, ox rất muốn nói thật điều cho bx nghe nhưng ox ko biết bắt đầu từ đâu nữa,hic,ox cảm giác hình như mình không tạo được sự lãng mạn cho tình yêu của mình phải không, ox dỡ quá hã,hay là ox chưa có cơ hội đó, hihi chắc là vây..ox nghĩ có lẽ ox không phải là 1 người lãng mạn, ko tạo được nhiều điều bất ngờ cho bx như bao chàng trai khác nhưng ox chắc chắn 1 điều là sẽ lấy cả trái tim của mình để yêu thương bx, đêm nay là 1 đêm thật dài và lanh! không biết giờ bx đang làm gì ha, ox nhớ bx nhiều lắm:meo:
Bé Điệu
22-12-2006, 04:18 AM
:d Dễ xương nhắm :D ...Nghe chúi chúi :so_funny:
ba_xa_ui>.<
24-12-2006, 10:27 AM
Trùi! còn vài tiếng nữa là giáng sinh dùi , giáng sinh năm nay vui ghê, hic mà không có bx bên cạnh thật la bùn, ox đi ngoài đường thấy ai ai cũng điều vui vẻ, thấy co rất nhiều đôi trai gái đi chơi, ôi ! sao họ vui thật , ngoài trời lạnh thật nhưng ox nghĩ họ không lạnh đâu ha,hihi ấm quá mà, nhìn thấy những hình ảnh vui vẻ đó lại càng làm cho ox nhớ bx nhiều hơn. ước chi bây giờ có bx cạnh bên chắc ox sẽ vui nhiều lém,ko biết noen năm nay của bx như thế nào nhĩ, chắc la rất vui phải ko? hihi bx được ong già noen tặng quà chưa nhĩ, hihi!không biết giờ ox còn có thể nhận được quà của ông già noen không nửa,chắc la có ma ha. món quà ox mong nhất tong đêm noen nay la có thể được nắm tay bx và cùng bx di xem các hang động , nhưng chắc la không thể dùi vì chi còn 2 tiếng nữa là giáng sinh dụi, có lẽ món quà noen này của ox năm sau mới nhận được quá,mà không sao chỉ mong là bx chờ ox nha. chúc bx noen vui ve.ox sẽ luôn ui bx dù bx thường hay ăn hiếp ox, hihi
hic , chắc bài nay bi phạm quy quá bx ơi^^:flower:
ba_xa_ui>.<
24-12-2006, 10:31 AM
hic người ta bùn vậy ah mà con cười được, huhu>.<
Trang Sassy
24-12-2006, 08:25 PM
:so_funny: .. :so_funny:.. aNh..:so_funny:
..:drive: Em bít bắt đầu từ đâu nhỉ..Sao bỗng dzưng thấy khó nói quá..Đã nghỉ ra bao nhiu chiện để nói với anh..nhưng sao khi động đến cái bàn phím..là em quên..quên tiệt..chả nhớ rì ..Hôm nay làh Noel đấy anh..em cũng đi chơi..cũng lởn và VởN..nhưng anh bít hok?? em chẳng thấy dzui tẹo nào...vì anh ko về..ko về để đi chơi với em..
em phải lang thang..lang thang..cũng ko phải 1 mình đâu..nhưng..em cô đơn..cô đơn lắm lắm.. em nhớ anh..nhớ điên cuồng..nhớ dza dziết..biết làm sao?? Em ko thể trách enh iu của em..ngày mai anh phải thi..vì tương lai của 2 đứa mình màh :flower: ..hỹ hỹ..
Đêm Noel..em thèm được ủ ấm trong hơi thở của anh..thèm được hưởng cái cảm giác xuýt xoa từ đôi bàn tay ấm áp..to bản của anh..hay 1 vòng tay..ôm chặt lấy em..hát cho em nghe bài ca giáng sinh..như năm ngoái ấy..em thèm những cảm giác ấy lắm kơ..nhưng ròy..enh cứ phiêu bạt..còn em..vẫn cứ lang thang..
Noel năm nay..Vô Vị thật.. Ai cũng than thở với em...vàh anh cũng thié..12h nhắn tin cho em.enh bao...enh nhớ Nhóc..Phù !! cứ tưởng anh Quên
..sẼ kO QUên đâu..nhỉ..anh nhỉ...
Trang Sassy
24-12-2006, 10:13 PM
Như những người con gái khác, em sợ trong tình yêu bị phản bội. Có thể là hôm nay bên em anh trao cho em cành hồng, những nụ hôn ngọt ngào và cả lời yêu say đắm, nhưng ngày mai bên người con gái khác rồi, anh cũng sẽ làm vậy...
Khi còn yêu nhau anh thường hỏi em rằng: Em thích gì? Em trả lời: Em thích nhiều lắm. Em thích được anh nuông chiều vì em là con gái.
Em thích chúng ta đi bộ với nhau trên những con phố dài đầy nắng, gió và lá trong mùa thu. Em thích được cùng anh đi ăn những quán chè bên đường quen thuộc. Và em thích tình yêu mình thật đẹp và trong sáng…Anh lại hỏi em: Em ước gì? Em trả lời: Em ước tình yêu mình sẽ nên duyên với nhau.
Rồi anh hỏi: Em sợ gì? Em cười buồn mà không dám trả lời.
Bây giờ chia tay rồi em mới biết được mình sợ thật nhiều cái. Anh à, em sợ:
Như những người con gái khác em sợ trong tình yêu bị phản bội. Có thể là hôm nay bên em anh trao cho em cành hồng, những nụ hôn ngọt ngào và cả lời yêu say đắm, nhưng ngày mai bên người con gái khác rồi anh cũng sẽ như vậy.
Em sợ trong tình yêu em bị anh lừa dối. Thà là anh chia tay để em đau một lần nhưng thanh thản còn hơn đi bên em mà anh lại nhớ về ai kia.
Em sợ bước vào tình yêu như bước vào một nhà giam mà ở trong đó tâm hồn và thể xác em bị giam chặt. Không đi chơi với anh vì hôm nay em hơi mệt, anh giận dỗi.
Không làm theo những lời anh nói, anh càng giận hơn. Đi với bạn bè mà không đi với anh, anh cũng giận nốt. Mặc dầu biết rằng cả hai đều có những khoảng trời riêng.
Anh à, em sợ mỗi lần anh than vãn. Một tuần có 7 ngày, gặp nhau 3 ngày thì có đến 2 ngày anh than vãn cuộc sống này thật chán chường, mặc dù anh biết rằng trên đời này có thật nhiều cái để hưởng thụ và nhiều việc phải làm hơn là ngồi kêu ca hai chữ “chán đời” dù chưa làm được gì cho đời cả.
Anh biết không mỗi lần anh kêu ca là một lần em buồn mà không dám nói ra bởi từ trong lòng em niềm vui đã rất ít rồi và em biết rằng hình như niềm vui em mang lại cho anh còn ít hơn thế. Có phải bên em anh thấy tình yêu của mình thật đơn điệu tẻ nhạt?
Anh à! Em sợ người yêu mình vũ phu. Anh biết không? Những lúc anh say mềm là những lúc lý trí và lương tâm anh mất hết, anh mắng chửi em và nhỡ như em có cãi lại thì… Hỡi ôi!
Cả tuần em phải nghỉ học vì những vết thương bầm tím trên khuôn mặt. Lúc tỉnh rượu anh đến bên em và xin lỗi, nhưng anh ơi! Có dễ dàng tha thứ được không anh?
Anh ơi! Em sợ. Điều này em sợ nhất. Sợ những đòi hỏi quá đáng trong tình yêu. Đối với anh những nụ hôn và ôm ấp vẫn còn chưa đủ mà còn phải những cái hơn thế.
Em cương quyết từ chối và mong anh hiểu để giữ gìn sự trong sáng trong tình yêu thì anh nói: Em không thật lòng. Phải chăng trong tình yêu người con trai luôn muốn chiếm đoạt bằng được để rồi nếu có hậu quả gì thì lại “đánh bài chuồn”.
Thật buồn khi em thấy những người bạn gái của em bị như vậy và em muốn rằng người yêu em không phải là người như thế. Nhưng biết làm sao được vì có phải đó là bản chất của con trai?
Những sự sợ hãi kia đã làm em cách xa anh. Và có phải vì thế mà chúng ta chia tay?
Sao 2 bài của mình nại bị gộp lại chớ :dance: :dance: Rain đáng chik :ham: :ham:
Sao 2 bài của mình nại bị gộp lại chớ :dance: :dance: Rain đáng chik :ham: :ham:
ba_xa_ui>.<
25-12-2006, 01:00 AM
ban thật là dữ dội! cảm xúc của bạn nhiều thật nhĩ. nhưng mà đúng là phải vậy thui , mình cũng biết nữa, vì tình yêu là vậy mà. sẽ có rất nhiều cảm xúc mà ta chưa nhận ra hoặc nói thành lời được. mình cũng na ná giống bạn vay ah'^^ nhưng mình khác bạn là minh la boy và bạn gai mình rất thương mình,minh vui lém, tuy là vậy nhưng đôi khi cũng rất bùn vì mình không có cơ hội để được nắm tay bạn gái mình và cung dẫn nhau đ trên con đường đầy nắng như bna,hic>.<. bạn trai của bạn có được người yêu thương mình như vay mà không biết trân trọng thì thật là tệ. thui mình chỉ biết chúc bạn luôn sống vui vẻ và bạn trai của bạn sẽ hiễu bạn nhiều hơn để bạn không còn bùn nửa, hhi vay ha. Merry christmas
chắc la bạn ghi lộn vô file mình dùi hihi:thatall:
bxyeuox
25-12-2006, 01:51 AM
lãng mạng wa, noel năm nay cũng vui mà ko cóa anh bên cạnh , mà anh này là ai , nói chiện giống ox của em wa :>
ba_xa_ui>.<
25-12-2006, 10:54 AM
chùi , em làm anh hết hồn, anh tưởng là bx của anh chứ, hihi mà không phải vi em có pecun mà ,hihihi. yếu tim quá , tượng là bx anh chắc la bi chửi dùi:guoc: ,anh đọc bài viết của em dùi hay quá ha, ước gì bx anh cũng nói với anh nhưng lời đó thí chắc anh koi ngủ luôn quá, mà pecun cua em đi đâu mà không cung di chơi noen với em hả, hic uổng ghê, anh muốn mà cũng không được , cái thằng đó đáng quánh dùi ah':ham: , pecun của em ma nghe được chắc chửi anh chít quá :aba: . thui hổn nói với em nữa anh đi mơ về bx anh.chúc em với pecun của em luôn vui vẻ và hạnh phúc hen . ngu ngon moi người:ngungon:
hảy biến lời nói thành hành động đi chứ....thấy ai củng nói hay cả :D
bxyeuox
26-12-2006, 06:40 AM
thanks very much , lúc đóa pecun của em bị bắt ở nhà nên ko đi đc, bùn ghê
mà em vẫn chúc anh và bạn gái của anh , lúc nào cũng dc hạnh phúc hen
vantuan321n
26-12-2006, 07:52 AM
troi oi! ban noi giong y po tui wa' thang po tui cung hay goi ox ,bx nhung ma chung tui chia tay rui mat dzu chung tui chua hề di choi voi nhau chu a cam tay lun á giong y anh chang nay kể l, ma tui tui tinh cờ doc dc dong chữ nay cua ban ko bit ban co fai la thang po tui ko nũa ma ban ten gi ma chua chac tui dzo lai lan thu 2 nay heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee^_^
Thesweetkiss_vt
26-12-2006, 08:01 AM
Noel em ko được đi chơi với anh chán thiệt đó.Em đi chơi với ox của em trong au nhưng mà đối với em đi chơi với anh la vui nhất đó anh àh
ba_xa_ui>.<
26-12-2006, 10:27 AM
trùi , mấy bạn này thiệt là, ko an ủi thui còn chọc tui nửa, ùa dĩ nhiên rùi. đi chơi với po^` la tuyệt nhất mà gặp nhưng ngày la thi còn gì bằng, bạn gài nay sao bùn vậy ko rủ bạn trai mình đi chơi, noen vui lắm đó, tiếc thât. mai mốt lể tết nhớ rủ bạn trai mình đi nha , ko bạn đó buồn lém, mình chỉ nói vậy thui, hihi bạn ru thì ru ko ru cungko sao mình đậu phai bạn trai của ban ^^
thank bạn văn tuấn đả ghé thăm nhà mình nha, mình chắc minh không phai la bạn gai của ban đâu vì minh la boy mà, ma sao bạn wen được bạn gái bạn hay vay nhỉ chưa 1 lần đi chơi, còn mình hả di chơi được 1 lần dùi dù lần đó không phải là bạn trai ban gai của nhau nhưng củng đã vui lắm rùi và mình nghỉ se ko wen được những ngày đầu năm đó:Baby:
beyeu
26-12-2006, 11:43 PM
ox, bx nè... bx lâu lắm rùi ko có vô đây , hôm nay rãnh lên đợi ox, vô tình đi vô đây chơi, ai dè... cho bx xin lỗi nha, vì bx ko thể ở bên cạnh ox những lúc ox cần bx nhất, xin lỗi vì bx hay ăn hiếp ox... nhưng ox có biết ko , những lúc bx hay nói là ko thương ox.... là bx chọc ox đó, bx nghĩ chắc ox biết bx thương ox nhiều như thế nào mà phải ko ox iu.. ox nói lời xin lỗi đến bx, bx thấy lời xin lỗi đó phải do chính bx nói mới đúng,bx ko biết dạo này ox lại bùn đến vậy, có phải bx đã vô tình lắm ko, tha lỗi cho sự hậu đậu của bx nha, anyway, bx chi muốn cho ox biết một điều rằng, dù ở bất cứ nơi đâu, trong hoàn cảnh nào, bx cũng sẽ luôn nhớ và iu ox hết, còn một câu nói nữa mà bx muốn nói với ox lâu lắm rồi là bx nhất định sẽ đợi ox mà, suốt đời bx cũng đợi nưa..
bxyeuox
27-12-2006, 02:05 AM
anh kia hạnh phúc wa òi ,bx của anh vào òi kia , chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha ,chừng nào đám cưới mời em nha ihhiihihihih
ba_xa_ui>.<
27-12-2006, 05:14 PM
ý ẹ, ai vậy hổn quen chắc lộn địa chỉ dùi ^^hihi nhưng mà thui kêu ox dùi chẳng lẽ hôn wen được ,hiih , õ ko muốn bx ui của õ đọc những lá thư này đâu, bx đọc chút chắc tối cho ox ngủ ngoài ghêsalong wa'>.<, giả bộ như hổn phải ox đi nha:rang:
bxyeuox
27-12-2006, 11:04 PM
trùi ui , bx của anh vào mà ko nhận nha ,chơi vậy kì lém em mét choa coi :cr: :birthday:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.