Xem đầy đủ chức năng : Noel thứ 3
ùh. Đã 3 noel rồi em nhĩ. Chắc em kô nhớ , chứ mỗi khi gẩn đến noel , nổi nhớ e lại dội về làm tim anh đau nhói. em rất khéo tay , hay làm đồ handmake tặng anh. em hay bắt anh chõ đi mua mấy dồ làm thiệp noel.Bắt anh chỡ đi đến nhà mấy nhõ bạn để tặng nhửng tâm thiêp em tư tay làm , rồi lại cười híp cả mắt khi bạn em nói :" 2 vợ chồng di đưa thiêp cưới há ".
lại 1 noel nửa đến...anh vẩn 1 mình đi qua những chổ mà 3 năm truốc anh hay chở e đi...
Anh đi tìm 1 thứ gì đó... nhưng không biết đó là cái gì
kem dâu mút
19-12-2006, 12:15 AM
Ừm...biết nói gì đây nhỉ. Chia sẻ, không! Cảm thông, không! Vậy mà cứ muốn nói...
Đã đọc qua cái bài viết trước, muốn gửi vào dòng vào ấy mà tự nhiên thấy nếu cứ viết suôn thì chẳng ra làm sao cả. May thay còn có bài viết này để mà nhảy vào, trải lòng ra một chút chứ nếu không thì im lặng luôn, mặc người lạ ra sao thì ra với cái còn đang day dứt trong tim kia.
Đôi khi, con người ta trong tình yêu rất ích kỷ và rất rộng lượng (mâu thuẫn nhỉ!). Muốn người mình yêu hạnh phúc mà cũng muốn cả mình hạnh phúc. Cái tham trong tình yêu cũng đáng yêu quá nhỉ. Chỉ cần hạnh phúc.... Ấy vậy mà, có khi nào bạn nghĩ rằng, việc có nhiều tiền, nhiều của mới là hạnh phúc lớn nhất, còn tình yêu với họ chỉ là thứ gia vị cho cuộc sống thêm vui vẻ??? Bạn có tình yêu nhưng người ta....có vẻ là cần tiền hơn. Liệu có khi nào bạn nghĩ đến cảm giác người đàn ông thứ 2 kia sẽ như nào khi biết được của cải họ làm ra, tiền bạc họ gửi đi....chỉ để..... :(
Noel rồi bạn ạ, noel thứ 3 bạn không có họ ư? Thế tức nghĩa là bạn đã từng sánh vai cùng họ rồi. Bạn có bao giờ nghĩ, có nhiều người yêu nhau thật lòng, đến với nhau không vì tiền vì bạc mà vì trái tim mách bảo mà chưa từng bên nhau đến một lần vào cái mùa lạnh lẽo nhưng đồng thời cũng ấm áp này???
Biết rằng bạn nhớ.....rất nhiều.....và vô định.... Nhưng, nếu ai đó đã hạnh phúc như ai đó muốn rồi thì tại sao bạn không mở trái tim mình ra, tìm cho mình một hạnh phúc đích thực mà ở đó chỉ có tình yêu của trái tim???
Hàn Cát Nhi
19-12-2006, 03:45 AM
Noel thứ 3..một câu chuyện mà HCN vừa mới đọc hôm qua...cũng giống như bạn...nhưng hoàn cảnh thì lại khác....và khi đọc nó HCN mà ko hiểu vì sao mình khóc....
.....
Nếu có ai hỏi em đã quên được anh hay chưa? Em sẵn sàng trả lời rằng: hình bóng anh không bao giờ phai mờ trong trái tim em mặc dù anh xa em đã ba năm. Anh đi mà không kịp nói chào em một tiếng.
Huế đối với em xa lạ và càng xa lạ hơn khi nó đã lấy đi anh của em nhưng hôm nay em lại đang sống ở đây, em ở Huế vì muốn gần anh mãi mãi.
Ngày anh thi đậu đại học (ĐH), cả nhà vui mừng và em cũng vậy, em vui vì anh đã thực hiện được ước mơ của mình. Lúc đó em còn nhỏ lắm, chưa thể hình dung tình yêu là gì nhưng em biết em sẽ đau khổ lắm khi anh xa em, sẽ không còn ai chở em đi ăn kem mỗi chiều, sẽ không còn ai dỗ dành những lúc em bị điểm kém. Anh nói sẽ viết thư về cho em mỗi tuần.
Ngày anh ra Huế học trời Gia Lai đã đổ mưa tầm tã. Em ghét hôm ấy vì đã làm anh ướt và suýt tí nữa anh bị trễ xe. Anh viết thư kể cho em về Huế: những con đường, những lăng tẩm và cả những món ăn mà anh biết thế nào em cũng thích. Anh nói em nên cố gắng sang năm thi đậu ĐH ngoài này với anh. Em đã cố gắng rất nhiều, mỗi lúc mệt mỏi vì học quá nhiều em lại nhớ đến anh. Em tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu?
Ngày thi ĐH, em ra Huế thi. Huế đẹp vì có anh chứ nếu không có anh thì ở đâu cũng như nhau cả, em đã nói như vậy với anh trong ngày thi môn cuối cùng. Anh ghé sát tai em: ”Vậy thì ra với anh nhé, Noel năm nay anh sẽ dẫn em đi khắp nơi”. Hai đứa cùng cười và mong ngày ấy sẽ đến. Mỗi ngày mong đợi kết quả ĐH với em dài đằng đẵng, em như bất lực trước lo âu và sợ hãi.
Rồi cuối cùng cái ngày em mong đợi cũng đến. Em hân hoan cầm tờ giấy báo nhập học, trong đầu miên man nghĩ về anh và những ngày sắp tới. Người em muốn thông báo tin mừng này trước hết là anh, không do dự em chạy qua nhà anh để nói với ba anh - người luôn động viên em và anh cùng cố gắng. Chỉ mới đến đầu cổng đã nghe tiếng khóc, anh mất vì tai nạn giao thông, anh bị hai người say rượu tông rồi họ bỏ chạy. Em ghét họ và ghét luôn Huế vì đã cướp mất anh của em.
Mới đấy mà cũng đã ba năm, thời gian trôi qua nhanh quá. Nơi anh ngủ cỏ đã xanh và trái tim em cũng đã đóng băng trước chuyện tình cảm. Noel lại đến, anh vẫn mãi ở nơi xa lắm, em cũng đã quen dần với cảm giác Noel không anh. Tuy nhiên, em vẫn sẽ ở lại Huế để được gần anh.
THANH HIỀN
thanphahoai
19-12-2006, 05:42 AM
noel năm nay sao lạnh thế nhỉ. không biết vì sao hay la vì không có em bên cạnh anh như ngày nào bây giờ chắc có lẽ nơi ấy em đang vui vẻ bên người ta chẳng nhớ anh đâu phải không nhưng sao anh vẫn nhớ em hoài thế nay...........................
Cảm ơn bạn HCN ! quả thật mình đang rất mâu thuẩn .Con người sinh ra ai mà không tham lam đúng không . Kô ít củng nhiều . Cái gì của mình là mải cũa mình ...hìhihì
Quả thật . 3 năm không dài mà củng đâu có ngắn ...nhưng mà mình vẫn nhớ..vẩn giật mình nhói nơi con tim khi tình cờ ( có khi là cố ý) đi qua nhưng nơi mà đầu ắp kỷ niệm .
Trước đây mình vo Web này chũ yếu là nghe nhạc , nhưng không hiều sao , mấy ngày này mình lại muốn viết 1 cái gì đó ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.