cô_bé_hạt_điều
17-12-2006, 04:42 AM
Buồn cười quá!Cứ Chọc quê, nói khấy người ta suốt .Vậy mà sao người ta không thấy quê, không biết buồn, lạ nhỉ????
chứ HD thấy mình cũng chẳng hơn ai.Noel nào cũng vậy, cũng buồn và cô đơn !.Chẳng có gì hay ho cả!.
Càng lớn, HD càng cảm nhận Noel là một cái gì đó xa lạ đối với mình!HD chỉ thấy Noel sắp đến ,thế là mình lại chuẩn bị già đi một tuổi!.Bản thân HD thì lại không muốn thấy mình già!Cứ muốn mình trẻ mãi!Thế là lại đâm ra ghét Noel.
Chỉ thấy Quỹ thời gian của mình thì lạii ngày càng hạn hẹp đi!.
Đôi khi muốn làm cái này, muốn làm cái kia nhưng mãi mà vẫn không có đủ thời gian thực hiện được!Hoặc là mọi việc rồi cũng xong nhưng mà lại trong một trạng thái hết sức là cập rập , gấp gáp, uncomfortable!Không cảm thấy pleased lắm!
HD ước gì mình có nhiều thời gian hơn để nghĩ đến, quan tâm đến những người thân ,ba mẹ: , anh chị em , và bạn bè của mình!.
Và nhất là nếu như có người yêu thì quan tâm đến người yêu của mình!Như vậy thì cũng hay mà!Còn hơn là cái cảnh suốt ngày sống cô đơn, và tất bật bởi học hành và công viêc.
Tất nhiên, cái cảm giác tất bật bởi học hành và công việc vẫn là cảm giác hạnh phúc nhất mà đứng về phía HD ,HD thấy là như vậy!!.Nhưng mà sau cái cảm giác hài lòng và thỏa mãn ấy mình lại có cảm giác cô đơn!
Đề nghị Admin không được xóa bài của tui!Bài của tui cũng là cảm nhận về cuộc sống chứ bộ!Tự nhiên cái kỳ cục, người ta muốn nêu lên cảm nhận của người ta về cuộc sống mà không cho người ta post àh!Thật là chẳng còn gì gọi là công bằng nữa cả:chayle:
--------------------------------------------------------------------------------
chứ HD thấy mình cũng chẳng hơn ai.Noel nào cũng vậy, cũng buồn và cô đơn !.Chẳng có gì hay ho cả!.
Càng lớn, HD càng cảm nhận Noel là một cái gì đó xa lạ đối với mình!HD chỉ thấy Noel sắp đến ,thế là mình lại chuẩn bị già đi một tuổi!.Bản thân HD thì lại không muốn thấy mình già!Cứ muốn mình trẻ mãi!Thế là lại đâm ra ghét Noel.
Chỉ thấy Quỹ thời gian của mình thì lạii ngày càng hạn hẹp đi!.
Đôi khi muốn làm cái này, muốn làm cái kia nhưng mãi mà vẫn không có đủ thời gian thực hiện được!Hoặc là mọi việc rồi cũng xong nhưng mà lại trong một trạng thái hết sức là cập rập , gấp gáp, uncomfortable!Không cảm thấy pleased lắm!
HD ước gì mình có nhiều thời gian hơn để nghĩ đến, quan tâm đến những người thân ,ba mẹ: , anh chị em , và bạn bè của mình!.
Và nhất là nếu như có người yêu thì quan tâm đến người yêu của mình!Như vậy thì cũng hay mà!Còn hơn là cái cảnh suốt ngày sống cô đơn, và tất bật bởi học hành và công viêc.
Tất nhiên, cái cảm giác tất bật bởi học hành và công việc vẫn là cảm giác hạnh phúc nhất mà đứng về phía HD ,HD thấy là như vậy!!.Nhưng mà sau cái cảm giác hài lòng và thỏa mãn ấy mình lại có cảm giác cô đơn!
Đề nghị Admin không được xóa bài của tui!Bài của tui cũng là cảm nhận về cuộc sống chứ bộ!Tự nhiên cái kỳ cục, người ta muốn nêu lên cảm nhận của người ta về cuộc sống mà không cho người ta post àh!Thật là chẳng còn gì gọi là công bằng nữa cả:chayle:
--------------------------------------------------------------------------------