PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình ơi sao chảng ngủ yên



heo ngoc kt
17-12-2006, 12:46 AM
anh ại vậy là chúng ta đôi đứa đôi đường, này xưa khi yêu anh em tưởng tình yêu mình đẹp lắm, đẹp tựa giấc mơ cổ tích lọ lẹm nhưng giờ đây ta còn lại gì hả anh câu dưng dưng cho đôi mình chia cắt, cái gì cũng có mỡ đầu rồi kết thúc đúng ko ạnh tình yêu của chúng ta bắt đầu từ khi nào và kết thúc ra sao em còn nhớ rọ nó mỡ đầu bằng những tiếng cười và kết thúc bằng sự im lặng và ko còn nước mặt thà anh nói một lời chẳng yêu em, thà anh quay đi đừng cho em ảo mộng thà thà như thế đỡ khổ cho em hơn.
anh ơi anh có biết vì sao em ko thể quên được anh ko? vì em còn yêu anh nhiều lắm. vì em ko thể hiểu được rằng vì sao ta chia tay, tại anh tịa em hay tại ai? sao anh ko nói.
thời gian rồi cũng trôi qua theo dòng chảy của vũ trụ, còn vài tháng nữa là em ko được gặp anh, nhớ anh em chỉ biết nhìn vào dòng chữ của anh thôi anh nhỉ? em biết khi anh là sinh viên anh sẽ có cuộc sống mới của anh, anh sẽ gặp một người nào đó để yêu để che chở và rồi ko biết anh còn nhớ cô bé ngày xưa hay giận dỗi với anh. có lẽ anh sẽ quên. nhưng anh ạ dẫu một mai em anh hai ngã em vẫn nhớ anh như ngày nào em nói yêu anh.
dĩ vãng vẫn là dĩ vãng, ngày xưa là của ngày xựa em và anh bước đi trên còn đường đôi ta đã chọn. mong anh hạnh phúc bên đợi

238_810
17-12-2006, 01:45 AM
tình yêu là vậy đó........có những lúc ta thấy nó thật tuyệt...nhưng vẫn không thoát khỏi nỗi buồn...........

emkothenoi_viemqua_yeuanh
17-12-2006, 01:20 PM
tình iu là có đến ai cũng bik trước nó sẽ đi.... cho dù iu nhau nhìu đến thế nào đi chăng nữa......

heo ngoc kt
17-12-2006, 08:12 PM
tình yêu của em là tình yêu đầu sao mà em khổ quá vậy em yêu em được gì?