loi trai tim
19-12-2006, 02:34 AM
tôi yêu anh đến nay chừng có thể
ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
nhưng chăng/ để anh bận lòng thêm nữa
hay hồn anh phải gợn sóng u hoài
_________
tôi yêu anh âm thầm ko hy vọng
lúc rụt rè hậm hực lòng ghen
tôi yêu anh âm thầm đằm thắm
cầu ai được người tình như tôi đã yêu anh
____________
tôi yêu anh người ko quen biết
tiếng yêu thương cứ ngỡ tưởng đùa
nhưng mà nào có phải như thế
tình yêu sét đánh tựa trong phim
____________
tình yêu như cửa biển
càng nhìn càng rộng xa
những đám mây thiếu nữ
trôi ngang tình.........đôi ta
mãi mãi yêu mình anh mà thôi..............
ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
nhưng chăng/ để anh bận lòng thêm nữa
hay hồn anh phải gợn sóng u hoài
_________
tôi yêu anh âm thầm ko hy vọng
lúc rụt rè hậm hực lòng ghen
tôi yêu anh âm thầm đằm thắm
cầu ai được người tình như tôi đã yêu anh
____________
tôi yêu anh người ko quen biết
tiếng yêu thương cứ ngỡ tưởng đùa
nhưng mà nào có phải như thế
tình yêu sét đánh tựa trong phim
____________
tình yêu như cửa biển
càng nhìn càng rộng xa
những đám mây thiếu nữ
trôi ngang tình.........đôi ta
mãi mãi yêu mình anh mà thôi..............