Xem đầy đủ chức năng : Noel, Noel XƯa
Hạ anh
19-12-2006, 02:03 AM
Noel......
Với gió thổi buốt lạnh , với tiếng gọi của một đứa trẻ , với ánh mắt dõi theo của anh (đây là lần đầu tiên tôi gọi người như vậy _,)
Noel.....
Hi vọng, khi tôi quay đi để lại đó nỗi đau ,.. thất vọng , rồi anh có chạm vào nó - nỗi đau đó - và mang nó theo như tôi??
Thời gian trôi, và noel trở thành kỷ niệm, và anh - tình yêu của tôi - trở thành giấc mơ xưa , một giấc mơ đã tắt
Rồi vết thương cũng lành, rồi nỗi đau cũng mất , (anh cũng thế chứ??). Và mọi thứ vẫn tiếp tục
Đôi khi, cũng muốn quay lại, một lần, để nói lời xin lỗi hoặc để nói rằng......:smile:. Thế nhưng vẫn chưa một lần quay lại...........vì như thế tốt hơn (?)
vì giấc mơ đã tắt
vì ngày xưa đã ngủ rất sâu.... rất sâu
Phải không anh??
Hàn Cát Nhi
19-12-2006, 03:36 AM
Noel xưa..Noel nay... sao nghe như một lời trăn trở ...Cũng là Noel nhưng lại có khái niệm phân biệt...nghe ngồ ngộ đến nỗi...bắt ta phải dừng lại và đọc nó ...
HA...ngày xưa đã ngủ rất sâu , rất sâu...HCN tin là thế
thanphahoai
19-12-2006, 05:44 AM
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: noel năm nào chẳng thế chỉ khác cảnh cũ còn đây người xưa ko còn
~LiebE~
19-12-2006, 08:54 PM
Noel với mỗi người là 1 kỷ niệm, mình chẳng biết nói gì với bạn cạ Liebe mong rằng 1 noel tiếp theo bạn sẽ ko phải viết những tâm sự buồn nữa...
lady_first_baby
21-12-2006, 03:05 AM
noel nào cũng là noel, noel nào mà mọi nơi chẳng lạnh, noel nào mà không vui, noel nào mà không có nỗi buồn, noel chỉ thật sự khác nhau khi có một kỷ niệm còn đọng lai.
!".::Mèo kute::."!
21-12-2006, 07:29 AM
Cứ mổi lần noel đến lòng lại càng nặng trĩu :rain: Lạnh buốt lòng bởi nhửng kơn gió.....:rain: Hay nát lòng bởi nhửng kỉ niệm xưa............:rain:
daudatmattoet
21-12-2006, 08:15 AM
Em lãng mạn thế sao hả Vợ? hoá ra em vẫn thường vào diễn đàn ư? Sao hok nói sớm cho anh biết ^^
Lost.
21-12-2006, 08:29 AM
Khác khác nhiều lắm giữa Noel xưa và nay...khác ở điểm nào đôi khi chình mình cũng không thể kẻ 2 cái bảng để phân biệt nổi.....
Noel xưa - Noel nay...........à có khác chắc là năm nay mình đã thôi không còn làm những tấm thiệp nữa..........không còn mặc chiếc áo có hình bông tuyết......
Không chờ nữa !!!!
Noel xưa ta hoa hưc bấy nhiêu thì noel nay lại mong nó qua thật nhanh
Noel xưa ta từng cười thật tươi khi nhận dược 1 món quà em tặng dú đó chỉ là 1 tấm thiệt do chính tay em làm.....Noel nay chẳng có gì mà mong chờ , chẵng có gì đễ vui cười cả
Có qua kứ , có hiện tại còn tương lai........
Ngày không em , 1 ngày thât dài....Nhưng rồi tấ cả sẽ chìm vào dĩ vảng , nhung không thễ quên...vạy thôi ,,,,
daudatmattoet
22-12-2006, 12:53 AM
Chưa có noel nào buồn cả... Chỉ có những Noel rất rất buồn thôi...:((
[Lady] Eric [V.Pi]
22-12-2006, 01:39 AM
điều quan trọng nhất trong noel là luôn hạnh phúc, luôn được quà, noel này với noel xưa thì đúng là khác nhau xa về số lượng quà !!!:so_funny:
hà_linh_4ever
22-12-2006, 05:36 AM
ừ..hãy để năm nay..thêm một trái tim ngủ yên.......đừng đánh thức nha.............
ShadowSunset
22-12-2006, 06:57 AM
Noel ! Bình thường như mọi ngày bình thường ! Chỉ có điều là lạnh hơn bình thường ^^!
noel năm nay...........chắc là 1 noel ấm áp^^
Hạ anh
23-12-2006, 04:21 AM
==> hà_linh_4ever
Có một trái tim chẳng chịu ngủ yên, nó đã có những giấc mơ của mình, đã đánh mất nó( hay đã bỏ qua nó??) để rồi.....................sợ những giấc mơ tiếp theo.....(?).
Đến bao giờ nhỉ , đến bao giờ mày mới chịu tìm cho mình một nơi để dừng lại, để ngủ yên, để có một giấc mơ khác, để một lần........
Có những Noel buồn, có những noel rất buồn, có Noel lại lang thang một mình , đón những cơn gió thổi buốt mặt để rồi tự nhủ Noel sau sẽ ấm hơn
hà_linh_4ever
24-12-2006, 04:30 AM
ừ..noel năm nay..ko đi đâu cả..dù rằng vẫn muốn đến nhà thờ..muốn ước một điều gì đó..nhưng không thể..ko muốn ra đường khi con tim đang rất đau..rất cô đơn..lẩn tránh tất cả....nghiền ngẫm cho riêng mình !!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.