bupbehaykhoc
17-12-2006, 06:44 AM
Anh yêu , người em yêu nhất trên đời!
Chắc anh ko biết tâm trạng của em lúc nào đâu anh nhỉ , em thật sự rất buồn ,nhiều lắm anh à , em muốn được gặp anh ,được nghe những lời động viên của anh nhưng mong muốn đó của em lại ko được.Em ko trách anh vì em biết anh ko có thời gian rãnh , công việc đã chiếm hết thời gian của anh , lúc nào em cần gặp anh thì em luôn chỉ nhận dc ở anh câu trả lời " hôm nay anh phải trực rồi em à , đừng giận anh nha ". những lúc như vậy em buồn lắm nhưng em đều bảo là " ko sao đâu anh , anh đừng lo cho em anh cứ lo công việc của anh đi ". Em biết khi yêu anh em sẽ phải chịu đựng những điều như vậy , em hiểu chứ vì thế em ko hề trách anh đâu , em biết anh cũng yêu em và luôn quan tâm đến em , em thật sự rất hạnh phúc khi yêu anh dù rằng có nhiều và rất nhiều lúc em rất buồn nhưng chính tình yêu của anh đã làm điểm tựa cho em những lúc em buồn và nhớ về anh.Lúc nào em cũng nhớ đến anh , anh là người quan trong nhất đối với em , em mong anh sẽ hiểu và biết là em yêu anh biết chừng nào.
Chắc anh ko biết tâm trạng của em lúc nào đâu anh nhỉ , em thật sự rất buồn ,nhiều lắm anh à , em muốn được gặp anh ,được nghe những lời động viên của anh nhưng mong muốn đó của em lại ko được.Em ko trách anh vì em biết anh ko có thời gian rãnh , công việc đã chiếm hết thời gian của anh , lúc nào em cần gặp anh thì em luôn chỉ nhận dc ở anh câu trả lời " hôm nay anh phải trực rồi em à , đừng giận anh nha ". những lúc như vậy em buồn lắm nhưng em đều bảo là " ko sao đâu anh , anh đừng lo cho em anh cứ lo công việc của anh đi ". Em biết khi yêu anh em sẽ phải chịu đựng những điều như vậy , em hiểu chứ vì thế em ko hề trách anh đâu , em biết anh cũng yêu em và luôn quan tâm đến em , em thật sự rất hạnh phúc khi yêu anh dù rằng có nhiều và rất nhiều lúc em rất buồn nhưng chính tình yêu của anh đã làm điểm tựa cho em những lúc em buồn và nhớ về anh.Lúc nào em cũng nhớ đến anh , anh là người quan trong nhất đối với em , em mong anh sẽ hiểu và biết là em yêu anh biết chừng nào.