Mr.S
18-12-2006, 04:49 AM
chỉ 3 tuần không gặp nhau mà e thay đỗi nhanh đến nỗi anh kô nhận ra đó là em nưa.Em bão vì tiền đã làm em như vây??
Tôi là 1 sv nghèo, còn nàng đi học nghề nhưng số phận trớ truê khi quen anh đồng thời cũng quen 1 người khác, người ở nửa bên kia thế giơi.
Tôi chấp nhận vì những đổng tiền mà người ta gửi về đủ để ca 2 sống thoải mái...
Tổ dần trở thành 1 người tình lúc nào không biêt..Vì người ta đả giúp gia đình em rất nhiều tiền dường như em chấp nhận kết hôn củng vì như vậy.
Ngày người ta về VN cũng là ngày anh phải về nhà 3 tuân..3 tuần gặp lại , e khoe cái túi xách này mua hon 300k, đôi giày này 200k...nhìn lại mình 1 năm yêu nhau anh vẫn vậy.bộ quần áo cổ đả sờn, cái quần jean rách gôi..em giờ cao sang qua...anh vần chỉ là 1 anh chàng nhà quệ.
Em bào anh đùng gọi, đùng nhắn tin, đùng tim e nữa. Vì sao ư? vì em đã có ôx em rồi.
Cái cảm giác người yêu đi lấy chồng làm tôi không chịu nổ! Tôi như người mất phương hương.tôi bơ vơ.Buổi tối tôi không giám ra đường vì cái cam giác cô đơn giữa đám đông làm tôi không chịu nôi.
yêu em, vì em, vì hạnh phúc của em...anh sẻ cầu chúc cho hạnh phúc của em, được nhiều ấm em như em vẫn hằng mơ.
Anh sẽ cố sống cuộc sống không có em..
Tình yêu không thay đỗi nhưng lòng người hay thay đỗi phãi không em
Tôi là 1 sv nghèo, còn nàng đi học nghề nhưng số phận trớ truê khi quen anh đồng thời cũng quen 1 người khác, người ở nửa bên kia thế giơi.
Tôi chấp nhận vì những đổng tiền mà người ta gửi về đủ để ca 2 sống thoải mái...
Tổ dần trở thành 1 người tình lúc nào không biêt..Vì người ta đả giúp gia đình em rất nhiều tiền dường như em chấp nhận kết hôn củng vì như vậy.
Ngày người ta về VN cũng là ngày anh phải về nhà 3 tuân..3 tuần gặp lại , e khoe cái túi xách này mua hon 300k, đôi giày này 200k...nhìn lại mình 1 năm yêu nhau anh vẫn vậy.bộ quần áo cổ đả sờn, cái quần jean rách gôi..em giờ cao sang qua...anh vần chỉ là 1 anh chàng nhà quệ.
Em bào anh đùng gọi, đùng nhắn tin, đùng tim e nữa. Vì sao ư? vì em đã có ôx em rồi.
Cái cảm giác người yêu đi lấy chồng làm tôi không chịu nổ! Tôi như người mất phương hương.tôi bơ vơ.Buổi tối tôi không giám ra đường vì cái cam giác cô đơn giữa đám đông làm tôi không chịu nôi.
yêu em, vì em, vì hạnh phúc của em...anh sẻ cầu chúc cho hạnh phúc của em, được nhiều ấm em như em vẫn hằng mơ.
Anh sẽ cố sống cuộc sống không có em..
Tình yêu không thay đỗi nhưng lòng người hay thay đỗi phãi không em