Xem đầy đủ chức năng : *¤* Mỗi Ngày 1 Tâm Sự <Tập 5>*¤*
Lost.
16-12-2006, 09:00 PM
Yêu thương chia sẻ bằng những chiếc bánh chân tình. Mỗi ngày một tâm sự lại tiếp tục trong sự bắt đầu mới mẻ.......
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/94d3.jpg
Mùa giáng sinh cận kề, gần quá đỗi , mình ước như trong mọi điều đều mãi mãi ở những chặng bắt đầu, cho dù mãi mãi chỉ là chờ đợi thôi, còn hơn là khi có đc nó rồi thì điều tiếp theo đó là lo sợ nó sẽ mất đi .....tiếc nuối - hụt hẫng như một thói quen rất hàng ngày...
Cái cảm giác chờ đợi là một cảm giác đặc biệt nhất trong mọi cảm giác...còn hơn là khi có để biết rồi sẽ mất ....
Mà mình dám chắc là hơn một người đọc và không hiểu mình đang viết về điều gì loanh quanh cứ "có" rồi "mất " ....hay chỉ là những khìn khìn rất bản năng :thatall:
Một chủ nhật , một ngày vẫn lạnh như mọi ngày mùa đông khác, nhưng là một ngày nắng đẹp tưởng như nếu cắn nhẹ thôi nó sẽ vỡ vì nắng giòn tan ........
Uhm nắng giòn tan như những nụ cười ,
nhưng nụ cười yêu thương ....
PlanetVN
17-12-2006, 03:46 AM
http://i10.tinypic.com/3zv75oz.gif
:clap: Hôm nay lên Google kiếm được tấm hình đẹp quá... :3nhay: Dzui ghê luôn á... Hí hí... Một thiên thần có cánh bay bay đang nâng một trái tim màu hồng nhá... Đẹp... đẹp... :clap: Dzui ghê luôn... Nhỏ bé dễ thương... Hí hí... ^___^ Cười tít mắt... Từ giờ, mình sẽ lấy tấm hình này để bên dưới chữ ký thay cho tấm hình kia... ^.^ Dzui quá... La lá la... :3nhay:
Hôm nay mình như thằng hâm... Mới sáng ỉu xìu giờ lại nhí nhảnh thấy ớn... :haha: Hổng giống ai hết trơn... ^_____^ Chùi ui, tấm hình dễ thương thiệt... Thích quá... Iu... Iu lắm đó... Có biết hông hở??? Tấm hình đáng iu thay cho "một người đáng ghét"... ^.^
:3nhay: Mấy bữa nữa được gọi điện nói chuyện rùi... Dzui quá... Lâu lắm rồi không được nói chuyện với ai đó... Dzui... dzui... Hớn hở như một đứa trẻ được nhận quà... ^.^
:3nhay:
quỉ dzà
17-12-2006, 04:58 AM
Ho*ho*, mình mừ pik cái hình thiên thần ôm trái tim đó khiến tên P "khoái" như dzầy mình send cho lâu gùi, nó nằm trong cái photobucket của mình từ... kiếp trước mờ lại :hihi:
Uhm oh... vừa vào topic Happy Birrthday của 1 ai đó, lụm đc cái pic "rất hợp với dáng em" :hihi: Tính type cái gì đó... nhưng thôi, ai lại chen vào ko gian riêng của ng` khác, nhở ? ^^ Uhm, làm mình nhớ đến 1 ng` anh, lâu rùi ko gặp...
Tự dưng... thấy ganh tỵ ghê gớm, mà... ganh cái gì nhỉ ? Chả pik...
Hôm wa thấy ai kia vào HHT, đã đọc chưa nhỉ ? Nghĩ gì nhỉ ? ...
Rõ ngốc. Cứ bảo ko nói ra, chôn sâu trong tim, vậy mà lại viết ầm ầm ra như thế thì ... những ai có thể biết đều biết hết cả ... Uhm huh ... cái kiểu như này đâu phải mình ko biết. Nói mà như ko nói, hay còn gọi là 1 kiểu ... thay lời muốn nói.
Nói gì chứ ? Có rất nhiều điều để nói, cũng chẳng có gì để nói...
Giận uh ?... Ở đây ko phải vấn đề giận hay ko giận, vì chẳng có gì sai để mà giận dỗi cả...
Như trống rỗng, lại như ko trống rỗng...
Như buồn, lại như chẳng có gì buồn...
...
Ai hiểu gì hoh ? Sao hiểu đc, tâm trạng của tui tui còn hoh hiểu nữa là...
Vẫn chưa thể lấy lại sự cân bằng...
Tạm thời dùng nick này... Mà thôi... chán... chẳng dùng nick nào nữa hết thì hơn... Quay về cuộc sống của mình đi thôi... Đừng vào đây nữa, ai kia... cũng đừng vào nữa...
Gạt ai vậy chứ. Bản thân mình hiểu rất rõ rằng, hễ cứ còn online, là thể nào cũng type dòng 72.36.161.42/4rum/index.php vào address, lại enter vào đây ... chỉ là có log in hay ko mà thôi ...
Mình đang viết cái gì vậy ??? :thatall:
♥-Godest
17-12-2006, 07:20 AM
Sẽ thay đổi được thôi mà....không khó đâu...
phải rồi...không khó....
:ty:
kem dâu mút
17-12-2006, 08:22 AM
Nay, lại bắt gặp những kẻ rỗi hơi, thừa tiền lắm của dư thời gian nhiều câu chữ dạy dỗ và không hiểu chuyện vào nhắn nhít rầm rầm, điên. Biết chuyện thì hẵng dạy người khác, còn không biết, đi chỗ khác chơi. :cwm23:
Cả nó nữa, bao nhiêu lâu ko can thiệp đời tư của nhau thì thôi, đừng cứ mà bơi bơi, móc móc ra như thế. Giá mà những điều nói ra là sự thật đi, thì đây xin quỳ lạy mà nghe, còn cứ tô vẽ thêm, đi chỗ khác chơi. Làm phiền cuộc sống của người khác, của nhiều người khác mà làm gì, rỗi quá rồi, bệnh rồi! Biến! :cwm23:
Rõ là, nhìn về phía nó, thấy một đống bầy nhầy cứ nhố nhăng, hóng hớt, chỉ biết ăn theo, nếu có khôn hơn đây thì quay về phía những người khôn đi, đừng nhìn về phía cái đứa ngu dốt như đây nhá! Rỗi quá không có việc làm ư? :cwm23:
Một ngày không u ám mà đầu muốn bốc khói vì những chuyện linh tinh của những kẻ linh tinh... :buctoc:
***
Chiều tối lại lang thang một mình, mà dường như ta không còn thói quen về nhà khuya nữa, trừ đi học. 8h, ta thích về nhà, bật comp và on. Thế còn sướng hơn là đi dạo mà cứ tìm những đường tắt, đường nhỏ mà đi... Có vẻ như đang chạy trốn, trốn cái sô bồ, cái nhốn nháo của cuộc sống??? Nhưng sao mọi người kéo nhau đi vui thế nhở? :think:
Điên quá, ta không được nghĩ lung tung nữa mà. Chỉ tại "ai kia" bảo ta ra đường đi cho đỡ buồn. Lạy, ra đường còn buồn hơn :banghead:
Lúc chiều, ngồi trong nhà thờ, tự nhiên ước có một bờ vai...:( lại man man nữa rồi :banghead:
trùi ...đã lâu lâu hôm nay 2 đứa lại lang thang ngoài đường ....cảm giác không vui lém ....nhớ những ngày trước ....mình và nó thường đi ngoài đường suốt cũng vui thiệt mà giờ thì thấy chán ớn ....chắc tại ở nhà nhiều quá nên vậy chăng ? cũng chẳng biết ...mà nói thiệt thì ở nhà ...vẫn là sướng nhất ...chứ ra đường toàn hít bụi ...với khói xe thui ah ....lúc về lại còn gặp 2 đứa khùng khùng nữa chứ ....cứ lẵng nhẵng theo ....biết thế ở nhà cho rùi ....
Cô đơn lãng khách
18-12-2006, 02:22 AM
thằng bé lê bước, con đường dài làm sao, gió và sương táp vô thân nó,nó không cảm thấy lạnh, bởi vì trái tim nó còn lạnh hơn cả cơn gió ,gió và sương thấy mình chẳng còn nghĩa lí gì nữa cả ,.........., nó cô đơn, lẻ loi , con đưòng vẫn dài......., bỗng chốc ngọn gió mang một luồng hơi ấm thoảng qua, vẫn ánh mắt ấy , vẫn nụ cưòi ấy ,nó cảm thấy lạ lẫm ,nàng lướt qua nó, lạnh lùng....! nó ngẩng mặt , đối diện với con đường phía trước, con đường của sự trống trải , cô đơn tối tăm....... một mình nó..............
♥ cUn_LiNk ♥
18-12-2006, 03:38 AM
Hôm nay có tâm sự gì nhỉ...hình như là ko thì phải...
Từ giờ cho tới tối thì ko rõ nhưng 1 ngày bình lặng như này trôi qua có lẽ sẽ hay hơn....Hôm
nay bạn làm bài tốt....trả bài 1 tiết được 10....uh...vui vui....thi các môn còn lại cũng phải làm
thật tốt mới được....ây da...cố lên :huglove:
kem dâu mút
18-12-2006, 08:11 AM
Nay bệnh nặng lắm rồi, điên thật rồi... :buctoc:
Tự nhiên nổi điên vô cớ, quát....con mèo vô cớ, chửi thằng em cũng vô cớ, rồi lại còn làu bàu một mình nữa. :buctoc: bù đầu với đống xoong, chảo, chén, bát, đồ ăn, đồ uống cho cái nhà 5 nhân khẩu, ấy vậy mà đầu bốc khói. Điên nặng lắm rồi. Chỉ tội con mèo, có mỗi cái tội leo lên sàn bếp, nhảy xuống làm vỡ chén mắm mà bị ăn một cú "song chưởng" bay vèo tông đầu vào bức tường. Thật, cũng phải tội lắm cơ, đang lúc bà nổi cơn điên :cwm23: Có khi mai mày cũng bị điên như bà không chừng hô...hô....hô...
Đến là khổ, tiếng cười cũng khô khốc. Xong bữa cơm, lên phòng, nằm vật ra một phát, cứ như thể người không có xương sống, tự nhiên nước mắt cứ túa ra, làm như không có chỗ thoát hay sao mà cứ... , khoé mắt có phải ống thoát nước đâu chứ lị... :banghead:
Ừm, chiều nghe con mắm bảo rằng "đi đông mày ạ, Long +2, Phương +2, Hiếu bạn tao +2,....Tổng lại chắc hơn 10" "còn ai nữa không?" Đông! Vui! Nhộn! Tự thấy vui rồi tự thấy....chắc có lẽ phải dùng từ "buồn" mất thôi. Vậy có khi.... có khi có một người rút mất thôi :( . Thôi thì phải tùy họ thôi, mình không phải là họ nên không thể quyết định. Và họ cũng chỉ là một người bạn nào đó mà mình chưa một lần gặp. Giá mà giờ có dàn trống nhỉ, oánh cho tơi bời, oánh cho tung trí óc ra, oánh cho bật ra hết những đống nặng nề bên trong. Tùng...tùng....tùng.....tùng......tùng......t ùng....cheng.....
Ngoài đường, chưa tới ngày Giáng Sinh mà người ngợm cứ túa ra, lùa hết vào cái khu xóm nhỏ này, già trẻ lớn bé..... Chưa có gì mà...... Về hết trả lại cho con đường nhỏ im ắng tí đi mà. Được cái đèm đóm cứ sáng choang, muốn nhắm mắt, muốn trốn ra ban công ngồi nhìn trời, nhìn đường, muốn khóc cũng chẳng được. Sáng thế kia ai "làm ăn" gì được.
Sắp Giáng Sinh rồi, cho mày khìn khìn từ giờ đến thứ Sáu thôi nhé (thế là nhân nhượng và rộng rãi lắm rồi), thứ Bảy phải quay về làm người bình thường đi, 2 ngày, 3 ngày cũng được. Sau đó thì.....tính sau! :plz:
Lost.
18-12-2006, 09:00 AM
Tụi nhỏ đang lao đầu vào thi cử .....mang danh bô lão như mình cũng phải ngó nghiêng đến tình hình tụi nhỏ chút .......con bé Pl tím ôn thi con nhỏ Plinh thì chăm chỉ học hành đột xuất.......nên mình sửa đc cái máy thì lại phải bơ vơ một mìn .....:khocnhe:
Thui thì chờ đến khi tụi nhỏ on lại thì mình buôn dưa lê dưa chuột với tụi nó vậy.........hic hic.....
Chúc cho tụi nhỏ gặp nhìu măy mắn trong đợt thi cử này .....hic hic vẫn còn cái cảm giác vượt qua những môn thi như bước qua cửa die.........dã sờ man........
A mà còn có thèng bé bị ốm nữa chớ , gắng mà khỏe nhá kưng ....
Tặng tui nhỏ bông hoa may mắn với một cái màu rất đặc biệt - mình thấy thế
http://tn3-1.deviantart.com/fs5/300W/i/2004/281/c/1/After_The_Rain_by_WishesOnStars.jpg
kem dâu mút
18-12-2006, 09:17 AM
A dua, ăn theo một người gửi cho một đám trẻ lít nhít nào đó cái nì. Hy vọng là rất hy vọng...
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/GS4.jpg
Rồi, ngủ ngon và an lành nhé tất cả, đừng ai nổi điên như ta,khổ...khổ... lắm cơ....
quỉ dzà
19-12-2006, 01:04 AM
Thấy ghét một ng` :( Viết gì mà viết lắm thế, nhớ gì mà nhớ lắm thế, làm mình ghen tỵ chết đi đc :( Nhìn ng` ta đang tràn trề hạnh phúc trong hồi tưởng, mình chẳng vui tẹo nào, chỉ thấy buồn thôi... Giá mà... Ước gì... :(
2 đường thẳng song song có bao h tìm thấy vô cực để gặp nhau ko ? Cứ cho là... có đi, thì lúc đó... cũng đã qua cái thời có thể có đc khoảnh khắc ngộ nghĩnh, đáng iu như thế... :(
Ghét wá, ai kia, làm ơn... đừng viết nữa... :( Ừ, mà, ai khiến mình đọc đâu cơ chứ... :(
Vẫn chưa đủ bình tâm đưa ra 1 câu trả lời chính xác...
Cô đơn lãng khách
19-12-2006, 03:24 AM
nó tiếp tục đối mặt với con quỉ trong tâm hồn nó , nó sợ , sợ một khi con quỉ ấy .... ngự trị tâm hồn nó........ nó sẽ ra đi , đi thật xa , mang theo quá khứ , hiện tại ,tương lai....... mang theo..... tất cả nỗi lòng còn nặng trĩu.... nhưng trước mắt , nó còn bài kiểm tra học kì toán , nó còn nàng , người nó iu dấu , và khi.... you had a bad day ....... chìm trong im lặng , đắm mình sau bốn bức tường.... không được dùng quá nhiều dấu ba chấm , cô giáo văn của nó bảo nó vầy ,.... nhưng ...... cuộc đời buồn tênh...... đầy đau khổ ,đầy vất vả , nó muốn nhiều thứ , nó muốn cởi mở ra với mọi người.... không ai cần nó ,không ai an ủi nó ,khi nó suy sụp nhất, cũng chỉ có nàng bên cạnh nó, quan tâm nó , chăm sóc nó...... niu nàng từ lúc nào???........ nó phải học , học vì nàng ,rồi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở lại..... nó và nàng , vẽ ra viễn cảnh í ,và nó phải học , để vẽ đ.c phần nào viễn cảnh í
kem dâu mút
19-12-2006, 08:40 AM
À lê...à lê.... à lê....à lề.... Nói sao nhỉ, chẳng có gì vui lắm mà cũng chẳng có gì buồn lắm....tất cả bình bình như mặt bàn phẳng lì.
Gì giờ nhỉ, ừm.... :3nhay: :3nhay: :3nhay:
Ăn mừng tí, giờ thì cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng vượt qua cái kỳ thi cuối ấy, cũng leo qua được cái bậc thang cuối cùng để lấy được tấm bằng xanh xanh, bóng bóng to oạch ấy. Mặc dầu vậy cũng chưa vui là mấy vì cái mục đích to nhất đã bỏ lại nó trên đường đi rồi. Còn cái mục đích nhỏ này mà không đạt được thì công toi, lúc ấy chỉ có nước tự vẫn :banghead: . Tất cả được đặt cọc vào đó mà. Thôi, bằng nhỏ cũng được, cũng là cái bìa cưng cứng, bong bóng cho nó có mác, có mộc, có dấu một tí. Thôi, cười một cái chúc mừng chính mình, à không, cười để cám ơn con Lan đã giúp dỡ mình vượt qua kỳ khi khó khăn ấy. Đến là khổ cho cái thân!
Họ trả lời rồi, đi và rồi không đi. Không sao, không đi là vì lý do chính đáng cơ mà, chẳng gì phải hối tiếc, đời còn dài, ngày còn dài, 4rum còn bền vững cơ mà. Rồi sẽ có thôi.... Nhưng cứ thấy ai buồn thì mình lại còn buồn hơn, buồn lây chăng, không hề! Chắc là sẵn đang buồn nên vơ vào cho buồn thêm...:( Đến là khổ cho cái thân!
Ah, may thay, cũng còn có người chưa đưa ra một câu trả lời chính xác. Còn câu trả lời của mình thì sao rồi nhỉ, mập mờ....vật vờ.....lập lờ......
Ngoài kia, người người đang nô nức đi coi hang đá, thích nhờ, thì cứ coi đi.... Chứ đến cận ngày chẳng coi được mấy đâu. Trung tâm thành phố giờ này sáng lắm rồi, màu sắc loè loẹt lắm rồi, nóng lên từng ngày rồi, đã không lạnh mà còn nóng hơn bởi nhiều đèn điện hơn....
Tới ngưỡng ấy, mình sẽ làm gì nhỉ? Chiều, đi NTMK, ngang chỗ thằng Boy làm, tự dưng nghĩ... biết chừng nào nó mới đi cùng hội như ngày nào nhỉ, sao nó giống mình cách đây một năm nhỉ. Noel này cày à, ừ thì cày đi cho ngày mai tươi sáng rồi lại cùng vi vu lên Đà Lạt như hồi ấy nhé! Đến là khổ cho cái thân!
PlanetVN
19-12-2006, 09:56 AM
Biết bạn Quỉ già có tấm hình đó thì tớ cũng đã xin luôn... Hơ hơ... ^_^ Tình hình là tớ rất dzui với tấm hình đó đấy!!! :3nhay: Mờ bạn Quỉ cũng đừng buồn nữa ha... Rồi sẽ ổn thôi mà... ^.^ Mọi sự tốt đẹp nha!!! Đã định làm lơ luôn từ cái hôm chat đáng ghét đó rồi mờ không đặng... Làm người ai làm thế, nhở!!! ^.^ Hơn nữa... Tình nghĩa vẫn còn đây... Sao ghét mãi được chứ... :cr: Vẫn mong gặp lại một cô bé dzui dzui của ngày nào... ^.^ Tớ không cố ý đâu, nhưng mờ bạn Quỉ vẫn đọc thì tớ rất vui... Rất cảm ơn bạn Quỉ... ^.^
Thật đáng tiếc vì lỡ hẹn với một người... Thế là không đi được thật... :thatall: Chà... Xem ra càng ngày mình càng không thể ẩn mãi được... Hơ... Bạn Kem ấy không biết đâu!!! Từ lâu rồi tớ vẫn ấp ủ giấc mơ muốn được đi Mùa Hè Xanh nè, được đi tới những chỗ mà Kem rủ đó... Muốn lắm... Chỉ vì bạn rủ đi tới nhà Mở tớ mới hứng thú đi mà không chút ngại ngần đấy nhé... Chứ mờ rủ tớ đi chơi thì quên đi... Kakakak... Dẫu sao thì có lẽ chúng ta chưa có duyên... Hẹn khi khác vậy... :flower: Một bông hoa sẽ làm Kem dzui hơn chăng???
Hôm nay à... Xem nào... Sau một ngày dài tìm kiếm thì kết quả nhận được làm mình choáng váng... Hix... Nó lớn quá!!! :tahoa: Thế là hỏng, hỏng hết... Đời chẳng bao giờ diễn ra theo như mình suy tính cả... Ai ngờ lại đến mức đó cơ chứ??? Hix... Chẳng biết phải nói làm sao, phải bắt đầu từ đâu, phải nói sao với mẹ về vụ này??? :khocnhe: Ôi... Thôi đành vậy... Mình làm thì mình chịu... Biết sao được... Một bài học đáng giá thì từng đó vẫn chưa phải là quá đắt đâu... Thôi được... cố gắng nào... Rồi sẽ qua thôi... Mai là ngày dzui mờ... ^_^ Dzui nhé... dzui nhé... :3nhay:
Kiếm một ca khúc mừng xuân nghe nào... :snore:
Cơn mưa hạ
19-12-2006, 10:30 AM
Loay hoay trong Google , cũng tình cờ tìm đc vài hình như của Planet , dễ thương vô cùng....!Up lẹ vào PB , ah uh nhỉ...cái PB khá lâu rồi hok có vào ngó nghiêng gì hết....Hôm nay thế nào mà hơi ngạc nhiên chút khi mò lại vào đó.....
Ừ , chắc mình ăn dưa bở thôi í mà...Chắc cái hình đó..uh uhm....!http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/kao20caos.gif
__________________________
Í mà , cái bánh gato kem to ơi la to ,nhìn thích thế ! Mình bên này có sinh nhật cũng toàn phải đi mua bánh đông lạnh để trong tủ đá ấy , tự dưng thấy nhớ nhớ là... Cái hương vị của bánh kem Vn ấy , ăn khác hẳn với những bánh gato bên này ^^
Mà...cái bánh đó , ai tặng thế? Người yêu ah? :haha:
Coi cái bánh với chủ nhân chiếc bánh đó , thấy cái bánh có sức hấp dẫn hơn nhiều :so_funny: Nhìn mặt ngố kinh khủng , thế mà còn nói mặt mình đần đần , hơ hơ...Hơn ai đâu mà tinh vi , dzở hơi :so_funny:
Từ lâu mình luôn tưởng tưởng sau này sẽ tổ chức Sn cho một người đặc biệt ( ai thì ko biết :D ) , nhưng mà chắc là chẳng bao giờ thực hiện đc ấy nhỉ?http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Linh%20tinh/kao20caos.gif
Cô đơn lãng khách
20-12-2006, 03:21 AM
đau , đau , cái thang ngu ngốc , làm nó té , môi sưng vù ,tay trẹo ,thằng con trai vô dung......... nàng thấy nó ,không biết kêu như thế nào đây! xơi con bốn toán ,ngu tệ ....................... cause i had a bad day..................
Tình cờ lượn lờ nghe fải because of u.....buồn tái tê.......ban nãy lật lại cuốn nhật ký cũ rích thấy đc một đoạn đập vào mắt :
Ước gì có thể đi đâu đó thật xa để có thể làm gì tuỳ thích , để có thể khóc 1 trận cho thỏa thíchthí thật là tốt biết mấy. Cứ phải tỏ ra điềm nhiên để ba mẹ khỏi lo lắng thắc mắc, để mọi người khỏi xì xào, dường như càng lúc càng quá sức ta thi` phải, thấy mệt mỏi, bức bối. Và ta thèm đọc , đọc ngấu nghiến đủ thư linh tinh để tránh phải suy nghĩ thêm gì nữa.
Bí nhiêu tuổi rồi mà vẫn cảm thấy mình quá khờ khạo trong cuộc sống khó khăn này, đối với bất kì loại công việc gì cùng vẫn còn đang dò dẫm lối đi. Đâu đó có rất nhiều những lời khuyên, những phương thức sống nhưng thật khó áp dụng. Đôi lúc lại cảm thấy mình già nua như 1 bà cụ bị lấy mất hết sự yêu đời, lòng nhiệt huyết.
Chỉ một đoạn thôi đủ hiểu ngày trc mình khủng hoảng dường nào , bế tắc độ nào là cô đơn mức nào..........giờ không già như bà cụ bị lấy mất hết sự yêu đời nhưng lại trưởng thành hơn để đủ hiểu rằng mọi thứ đều cần thời gian......
______________________________________________ http://tn3-2.deviantart.com/fs9/300W/i/2006/063/3/9/elves_winter_by_ssilence.jpg
choc-ice
20-12-2006, 05:13 AM
Ước gì có thể hét lên được , có thể khóc thật to để những điều khó chịu bốc hơi hết .................. bực , bực quá đi thôi , hừ , mệt mỏi quá , muốn thoát ra mà có gì đó cứ trói mình lại .......... 1 ngày bực mình !
quỉ dzà
20-12-2006, 07:02 AM
Lại thấy ghét 1 ng`... ng` nào cũng hoh biết... Rõ ràng rất giống, mà lại như ko giống ? Anh đó chăng, hay "bạn anh" như lời anh nói ? Uhm huh... khó hiểu, và khó nhận định giữa thật - giả. Thế là... thấy ghét >.< Ghét anh nhất :meo:
map_va_bi
20-12-2006, 07:26 AM
Giangs sinh nayf thaatj buo
Giangs sinh nayf thaatj buo
Noel này thật buồn khi chung ta hok ở gần nhau, cảm giác lạnh này làm mình nhớ người iu nhiu hơn:drive: giờ mình sẽ lái xe thật nhanh để đến bên anh ấy chắc anh ấy sẽ vui lặm Trong cái lạnh này em chỉ muốn anh về bên em thật nhanh thôi
:rang: đánh răng để chuẩn bị đón noel cùng người iu thui
Lost.
20-12-2006, 09:07 AM
Người người chuẩn bị noel nơi nơi tràn ngập không khí noel , pic pic ngập nhưng dự định về noel..........
Và muôn trái tim đang ấp ủ những yêu thương với người thân người yêu của mình....ngóng hóng hớt mà cũng hạnh phúc lây lan....vui lắm.....
Hôm nay đc chứng kiến bữa sinh nhật của bác L....58 tuổi , nhìn đôi vợ chồng già mà mình dậy lên hồn một điều gì đó khó tả hết ....nụ cười của những gương mặt không còn mịn màng bởi cái chất kem thời gian thô ráp kia nhưng vẫn đầy rạng rỡ , làm mình nhớ về bà nội, trời đang giao động với những đợt gió bấc hun hút, những cái chứng nhức nhối ở bà chắc lại cựa cuội......
Chợt nảy ra cái ý định về quê ăn noel để gặp bà tại sao không nhỉ....
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/aec7.jpg
kem dâu mút
20-12-2006, 10:15 AM
Mình bị điên thật rồi hay sao ấy, ko lẽ sắp noel mà phải vào Viện nhiệt đới? :think: Khổ thân con mèo hứng hết những cơn thịnh nộ vô duyên vô cớ của mình. Mém tí chém chết con mèo đáng yêu rồi. (Mắm Vy mèo mà thấy cái pha hành động này, thể nào cũng khóc thét lên chứ chẳng chơi :buctoc:) Vy ơi, cũng may là pà còn chút lý trí chứ không thì pà đã có món tiểu hổ để mà mời mày xơi cùng trước thềm Giáng Sinh rồi. May mờ không sát sinh. :plz:
Mình cảm nhận "con quỷ" ấy đã quay trở về bên trong mình, gần lắm rồi. Này, chỉ ở loanh quanh trong nhà thôi, chớ theo tao ra đường nhá, ko thì "chết người chết mình" chứ chẳng chơi. Chiều, may mà không lên cơn gì đó. Được thảnh thơi nhìn ngắm không khí đón Noel của mọi người.
Tối, lâu lắm mới được ăn sinh tố, thật là lâu lắm. Tự nhiên thèm, chẳng giống ai cả :noidea: Và....cũng lâu lắm mới được nhẹ lòng đến thế, chỉ cần có người ngồi nghe và phụ họa về HHT, về những người chẳng quen không biết chưa thân ấy mà thấy đời còn đẹp làm sao. Hà...kể lể thế có khi mai con mắm lại lọ mọ vào HHT tiếp, ở ẩn không được nữa như một người nào đó rồi, ha...ha... Ta đã làm một điều tích đức cho HHT thương yêu.
Còn 4 ngày nữa thôi, nhanh lắm, :chayle: phải thế mới kịp làm những gì chưa làm chưa chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh....
Những người không quen, chưa biết, chẳng thân ấy thế nào nhỉ? Họ sẽ đón Giáng Sinh ra sao đây? nhiều màu sắc quá, choáng ngợp quá, nhức đầu quá....mông lung quá........
mấy bữa nay mệt roài ....lâu không ốm ...nay ốm thật là mệt ....mà mấy bữa nay ốm thiệt mà xem chừng mình nói nhìu nhìu ...hiiii...thế mới lạ ...đầu óc mình thế nào zậy ?khó hiểu lém àh ....đau đầu quá đi ....cứ thấy mình điên điên thế nào ấy ...chẳng bình thường ...ốm gì mà nói nhiều ...?????..gửi tin nhắn cũng viết nhìu luôn ...làm mọi người đọc thấy ớn àh ...đúng là điên thiệt ....phải chạy đi kêu bác sĩ roài ...bệnh ngày một nặng chắc chít mất ...mọi người chạy hết biết nói chuyện với ai ...hix
Cô đơn lãng khách
20-12-2006, 08:32 PM
bó tay, nàng không đến gọi nó đi học, nó chờ mãi, nàng cùng con bạn đi qua, bảo : xe em hỏng, hix hix , tui phải đi bộ... hôm qua té cầu thang ,đau ê ẩm, thế mà em nỡ để tôi lủi thủi đi bộ, hic hic
quỉ dzà
20-12-2006, 11:50 PM
Ng` ấy đang nói ai nhỉ ? Có phải là ta ? Có tật giật mình, ko có tật, cũng giật mình, là sao nhỉ ?
Có những thứ mà mình không thể quên
Nhưng cũng không ai muốn nhớ lại
Uh huh...
Kỉ niệm ư ? Chết cười :haha: Ko nhớ chút gì ư ? Giá mà nó có thể như thế thì tốt quá :haha:
Cũng đúng thôi. Ng` đó sẽ ko bao h hiểu đc, ngày xưa ko, bây h ko, và vĩnh viễn ko. Ng` ko thể hiểu, và nó cũng chẳng nói để cho ng` hiểu. Chẳng cần thiết. Với nó, cần thiết nhất là... quên, quên sạch đi, quên hết đi.
Kí ức, cả nỗi đau... chẳng còn nhức nhối nữa... Tất cả đều nhường lại cho ko gian ảm đạm, phẳng lặng ... mùa tuyết phủ, mùa đông giá...
Lost.
21-12-2006, 01:12 AM
http://tn3-2.deviantart.com/300W/images2.deviantart.com/i/2004/05/4/c/Snow_Spider.jpg
Người ta vẫn nói hạnh phúc không nằm trên một đường thẳng , nên nhiều người đã chọn cách đi vòng và cũng không hẳn đã đến nơi ....rồi biết hình như HP là một mơ hồ => không có cái có tên HP.
Khi đến một tọa độ nhất định trong mặt phẳng tâm hồn thì người ta tìm thấy giao điểm có tên gọi thanh bình , đơn giản và không phức tạp.
Nhánh cây phiền muộn cũng sẽ héo trong một khoảng khắc nào đó, vươn mình tưởng chừng như kiêu hãnh lắm nhưng cũng chỉ là lớp áo sương mà khi mặt trời hỏi thăm thì vội vàng về nguyên bản chất. Sự kiêu hãnh của cây phiền muộn không và chưa bao giờ tồn tại.
Bản Tâm Khúc nhẹ nhàng nhất mà đã đc chứng minh là khi nhắm mắt và đào bới lại một vũng xám của âm thanh đang ngả màu vì chính tâm hồn đã ném chúng xuống bãi màu loang dại của nỗi buồn.
:thatall:
*pInk horizon*
21-12-2006, 02:43 AM
Mấy bữa nay bận ôn thi không lên HHT lâu được , nhớ quá ! Hôm nay tự cho phép lên lâu lâu để rùi học thi môn tiếo theo. Ở đây lạnh quá , tự nhiên thèm cảm giác ấm áp ở SG , nhớ bạn bè trong đó quá. Bây giờ mà vào chắc mình thể nào cũng lạc đường. Noen ở đây không vui như trong đó , nhưng biết làm sao được , mình đang ở quá xa SG. Hì , không hiểu nổi mình nữa , lúc vào trong đó học thì muốn về gần nhà , lúc ra ngoài này thì lại nhớ trong đó.:thatall:
PlanetVN
21-12-2006, 03:35 AM
"Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh và có mấy ai tự đổi thay đời mình???" Đúng vậy chăng??? Có những điều trong cuộc sống phải chấp nhận nhưng cũng có những điều không thể chấp nhận một cách dễ dàng được... :nooo:
"Xin cho tôi một tâm hồn bình tĩnh để cam nhận những tình thế không thể thay đổi được, một lòng can đảm để thay đổi những tình thế có thể thay đổi được và một tinh thần sáng suốt để biết phân biệt tình thế thế nào thay đổi được, tình thế nào không thể thay đổi được". Mượn một câu trong Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống Của Dale Carnegie để ra đi... :plz:
kem dâu mút
21-12-2006, 09:15 AM
Lại được thêm một ngày sống thực sự thoải mái và vui vẻ khi có thể trải lòng mình ra giữa những người mình yêu thương về thứ mà mình yêu thương.
Hôm nay "con quỷ" không bám theo mình. Cứ thế, ở nhà mà chui vào tủ ấy, cứ mang theo cái điên tiết thất thường cho người khác, thật...ai mà cõng cho nổi.
Sân trường sáng nay đầy cây, đầy gió. SG đang "rét"...
Ngồi giữa sân mà cười vang về những câu chuyện về HHT, về những người không quen, chẳng biết, chưa thân mà thấy ấm lòng, ấm tình.
***
Dẫu thế, vẫn còn nhiều người còn đang bị những kỉ niệm dằng xé nhiều quá. Mình cười, còn họ, họ cười hay thế nào nhỉ? Giá mà mình chia bớt những kỉ niệm đẹp về HHT cho họ nhỉ, biết đâu... Rồi một ngày, họ sẽ thấy đó là những kỉ niệm....dù có thế nào thì cũng là đẹp nhất mà họ từng có trong tay.
***
:3nhay: :3nhay: à lê.... à lê.... à lê....à lê....... à lề.....
Cứ tưởng chỉ được cái Chiến sĩ giỏi, không ngờ được cả cái XS. Wow......vác cái bằng to thế mà về được đến nhà quả là kì công. Ối giời ơi sao mà mình giỏi thế nhở? :think: :ex29: đời chỉ được có cài tài làm cu li, thật chán hết cỡ chẳng còn muốn chán... :banghead:
***
Càng ngày SG càng "rét", cứ thế đi cho đầu nó đừng bốc khói. Nhưng như thế, nhỡ đâu có những kẻ....tim lại bị đóng băng nhỉ :1_question: Oh no.... Phải làm thế nào đây? Thôi, chóng qua lễ Giáng Sinh rồi đón năm mới, có khi năm mới sẽ đem lại điềm lành...
***
Một ngày đầy những kỉ niệm và những chắp vá không đâu.
Cô đơn lãng khách
22-12-2006, 12:52 AM
khi người ta buồn thì không gian cũng không vui tươi, và mọi chiện rồi sẽ qua, rồi tình yêu sẽ hàn gắn lại tất cả, phải không em......please tell me why...... anh chỉ muốn nói với bé như vầy, ta chia tay nhau ,em bước đi lạnh lùng.......... hic hic, anh không hiểu tại sao em lại ghét những người có cái tên Ljnh, hic hic, thôi , mọi chuyện cũng đã qua và anh cũng sẽ không bao giờ quay đầu lại ,không bao giờ, không bao giờ ,dù cho anh có iu em đến nhường nào đi nữa ,không, không bao giờ, bây giờ em khóc??? em hối hận ,tất cã đã muộn rồi bé con, em đi qua đời anh như một cơn gió ,và anh....... bây giờ đã ở bên Nhàn ,cô bạn thân của em......... cô ấy luôn ở bên anh , lúc anh suy sụp nhất, cô đơn vì thiếu em.......... anh rất xảm ơn cô í , và chẳng biết anh đã iu cổ lúc nào nữa ,vĩnh biệt em, mối tình đầu của anh............................................... ..... bye bye...................................
~*~ Bụi ~*~
22-12-2006, 12:59 AM
Em xin lỗi cô...xin lỗi nhiều lắm...vì ngày hôm nay em lại mắc lỗi....1 cái lỗi mà ko nên cô..
Xin lỗi mẹ và mọi người vì hôm nay Link làm bài ko được tốt lắm...
Xin lỗi sự hòa bình...vì Link và mẹ hay chiến tranh...
Ngày hôm nay buồn.....
Cô đơn lãng khách
23-12-2006, 02:33 AM
đời ai đoán đ.c chữ ngờ... cứ ngỡ thế này ,nó lại thế kia , uhm ,nghĩ cũng phải, các cụ nói, hành sự tại nhân, thành sự tại thiên, thế nên không phải trách minh d.c ,cái gì có đ.c rồi lại mất đi thà không có được còn hơn..... như vậy cũng ổn.... mình chẳng biết mình đang lmaf cái gì ,mình cần gì , và.......mình là ai??? không biết ,thực sự mình sống ở trên đời làm gì cơ chứ....... buồn quá ,mang tiếng thông minh, nhưng... học dốt , bó tay chấm com chấm vi en, hic hic, giờ làm gì đây , mình là con trai ,đứng giữa trời đất chẳng nhẽ không có danh gì với núi sông
~*~ Bụi ~*~
23-12-2006, 12:03 PM
Dùng keo 502 dán tim lại rồi mà vẫn ko được....vẫn đau lắm....
Để gió thổi tung tất cả mà nỗi buồn vẫn vương vấn nơi đây.......
Chat với những người bạn.....có vui hơn 1 tẹo....vẫn buồn....
Đã hơn 1h......mà ta vẫn thức....
....khó chịu quá....
Noel năm nay buồn hơn mọi năm......đau như bị ai đó bóp nghẹt vậy....
kem dâu mút
23-12-2006, 08:31 PM
Hôm qua bị say, say vì niềm vui. Nếu như có ai đó cảm thấy lạnh lẽo hay buồn bã trong cái đêm Giáng Sinh này, có lẽ ta phải gửi bớt niềm vui của ta cho họ thôi.
Cái off tại Sài Gòn ko hoành tráng lắm, không nhiều người lắm nhưng thật ấm cúng, thật vui vẻ. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt rạng ngời của các bé khi nhận được những món quà be bé mà lòng tràn ngập niềm vui, cứ như mình đã thay mặt ông già tuyết đến tặng quà cho chúng. Những đứa trẻ ánh mắt trong veo nhưng vào đời quá sớm... Vậy là vui quá rồi nhỉ, đời là phải thế, nỗi buồn của ta nếu đem lên bàn cân để so sánh với chúng thì quả là khập khiễng, từ nay ta sẽ chia bớt cuộc sống của ta cho chúng, như vậy niềm vui sẽ chan hòa...
Sài Gòn mùa Giáng Sinh thật nhộn nhịp và đầy màu sắc ấm nồng. Thôi kệ, cứ nhìn người ta nô nức đi chơi, thế ta cũng tìm được cho ta niềm vui nho nhỏ rồi. Không đòi hỏi thêm làm gì. Nếu ta sung sướng quá, chẳng hóa ra không công bằng với mấy đứa nhỏ sao.
Đêm, gọi điện cho một người, chỉ cần nghe giọng, nghe tiếng cười giữa đêm khuya mà như được ngồi gần bên nhau, cảm nhận được hơi ấm giữa tiết trời se lạnh của Sài Gòn....
Giáng Sinh an lành !
viemlagio
23-12-2006, 08:57 PM
2.4.1.2.2.0.0.6
Giáng sinh ấm....!!!
Yêu và nhớ.......!!!!
N_27/12
23-12-2006, 10:00 PM
Muốn khóc... và cần có 1 lí do để khóc :(
Cô đơn lãng khách
24-12-2006, 02:24 AM
noel nì , mình móm nặng, không còn tiền mua quà tặng nàng , hic hic không biết ặp nàng mình xẽ ăn nói sao..... đợi giờ G đến vậy
kem dâu mút
24-12-2006, 10:28 AM
Mọi năm, cứ vào giờ này, ngày nay mình đang tiệc tùng linh đình lắm đây.
Năm nay thay đổi quá, chẳng còn muốn đi hết con đường của Xóm nhà mình, chẳng còn muốn đi chơi cùng nhóm bạn, chẳng còn muốn gì nữa. Chỉ muốn ngồi nhà, chỉ muốn đón Giáng Sinh cùng gia đình, chỉ muốn một mình ngồi ngắm người ta đi chơi Noel, chỉ muốn nhìn những dàn đèn nhấp nháy, chỉ muốn ngồi lặng lẽ để nghĩ về một người... Mình đang tham lam!
Có lẽ bạn bè ta giờ này chắc đang vui vẻ lắm đây, chắc đang linh đình lắm đây... :(
angle2512
24-12-2006, 06:51 PM
......... 7h sáng .... Chào buổi sáng,chào giáng sinh..... một buối sáng khác thường hơn mọi ngày....Một tách cafe cùng với làn gió se mát của buổi sáng Sài Gòn, còn gì nữa..... Ah bản nhạc xonefm đang không ngừng vang lên..... hơi ấm từ tách cafe vẫn thoang thoảng bay lên , tôi vẫn ngồi viết , viết những dòng nhật ký cho ngày giáng sinh,cho ngày tôi chào đời..... Hôm nay là 25/12 chỉ sau khi chúa ra đời vài tiếng là lúc tôi cũng cất tiếng oe oe.... 3 năm noel ở Sài Gòn này, tôi rất nhớ noel quê nhà...... những ngày giá rét cùng với những mấy đứa bạn đi ăn kem, ăn để lấy cái lạnh của kem lấn át cái lạnh của đêm noel.... vui thật.
.....Sài Gòn náo nhiệt quá, không khí cũng rộn ràng hẳn lên , khắp các con đường xung quanh nhà thờ là những ánh sáng rực rỡ , cùng với dòng người đông đúc từ mọi nơi đỗ về, tiếng nhạc không ngừng vang lên. Chiều nay là trận chung kết giải bóng đá khoa rồi, năm ngoài đã lỡ hẹn với chiếc cup vô địch , quyết năm nay kô lặp lại ,giành vô địch đó là món quà ý nghĩa cho ngày sinh nhật của tôi.......
Hôm nay cả nhà đi shoppin mua quà cho bọn nhóc! ^^ Chọn lựa mãi cũng được những món quà hợp với từng đứa! Náo nức đi cái tiệm này, ai ngờ hông còn cái con penguin muh mình thích! Hic...Muh cuối cùng thì cũng có thêm 1 món quà...Mẹ mua cho cái "dàn đồng ca" gồm 1 snowman và 2 con penguin đứng cạnh cây thông, bấm nút thì chúng hát bài mừng X-mas, 2 con pen lắc lắc cái cánh và cái đuôi nghe leng keng, cute ơi là cute! ^^ Ko có con penguin to thì có 2 con be bé này cũng vui goy!!! ^^ (Tình hình là có người nghiện mí con cánh cụt lắm goy!!! ^^)
Loay hoay gói quà...Cả năm chỉ thích nhất là dịp này! ^^ Gói xong hết quà của bọn nhóc, lại qua sang gói quà cho...chính mình! ^^ Tự mình ghi là"From: Santa Claus". :D Nhìn đống quà muh...ganh tỵ ghia! Hy vọng là tuần sau anh chị sẽ có quà cho mình, ko thì...tủi thân lắm lắm!
Christmas Eve...Bùn bùn i search hình Noel...có hình mí con gấu bông dễ xương ghia!!! ^^ Thía là save về, xem như là có thêm quà Noel! ^^
2 tiếng nữa là Noel...Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhá! ^.^
http://i5.photobucket.com/albums/y158/Origini/beary-merry-christmas800.jpg
Lost.
24-12-2006, 11:45 PM
Hôm nay đã nguôi dần cái không khí ấy rùi , tuy nhiên vẫn còn phảng phất dư âm, hẳn rồi , nguôi thôi mà chứ chưa tắt hẳn .....
Một ngày đầu tuần đầy nắng và có thể nói là đẹp rời, tính đếm xơ xơ thì mới hắt hơi có 15 lần , từ giờ đến tối đếm tiếp ..........
Sáng nay có một bức tranh về chiếc lá may mắn ....
ý ý ...để qua bên ký TT type.
chúc đầu tuần vui vẻ !!
Cô đơn lãng khách
25-12-2006, 01:10 AM
noel, buồn lại vô h2t spam,life is life, đúng vầy, hic hic, nghe đi nghe lại bài plase tell me why, không chán đ.c, sao mình lại buồn......... sao mình buồn???,hỏi chấm!.... please tell me why??? ,My baby~ I love you so much forever you and I
I love you oh~I love you so much forever you and I
My baby~ I love you so much forever you and I
I love you oh~I love you so much forever you and I
không biêt phải nói thế nào ,sáng gặp nàng, tặng nàng hộp quà, nàng cười ,mình cũng cười ,nụ cười của nàng xua đi bao sóng gió trong tâm hồn mình ,hic, mình phải học ,phải đỗ đại học.... vì nhóc, thật là ngốc nghếch, mình mà lại thế sao, mình đã là một thằng kon trai ngạo nghễ ,trước phong ba không bao giờ lùi bước, bước đi không quay đầu lại ,mà sao giờ mình lại thế này , lụy vì tình????.... hahahahahaha ,thật buồn cười ,thật buồn cười,thằng bé làm sao vầy, cái vẻ mặt lạnh lùng cố hữu biến đâu rồi???, hắn cười chứ................ một thiên thần xuất hiện thế chỗ cho ác quỉ ,sau cơn mưa trời lại sáng ,thiên thần mỉm cười.........thằng bé bước tới nhìn lăm lăm vô thanh kiếm của vị thiên sứ ,cười nửa miệng........ call me kid???...............................
pinky_st
25-12-2006, 06:31 AM
Thế là hết noel mất tiu gòi.......chán nhỉ.......những huyên nào trong mình vẫn còn.......kiếp sau nếu đc làm người mình sẽ lả người theo đạo :plz:......hic hic...
Một ngày thứ 2 đầu tuần...........một ngày bình thường.....
Những mâu thuần giữa những con người .........ôi đầy mệt mỏi và chán nản.........
Gượng gạo nhìn nhau gượng gạo cho nhau những điều không chân thành...gượng gạo cười chính mình...mệt mỏi lắm nhỉ ..đầy ngao ngán.....
kem dâu mút
25-12-2006, 07:22 AM
Sắp năm mới rồi, năm mới đến có đem đến cái gì mới đến không?
Chiều nay đến nhà thờ, nghe một lời giảng thế này : "Đời người là một bể khổ, chính vì vậy mà khi sinh ra đứa bé đã biết khóc và khi mất đi, có biết bao tiếng khóc khác khóc cho họ. Điều đó lý giải tại sao trong những ngày lễ, ngày hội nhộn nhịp thế này, trong những ngày mà ai ai cũng gửi đến nhau những lời chúc may mắn, hạnh phúc và bản thân họ cũng cố gắng để cười thật tươi thì biết đâu trong số những người tưởng như đang rất vui vẻ thì lại mang một nỗi buồn không thể sẻ chia"
Ngẫm cũng thấy đúng thật đúng, không thể chối cãi vào đâu cho được. Nhưng dù sao "đời cũng còn ban tặng cho con người đủ những hỉ, nộ, ái, ố...". không phải cứ lúc nào cũng chỉ là "bể khổ". Vậy nên cứ sống thật tốt và tranh thủ vui cười lúc còn được tận hưởng niềm vui bất chợt nào đó. Phải biết nắm bắt những niềm vui chớp nhoáng để "đời bớt đi chữ khổ"
Thằng bạn nhắn cho vài dòng mess, hơ....đúng lúc ghê.
"Sao phải đợi một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc cô đợi mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người ? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Sao phải đợi một nỗi đau rồi mới nhớ đến một lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ phải đợi."
*****
Một ngày cho quá nhiều đổi mới. Một ngày để tìm lại những thứ tưởng đã mất từ vài năm nhưng giờ tìm lại được. Tất cả đã trở về, vẹn nguyên... :bay: Yêu những thứ ấy. Cám ơn tất cả đã vì ta hay vì mái nhà này mà trở lại. :plz:
>>Nếu họ, một ngày gần đây quay trở lại, có lẽ họ sẽ vui khi thấy những đổi thay lớn này. Hy vọng họ sẽ qua được những chuyện buồn mà cuộc đời mang tới cho họ và quay trở lại với mái nhà thân yêu này vào dịp mà họ thích nhất...
kiep lieu trai
25-12-2006, 10:17 AM
Hôm wua thấy dzui dzui dzì đêm Noel dù sao mình cũng đã ko cơ đơn vì được buôn dưa cùng 1 người khá đặc biệt , vào đúng giây phút đặc biệt :smile:
Lost.
25-12-2006, 10:25 AM
AAAAAAAAAAAAAAAAaa
Tự dưng nhớ mọi người quá........nhớ mit quá mit ơi ..................mìn sao thía không bít.....
Hay tại cái không khí Gs đã nguội nên.........:meo:
Hôm qua có ngừi buôn đến thời khắc chúa giáng trần.....uh há nhắc đến mình mới chợt thấy thanh bình hơn trong ngay lúc này.............
Cảm ơn ...........cảm ơn một người nhiều lắm........
Lâu - rất lâu rồi mới có lại cái cảm giác ấy...........lâu lắm rồi.....ngỡ mình quên mất.....
Sadman_Badman
25-12-2006, 10:27 AM
Ta đang ở đây!Trong bóng tối của riêng ta!Mở rộng cánh cửa, để đón nhận những luồng gió lạnh tràn vào.LẠnh như tâm hồn đang đóng băng của ta:)!Thả ra những luồng khói lạnh, những hơi thuốc nồng.Sưởi ấm hồn ta bây giờ chỉ còn những làn khói và men cay.Bóng đêm ôm lấy ta!Phả những hơi lạnh vào tâm hồn đau buốt của ta.Đã tự chôn nó!Để không còn nữa nhưng suy nghĩ vẫn vơ.Nhưng giấc mộng vô thực!Những giấc mộng giúp ta tồn tại giờ không còn ý nghĩa.Mộng vẫn chỉ là mộng:)!Không thể sống mãi trong mộng.Ta phải thức tỉnh 1 con người của ta.Con người ta không muốn nhưng phải thức dậy.Để bước tiếp trên con đường của ta!Con đường đơn độc.Luôn muốn có ai đó kề bên.Nhưng có chăng!?Ta có thể chăng!?Ai có thể bước cùng trên con đường lạnh giá và tối đen của ta chứ!?Làm sao ta có thể mở lòng lần nữa!?Khi nó có thể giết chết ta lần nữa!Ôi nhưng giấc mộng!Hãy biến đi!Để ta ở đây!Tồn tại nơi đây!Với 1 tâm hồn cứng cỏi, khô cằn!Sẽ giúp ta đứng vững!Không ai có thể làm nó suy suyễn nữa.Nó sẽ chống trả lại mọi tấn công.Sẽ vươn thẳng mình lên!Đối chọi với mọi khó khăn vùi dập!Nó sẽ làm được.VÀ khi đó!Nó chỉ cần 1 thứ!Tình Yêu!Để đánh thức lại con người nó!Đầy đủ con người nó!Sẽ có 1 ngày!Có 1 ngày nó sẽ thật sự là nó:)!
kiep lieu trai
25-12-2006, 10:31 AM
Mất toi 3 bữa en sáng vì 1 quả dưa , nhưng bù lại cái cảm giác ấy giờ vẫn còn rất chi là.... :smile:
Hình biểu diễn đêm Noel mai kia sẽ có , chỉ tiếc rằng Video Clip mà cu bạn quay lúc ấy lại bị lỗi kỹ thuật âm thanh ghét thế ko biết. híc , mà ko sao rồi 3 bó hoa tươi rực rỡ & những tràng pháo tay trong giây phút ấy cũng đặc biệt mà :smile:
Phong Linh
25-12-2006, 07:01 PM
yên tâm đi, ta sẽ không để cho ai làm cho cô bé buồn, dù người đó có là Đỗ Hà Giang đi chăng nữa). Ta luôn ở bên cạnh giúp đỡ cô bé nè, nếu muốn dựa vào thì cứ dựa (nhưng phải nhanh lên nhé, ta sắp đi rồi ^^) luôn yêu thương cô bé!
:)
...
:)
...
:)
Ko nói nổi điều gì... chỉ khóc được thôi...
Nhỏ đó luôn dang rộng vòng tay với mình như thế này :hug:
Còn mình thì... hết hờn này đến giận nọ...
:)
Ko nói nổi một lời yêu... đứa nào chơi với mình ,là đồ ngốc hết >.<
Cô đơn lãng khách
26-12-2006, 01:53 AM
con bé rời xa thằng bé rồi mới biết rằng , nó iu thằng nhóc rứt nhiều... nhưng tất cả đã muộn ,thằng bé không bao giờ quay đầu lại, cho dù nó cũng đau khôn xiết, ặc ặc, ăn nhiều thịt gà quá, bị bội...... thịt, hic, dì phát hiện ra mất gà.....nên đi tìm loạn.. biết đâu d.c nà kon gà đã nằm gọn trong bụng hai thằng...... tham. hic ,tội nghiệp kon gà, bó tay thật, học hành gì bê tha quá ồi ,muốn đỗ đại học nhưng không học , uhm ,ngu thật ,ngu tệ .. hic hic , thằng bạn không nhớ nổi cách đây sáu tháng nõ đã.... iu kon nào ,ặc , hình như nó bị.... làm sao í ,nên iu nhìu quá.. bó tay nó ,và bó tay mình ,trong lúc nước sôi lửa bỏng ,ngồi đây spam...bó tay toàn tập lun nè ,hôm nay kiểm tra hóa ,làm đang bon ,đến kon cuối , đang nghĩ thì kon bé ở dưới cứ lải nhà lải nhải ,khó chịu thật chẳng nhẽ lại tống vô mõm nó ,hic hic ,không ,mình là con trai mà bó tay.................
*pInk horizon*
26-12-2006, 02:20 AM
Đông về... se lạnh... và những cơn mưa. Chị nhìn lại những hồn nhiên của tuổi . Em bây giờ và chị rất xa xưa. Nhìn vào mắt em , chị nhận ra bé rất thích mùa đông. Bằng tuổi em , chị ngày xưa cũng thế.Giờ đi qua những tháng ngày nông nổi , chị thấy mình thật ích kỉ , vô tâm. Tuổi hồn nhiên ngây thơ chân đất , chị rất yêu cái lạnh của ngày đông , đâu hay rằng ngoài kia còn có những mảnh đời tội nghiệp. Những em bé đánh giày với manh áo mỏng , rét run người đi giữa phố đông. Những chị những cô bán bánh mì , mỗi sáng sớm hay đêm khuya vắng , trời ngày đông rét thấu da thấu thịt , vẫn cố kiếm tiền để mưu sinh. Rồi cả mẹ cha ta nữa , mỗi lúc đông về giấc ngủ chẳng yên. Mẹ cứ trở mình vì những cơn đau.....Đoản khúc này chị viết tặng cho em và cũng cho ngày xưa của chị. Sau này lớn lên em sẽ hiếu , sao bây giờ chị buồn lúc sang đông.
Phong Linh
27-12-2006, 11:08 AM
Mình có bướng quá ko ...
1 quãng đường quá dài ,ko dám kể cho nó kẻo nó sẽ nghỉ chơi mình luôn ... bây giờ mình rất sợ bị mắng ...
dù sao thì vẫn thấy vui, cảm giác say sưa học lâu lắm mới có lại đc ...
"Tao chẳng còn bên mày bao lâu nữa đâu,để tao đưa mày về"
"tự tao về đc, ko cần ai lo cho hết"
cuối cùng thì nó cũng chịu thua ...
"Nếu có bị lạc , gọi cho tao , nếu có bất cứ chuyện gì,gọi cho tao ...đi cẩn thận"]
Cứng đầu quá ... tối lại đi chơi tung tăng ... ai cũng chiều ,chiều,chiều ... mệt lắm
"Kể từ em vắng xa,ngày tháng bơ vơ tên mình ..."
Giọng K.Ly,buồn chênh vênh là buồn ... Sáng nay có ai nhìn thấy trong một thoáng phút giây,trời hơi mưa nhẹ nhẹ ko ? Hay chỉ mỗi con đường mình đi mới thế ??? Lúc đó trong lòng vu vơ nhớ nhớ quên quên ...
Hà Nội vào đông yếu đuối đến hư hao
Yêu thương lắm con mèo con nghịch nắng
Rồi một ngày mưa bên thềm không gian vắng
Con mèo ngẩn ngơ ,buồn thỉu buồn thiu...
Lost.
28-12-2006, 12:49 AM
Uh uh uh !...!..!..
Tự nhiên thất vọng tự nhiên đâm ra coi thường tự nhiên khinh khỉnh với all
Uh Uh !..!..
Đôi khi nghĩ : giống như những kẻ lạc loài trong sa mạc cô đơn gặp được nhau, thôi thì nương dựa nhau để dìu dắt tìm đích đến là cái tột đỉnh tuyệt vời của nỗi ám ảnh cô đơn.
Để mà thanh bình cất lên như thể vững vàng lắm rằng Chúng tôi những kẻ chưa nghe lời bể sông đã buồn nỗi buồn suối khe.
Nhưng mà thôi - những điều tầm thường ấy sẽ lui về cõi dĩ vãng đi ...
Hiện tại đây ta chẳng cần gì , huyễn hoặc cũng có thể là lúc :Trong khi ta về lại nhớ ta đi
Quên đi cái điều dĩ tầm ấy , mà thôi - cũng có thể là họ đang yêu , họ cần nhìn thấy nhau , nhưng túm lại ta vẫn thấy nó tầm thường - không hiểu từ bao giờ ta nhìn phía Tình cảm con người chẳng còn chỗ đứng nữa - vô nghĩa lắm...Quên đi.
Ta chẳng ngại và sợ rằng.....
"Hôm nay ta say bên đời ngủ muộn
Để sớm mai đây dậy tiếc xuân thì"
Một cõi đi về - TCS
UH..Uh !....!...
thế thôi tầm thường quá đỗi....
Cô đơn lãng khách
28-12-2006, 09:01 AM
nó hút thuốc, hút cho quá khứ không hút ,cho hiện tại đang ngậm điếu thuốc, và tương lai không ngậm thuốc, hic, nó ngậm hết một cây thuốc, tụi bạn nó sợ........
tránh xa, nó ,bi giờ mới biết cảm giác bị xa lánh.nó đã là kon nghiện trong 24h. sau đó, nó thề trên cánh tay nó là, sẽ không bao giờ hút thuốc........... không bao giờ, người iu cũ pm cho nó : "em yêu anh " , nó không biết phải làm thế nào??? mặc dù bên cạnh nó bi giờ là bạn thân của người iu cũ, và là người iu nó hic hic
tâm trạng mình seo thế hem biết ?...bất ổn ...cứ như tình hình trung đông vậy àh ......thật là cũng phải điên mất thui àh ....mấy hôm trước thật là đáng thương cho đứa nhỏ ngồi cạnh phải gánh chịu ...mà nó xui àh ....trọc mình vào đúng lúc cái điên của mình làm loạn trong đầu ....hii...thiệt là xui quẩy cho nó ..mà lâu lâu mình mới vậy ...chọn lúc nào ko chọn đúng lúc .......trùi thật thương cho nó àh ...hiiiii...sorry mày nha ......
Lost.
28-12-2006, 10:38 AM
Yahoo về gần khuya rồi mà vẫn khìn khìn....mờ thôi cũng chẳng vào làm gì.....bạn bè gần xa bà con khối phố giè nữa.....củ ngán lắm.....
Nếu có máy ảnh
Chụp rõ lòng người
Chắc là thế giời
Mỗi người một nơi
Kết câu này và đặt luôn dưới chữ ký hi vọng không ai kêu ca mình là đứa thay đổi xoành xoạch, vậy mà cửa miệng lúc nào cũng "ghét sự thay đổi " gớm chết - nhão nhuyét và nhạt thếch........
Tối nay đi nhà cái Tím về - cũng thoải mái - nói chung ổn - về hơi muộn so với giao ước là : kich kim 10h có mặt ở nhà - và quảng cáo chỉ là quảng cáo - nhầm giao ước chỉ là giao ước và muộn 30' không là vấn đề vơi lý do chính đáng "phải đi chậm và vì đường tắc quá,"...và lấy luôn cái ý kiến điêu toa của 3b là "gặp ngay vụ tai nạn"...phụ huynh lại chẳng hoảng hốt "uh cứ đi từ từ thôi"..........tội lỗi :plz::plz:sắp sang năm mới con hứa sẽ không nói dối nữa đâu, sẽ nói nốt en nờ lần nữa thôi:plz:
Vài ngày nữa là sang năm mới rồi!
Mai lại lon ton đi mua lịch cho gia đình - như mọi năm - tại con bé là hay la cà mấy cái quán xá mà..giá cả biết cứ như đúng rồi ý !!!!!
Thôi đi ngủ
Mọi người ngủ ngon nhá !!!!
Lost.
29-12-2006, 02:11 AM
Ui cái yaho die tiệt http://e.deviantart.com/emoticons/p/psychotic.gifhttp://e.deviantart.com/emoticons/p/psychotic.gif , cũng bắt chước như thiên hạ vào kí trang mebo gì đó..hic chúc là lại bị bắn ra như đúng rồi hic hic...thôi thì chịu khó chắc mai là ổn nhỉ..hic hic....
Tự nhiên đâu ra những 5 cái số lạ hoắc "ấy là V có fải ko" uỵch.....http://e.deviantart.com/emoticons/moods/surprise.gifhttp://e.deviantart.com/emoticons/moods/surprise.gifphát sốt mất....:guoc:
Ức chế đi cắt tóc đợt 3 by giờ..hiíhí...đùa tí cho nó bớt căng thẳng ý mờ.....hic hic...vẫn thấy củ chuối
http://a.deviantart.com/avatars/x/_/x--pirates--x.jpghttp://a.deviantart.com/avatars/x/_/x--pirates--x.jpg
Thoai tết nhất nên kiếm thêm vài pài gọi nà an ủi :cr:
kem dâu mút
29-12-2006, 08:57 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/khung.jpg
Chẳng hiểu sao nhìn thấy cái này mà vui,....ừ....đời vẫn đẹp sao....
Tết nhất sắp tới rồi, rồi thì cái gì đã, đang và sẽ chờ ta phía trước nhỉ?
Lost.
29-12-2006, 09:12 AM
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/hht.jpg
Kem tưởng mỗi kem có thui sao.....kém miếng khó chịu mà :D:D:D
Lần này thì Kem dâu mút không có thoát đi đâu đc nhá .....
Sắp tết rồi hnay đã là 29 rồi....nhanh quá ...khẩn trương lên mọi người ơi..........mà khẩn trương gì nhỉ........chẳng biết nữa.....khó hỉu thật.........vẫn thấy vội vã điều gì đó :rain:
kem dâu mút
29-12-2006, 09:30 AM
Hì....xiệt tình, kém 1 miếng cũng hông chịu nhường nữa, ghét xế ko bít! kakaka....
Tết đến gần sát chân rồi. Nhưng tết này có đêm 30 đâu, duy chỉ mỗi cái được khuyến mãi cho đêm 31. Dư thời gian rồi, vội chạy mà làm gì... Chạy thật nhanh nhưng lướt qua nhiều thứ trên đường, tiếc không đặng bước qua năm mới đâu. Còn 2 ngày, vừa đủ để sắp xếp lại mọi thứ, để kịp liếc mắt mà không để rớt, để xót giữa đường những thứ tưởng như vặt vẵn cỏn con nhưng có khi lại thấy rất cần thiết...
Ấy thế mà cũng có khi nên khẩn trương một tí, hình như mình còn quá nhiều việc để phải làm. 2 ngày....làm sao cho đủ đây???
Năm mới, thấy trước mắt là những điều thật sáng sủa, tươi mới... :chayle: Nhanh kẻo mất!
meoboteo
29-12-2006, 09:31 AM
SS vội gì chứ em thì chẳng..........Xmas đã buồn thấu tim..........Giờ năm mới chắc cũng cô đơn y thế.............ko có người iu........đi chơi zới ai zờ................Mong cho ngày dài chóng qua............!
Lost.
29-12-2006, 09:36 AM
Mìn cũng chẳng có yêu người cũng chẳng có ngừi iu....mờ chẳng cô đơn nạc nõng gì....tình hình là tết này of những người chưa có một nữa là một điều nên làm nhất đầu năm để cầu may mà chúc nhau vui hơn dù sang năm vẫn ......cô đơn :anhPha:
Tết tây nên phần nào không khí không náo huyên cho lắm , nhưng ít nhiều cũng giục giã thật....nhanh lên chứ vội vàng lên mới chứ - bác Xuân Diệu đã giục thế đấy thôi :D:D:D
kem dâu mút
29-12-2006, 09:45 AM
SS vội gì chứ em thì chẳng..........Xmas đã buồn thấu tim..........Giờ năm mới chắc cũng cô đơn y thế.............ko có người iu........đi chơi zới ai zờ................Mong cho ngày dài chóng qua............!
Xmas đã để cho mình buồn rồi, thế là quá đủ rồi. Cớ gì phải để cho những ngày đầu năm mới trở nên u tối, xám quạch??? Người ta bảo rằng: "đầu năm đừng làm gì sui xẻo kẻo cả năm đều như thế". Có thể đem qua so sánh với chuyện này chút, chẳng nhẽ muốn cả năm tới, cả quãng thời gian tới mình đắm chìm trong những nỗi sầu muộn sao. Phải nuôi sống tâm hồn ta trước, rồi thì sau đó những điều tốt đẹp sẽ tới. Cố lên nào, "tôi ơi đừng tuyệt vọng!" :flower:
Ôi, nói người ta xong rồi ngồi tự ngẫm, liệu mình có được như thế không? Mơ hồ thiệt! Nhưng không sao, ta quyết và cũng chính ta sẽ giành cho mình ánh sáng của ngày mới, của năm mới... :D :D :D
meoboteo
29-12-2006, 10:02 AM
Mà bên pic tuổi thơ ss gọi em là nhỏ..........ss tưởng em là con gớ phải ko........?
..............
Vội vàng chi để rồi mất cái thảnh thơi
Tự tại hơn ko, hưởng khí thành
Vội vàng, phải cần thêm chút khí
Thảnh thơi, cần một chút lòng thanh
...............
Lost.
29-12-2006, 10:20 AM
ơ...ơ... ơ....chế là.......hình như ....... mình lại thêm một sự nhầm lẫn nữa thì phải.....hình như có sự nhầm lẫn giới tính...cơ mờ cái hình chữ kỳ :rain::rain:..hiểu đc chắc năm mới mình già thêm 5 tuổi mất :rain:...
Ui ....sao lại lẫn lộn tinh linh lên thế này :moood::moood:
meoboteo
29-12-2006, 10:42 AM
:so_funny:............SS đừng già.............già nữa em gọi là bà cô........:so_funny:
Ê kưng sipam nữa là xóa bài nhá .////hic hic
Vẫn a kay vì sự nhầm nẫn :meo::meo:
Tính đi ngủ roài cơ mờ thấy ức chế khi bị gọi là bà cô nên lại on dzô:meo:
Tặng mèo nèhttp://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/Lucky_by_Girl_In_Glass.jpg
Lost.
30-12-2006, 09:15 PM
Tình hình ý .
Là dạo này mình hơi nộ niễu , tết nhất rồi mà nên..........sipam là cớ hiện nguyên hình hài ra....
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/on.jpg
Nhìn mà tội :meo:meo:.............hehe:anhPha:
Cả ngày qua không vào đc..hic hic...điên đầu điên người ....on of - of on...ức chế tự nhiên đâu ra cái trò đốt giấy chứ , mang luôn đống thư ấy ấy ra để đốt , cái hành lang tự nhiên là một khung cảnh ấm áp tộ đỉnh - chế nà từ giờ cứ ức chế mang giấy ra đốt - tại nhìn thấy lửa múa múa lại hay mắt và vui vui.....đc đc , một sở thích giải khuây đc :anhPha::anhPha: , hi vọng khi ấy con mít không lọt dzô tầm nhìn âu yếm của mình không thì lúc nhất thời là cũng cho bộ lông xoăn tít ấy xoăn như chưa từng xoăn hơn :so_funny: nghĩ mà vui
Hôm nay chủ nhật ...tiếp tục tiến trình xipam.
Ngày cuối cùng của năm 2006
Tí ngồi pịa ra bài cuối năm cho mọi người ngồi buôn dưa khắc giao thời :D
Tối nay hội nhà mình lại đến chỗ Hương chơi uống cà fê.
kem dâu mút
30-12-2006, 09:17 PM
Lại là những chắp vá....
>>>>>>
Hix hix....vậy là tết Đinh Hợi năm nay chẳng còn "Gặp nhau cuối năm" để mờ coi nữa.... Nhớ hồi xưa cách đây vài năm, cứ mỗi lần coi là buông một câu rất chi là hờ hững "nhảm", ấy vậy mà giờ lại thấy tiếc, tiếc vì không được hờ hững thêm lần nào nữa. :mecry: Thấy nghệ sĩ khóc thì mình đành thụt thịt theo chớ bít làm sao giờ. Nghĩ cũng buồn...Kể thì họ cũng đã cố gắng rất nhiều để "đẻ" ra những tiểu phẩm đáng giá thế. Còn nhớ ngày trước con Mèo cứ hí hửng khoe "ông Sơn đóng Gặp nhau cuối tuần đó mài, đón xem :D". Giờ ổng chẳng còn cơ hội đó rùi mài ơi, ổng đi đóng fim, mờ toàn đóng vai đầu đường xó chợ, hahaha.....
*****
Hôm qua hôm kìa, coi tivi nghe nói bác Saddam Husssen bị treo cổ, nghe xong sợ tái mặt. Chẳng phải sợ bác ấy bị tử hình mờ là sợ cái từ "treo cổ". Nhẫn tâm!? Sao không để người ta chết ngay mà để chết từ từ như thế nhở, dù gì thì ông ấy cũng đường đường là một vị thủ tướng ấy chứ. Ai bảo ông ấy ác, mặc....Mình vẫn thấy bác í tài, lãnh đạo cả một đất nước đầy bạo lực và bạo loạn. :plz: Cầu cho linh hồn bác í được siêu thoát và được tha thứ những tội lỗi bác í gây ra để cai trị một đất nước đầy bất an về chính trị như thế...
*****
Sáng này, lễ cưới nhỏ bạn hồi cấp 1. Qua năm là chuẩn bị cho 4 cái đám cưới nữa lục tục xếp hàng. Hix.... Đến là khổ cái thân còm này, đã thất nghiệp thất tình mờ cứ phải gồng gánh những vụ kiểu này, đến chết mất....Ngẫm nghĩ lại, mình già chưa nhỉ?
:plz: May phước là mình không gặp lại đám bạn thời cấp 1 chứ không thì cũng đã bị mời dự cưới, dự thôi nôi hà rầm rồi. Chắc mai mốt phải đóng cửa trốn trong nhà mất thôi kẻo ra đường lại bị hỏi vài câu vớ vỉn "làm ở đâu", "bồ mày đâu". nghe xong mà chỉ muốn :gian: cho 1 phát dzính dzách....
*****
Nay là 31 rồi, đêm nay là đêm giao thừa...... :3nhay:
:rain: Sáng nay Sì Gòn có sương mù thì phải, 6h mà trời tối thui...kakaka.......
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/live.jpg
Lost.
30-12-2006, 09:25 PM
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết
Ôi người người cưới nhà nhà cưới , chiều nay cũng phải đi en cưới đây , eo , khiếp nhỉ sao thiên hạ người ta cưới nhau nhiều thế không biết , ai em đôn hứng thú :rang:
Àh tí quên khoe là sáng hôm qua mình đc hứng những giọt mưa giao thời đầu tiên , li ti mà mươn mướt - nhìn yêu đời - và thanh thản lắm lắm.
Vậy là đã thêm một mùa xuân nữa - chẳng dám ngoái lại - sợ......
Ngày mai đã là 31-12 rồi, 1 năm lại trôi qua, nhanh thật! Năm mới sắp đến, ai cũng cố hoàn tất những việc còn dang dở để khởi đầu 1 năm mới tốt lành. Nhìn mọi người lưu luyến năm cũ và nôn nao đón chào năm mới, sao ta chẳng có chút cảm xúc gì hết nhỉ? Bận rộn suốt ngày, đầu óc quay mòng mòng, chẳng còn thời gian muh nghĩ vẫn vơ. Chẳng có chút thời gian để ngẫm nghĩ lại những việc đã xảy ra trong năm nay, hay...nói đúng hơn là ko muốn nghĩ tới...
Hôm qua gặp 1 người onl, lẽ ra đã gọi, nhưng rồi...1 người khác onl....nhìn 2 avatar của 2 người, chợt chẳng muốn gọi ai nữa cả, vội vã invi, chỉ vì...ko muốn quấy rầy, ko muốn làm người thừa thải...Chẳng hiểu sao lại có cảm giác tủi thân vô cớ, chợt chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ ngồi đó 1 mình...ingore tất cả, tránh luôn cả nhỏ bạn thân nhất...Nếu như ta chưa từng biết chút gì về người ấy, nếu như người ta đừng tin tưởng mà tâm sự nỗi lòng với ta, nếu như ta đã ko nhận lời gửi gắm của người ta, nếu như...nếu tất cả những cái nếu ấy đều thật thì tốt biết mấy! Ta đang trốn tránh...cũng chẳng biết là đang tránh gì nữa! Chỉ cảm thấy...1 cái gì đó vô hình, khiến ta cảm thấy khó chịu...Ta cứ quanh quẩn với những suy nghĩ ko đâu vào đâu, chẳng thể hiểu nỗi vì sao ta lại thế!
Hôm qua...những ý nghĩ đan vào nhau rối bù...Hôm nay...cái rối ấy đã được gỡ nhanh gọn chỉ với 1 nhát kéo...Ko còn tránh nữa...chẳng có gì phải tránh...chỉ là ta đã suy nghĩ quá nhiều mà thôi! Chuyện gì đến rồi sẽ đến, ta chẳng thể làm gì để giúp cả, chỉ hy vọng...hy vọng những gì ta biết về người ấy đều sai cả...hy vọng...
Lang thang trên net, vô tình nhặt được 1 bài thơ...bao nhiêu ý nghĩ rối rắm đều tan biến mất...
...
Không tiếc nữa những ngày xanh uổng phí
Ngày đang trôi trong khắc khoải đợi chờ
Nhưng chỉ tiếc đến giờ em vẫn thế
Như một người ngoài cuộc sống trong mơ!
(--st--)
4 câu cuối...nhìn thấy chính mình...Ko tiếc nữa...Điều cuối cùng cần làm trước khi năm mới đến...Ko tiếc nữa...Lại 1 lần cất đi hộp ký ức...Lần cuối cùng như thế nhé...Sẽ ko sống trong mơ nữa...
Tạm biệt nhé những phiền muộn vô cớ, tạm biệt nhé 364 ngày đã qua...Còn ngày thứ 365...Chuẩn bị đón năm mới thôi!
Trang Sassy
31-12-2006, 02:55 AM
ừ..mai làh năm mới..365 ngày trôi qua nhanh thật..Nhìn lại quãng đường đã đi..thấy tiếc quá..:rain:
kem dâu mút
31-12-2006, 03:13 AM
Cuối năm làm cái pạc ty thế này, vui....hết cả buồn :3nhay:
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/cuoinam.jpg
Cô đơn lãng khách
31-12-2006, 03:31 AM
hic hic, mấy hôm nay động đất ,không vô d.c h2t, nhớ quá, mạng chõ mình down mãi, hic hic, đau bụng từ sáng đến tối ,cứ tưởng chết ồi ,may mà ,sờ tim hãn đập, hôm nay đỡ ,lại onl, hic, cuộc sống có nhiều điều bất công quá ,kó người sinh ra nhà giàu sụ, kó đứa nhà nghèo rớt, hic hic, life is life, cuộc sống là một bể khổ ,vì vầy mà đứa trẻ sinh ra đã khóc , buồn ,nó nằm nghĩ lung tung ,không biết kiếp trước nó là kái thể loại gì mà bi giờ ,là mọt thằng kon trai yếu đuối quá
*pInk horizon*
31-12-2006, 04:08 AM
Hai hôm rồi không nhận được tin nhắn , chờ đợi rồi cứ chờ như thế. Tại sao người ta vô tình thế. Cố tình không thèm nhắn hay là hắn ta có chuyện gì. Buồn , lo , băn khoăn cứ đan xen lẫn lộn.
loitotinh
31-12-2006, 05:28 AM
Năm mới sắp đến rồi, ko biết tớ nên vui hay nên buồn:cobe: .
Một năm nữa lại trôi wa, tớ đã làm những gì? ngoài việc... phát hiện rằng: tớ là một đứa con gái kiêu căng... (nhưng....trên sự ngu dốt của mình thế mới đáng nói chứ), thật tức cười có ai đời tự hào rằng mình đã giải được một bài toán mà trong lớp ai cũng có thể giải được ko? Tớ đấy, lúc nào cũng vậy tớ mà làm được một công việc bé tẹo nào đó, thì tớ lại nghĩ rằng: "mình thật vĩ đại"(xấu hổ wa!)
Tớ đã từng rất rất kiêu căng, bởi vì... tớ... đã cho rằng mình là người giỏi nhất trong một cái trường mà nhỏ xíu của trung học cơ sở của mình. Để rồi, khi tớ bước vào THPT, tớ phát hiện rằng, mình ko...là gì cả... so với các bạn. Và bây giờ... tớ rất chán nản,.... tớ rồi was
Chỉ vì tính ích kỉ của mình mà tớ đã đánh mất đi... bao nhiêu là môi wuan hệ bạn bè,,,
chỉ vì tính vô tâm của mình mà tớ đã làm ko biết bao nhiêu người phải buồn vì tớ...
.........tớ tớ,.... tớ...
tớ rất sợ,. ... sợ một ngày nào đó khi tớ đã trưởng thành, tớ ko thể làm được gì cả: ko thể kiếm được nhiều tiền để cho mẹ tớ một cuộc sống ấm no, ko thể làm điều mà mình mơ ước, ko thể là một công dân có ích,... trời sao thê thảm thế này.....!!!!!!!!!huuuuuuuuuuuu
Cô đơn lãng khách
31-12-2006, 08:13 AM
năm cũ sắp qua ,năm mới sắp tới, tối 31, buồn quá ,ngồi onl một lúc cho quên sầu, oài, đời lúc nào như ta mong đợi???, ngồi nhảy Au, đ.c cái kon pe' ngồi kế, nó nhảy giỏi ,nhung d.c cái mùi nước hoa kinh dị , và hay vuốt tóc quá, mình thấy chuối củ [ặc ặc], hình như mình đang nói xấu sau lưng người khác, uhm, thôi, mặc kệ , cứ kệ ,mặc dù mũi của mình bị dị ứng với mùi nước hoa quá date này, hic hic, nống nặc như mùi chồn hôi vầy.................... ặc ặc.............
kem dâu mút
31-12-2006, 09:22 AM
Gần năm mới rồi, cái topic cũ này cũng sắp phải đóng lại để sang một trang mới. Thôi thì gửi những lời chúc hạnh phúc cho tất cả để rồi qua năm mới, ta chào đón một năm mới, một trang "Tâm sự" mới vơi bớt những nỗi buồn mà góp vào đó là những niềm vui mới.
Một ngày mới - nở một nụ cười tươi sáng tất cả nhé!!! :flower:
Cùng nhau ăn những chiếc bánh hạnh phúc này rồi cùng nhau bước qua năm mới với một khí thế mới!
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/cakehappy.jpg
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công.
Lost.
31-12-2006, 09:30 AM
Hic thế là dù sao cũng đã gửi cho 8733 2 tin - tham gia quỹ vì người nghèo - trên thực tế thì chỉ là 1 tin thôi cơ mờ dính đến ku 3b là chẳng chuyện gì ra hồn....2 tin cùng lúc bay vèo vèo ...hic hic...30k của mìn :meo::meo:
Thui thì dù sao cũng đã góp dzô chút mòn mọn gì đó...hic hic...chỉ tội 1 điều là giờ dùng đt phải tik kiệm dzị....hichic
Hết tiếc roài.
Hi vọng những người không may mắn sẽ có một cái tết sung túc và no ấm.....
Mới đi cafe với caramen về cùng 3b và plinh ,pl về một đường, 2 đứa mãi mới về đc vì lòng vòng trong khu chợ đêm ---- tí nạc :hihi: mình là mình cứ thẳng mà đi :
"bà biết đường không"- " không " - "á thế mà cứ đi như đúng rồi ý "....ặc thẳng tiến mờ....gái hà lộ bị cấm túc là thế thông cảm :hic hic......
Lost.
31-12-2006, 11:08 AM
1/1/2007
Vậy là đã sang năm mới.:smile:
Mai là thứ 2 một ngày đầu tuần :)
Ngày đầu tiên của một năm , Năm 2007.
Bài đầu tiên của năm con ỉn còi đây......http://a.deviantart.com/avatars/t/h/the-uncola.gif
Đâu đó có những tiếng pháo nổ giòn
Và không biết có ai đi hái lộc đầu xuân không nhỉ
http://tn1-2.deviantart.com/150/fs5.deviantart.com/i/2005/123/7/4/Can__t_quite_TOUCH_that_blossom_by_rabidpescatore. jpg
Những ngôi sao may mắn nhé luôn sáng với mọi người và những nụ cười cũng lấp lánh như thế
http://a.deviantart.com/avatars/p/i/pipthecrazytaco.gif
Một năm mới đã bước về như một cái hẹn cỗ hữu của thời gian
http://tn1-3.deviantart.com/fs5/150/i/2004/355/7/a/Peach_Blossom_1_by_xylet.jpg
Trà Bạc Hà
31-12-2006, 11:49 PM
Viết gì nhỉ cho một ngày đầu năm
1/1/2007
Ngó lên thấy số 31 to oành mới nhớ là mình vẫn còn chưa bóc cuận lịch số mới , và chưa lật tấm lịch hình.
Ngoài đường vắng hoe , lạ nhỉ , mình phải tưởng đường phố nhộn nhịp lắm ai dè chút không khí của cái tết tây cũng hoành tráng ra trò nhỉ , nước mình tây hoá hết lượt rồi
Đì đoàng đâu đó có tiếng pháo , nghe cũng vui tai nhưng chỉ hoảng là đi ngàoi đường bọn mất dạy nào đó nó ném pháo vào người thi chắc ngất tại trận :rain:
Thời tiết đẹp thật , trời này mà có người đi lang thang cùng thì hay phải biết :smile:
Trang Sassy
01-01-2007, 12:11 AM
1/1 /2007
:rain: Hum nay làh New year..nhưng sao thấy buồn quớ :khocnhe: enh iu mới về nhà được có gần 1 ngày màh đã phải đi nữa rồi..lên trường màh trả nợ môn..ko làh đúp thẳng cẳng..năm nữa nhá..học DH gì màh 5 năm trời..chéc enh iu của mình tính làm Hiệu tRưởng kái trường CNTT lun quớ:dance:
Hôm nay ONLINE 24-24 , chắc làh mờ cả mắt đây :so_funny: mong sao anh sẽ online..
kem dâu mút
01-01-2007, 12:47 AM
1/1/2007
Ngày mới của năm mới, không được buồn, không được nghĩ vớ vẩn. Chỉ được tươi cười. :D
Trưa nay cả nhà nhậu, uống thay chúc mừng sn cho "ai đó" ở "nơi đó" 1 ly,.....điên cái đầu, choáng cả mặt....xỉu.....
Cô đơn lãng khách
01-01-2007, 02:44 AM
1/1/2007 ......... chậc chậc...... mai thi học kì rùi, bó tay,thật là, trời không chịu chiều lòng người, bó tay , bó tay, ey, nhân tiện bạn nào trả lời luôn cho mình nhé, có tình iu online không vầy, hic, hỏi giùm một đứa coan gái, nó iu một chatter, thằng í biết mặt nó ,nhưng thằng í không cho nó coi wc , sợ gặp phải ổng già 7x mất, khiếp quá.......... , con bé cứ ngày nào cũng onl để gặp thằng chatter í ,đến khổ khi thằng pe' không onl là con bé lại cuống lên ,lo nó ốm ,hix, đến là ngu , người thật không iu , lại đi iu người ảo, bó tay toàn tập lun á
tea_young
01-01-2007, 04:42 AM
Lại cảm giác này , ko buồn , ko chán , có nên gọi nó là tuyệt vọng ko ? .. CÓ lẽ là quá to lớn.., ôi thôi ko nghĩ nữa đâu - còn bé ,nghĩ nhiều thế .
Chết .
Đa Tình
01-01-2007, 08:30 AM
Một ngày đặc biệt....cố tìm một chút gì đó.....mà có được đâu...Một điều nhỏ nhoi, một níu kéo mà ta như không muốn lìa xa....Tất cả trong ngày đầu năm mới...nhưng cuối cùng cũng đã trôi qua trong tuyệt vọng....Mong rằng sẽ qua sẽ qua tất cả....Ta lại chính là ta....Nhiều điều đang chờ ta phia trước.....Ngày mới tất bật những cơn mơ....
Lost.
01-01-2007, 09:18 AM
Một ngày đâu năm thăng trầm và nhiều cảm xúc....
Con bé đã nghĩ nhiều về cái điều nghi vấn là có nên nói về tình cảm của mình....
Và nào đã đc thổ lộ điều gì đâu.....Mọi thứ cứ như đúng rồi ý...
Ngao ngán và..và là một ngày đầu của cuộn lịch đầy nhầu nhĩ.....
Ngày mai sẽ khác hẳn và chắc chắn thế nhé......
Quanh con bé vẫn còn bao nhiêu người nữa cơ mà....quên những vẩn vơ vớ vẩn ấy đi....nhé nhé nhé...1- 2 - 3 cười nào :D:D:D:D......
Phong Linh
01-01-2007, 09:29 AM
:D <~ Cừi như hưm i' :cr:
-----------
Ngày 1 của mình trôi qua nói chung là êm ả ^^ Rất chăm chỉ, đã đem lại tiếng cười cho nhiều người, cũng gây thù chuốc oán với 1 số người luôn :rain: Một ngày đầu năm khá là hay ho :hihi:
Hôm nay tớ đã nghịch dại mấy phen,đừng có ai giận nhá, tội nghiệp con bé mờ, ngày đầu năm không nên giận nhau làm gì nhờ :huglove:
Nhiệt tình + không biết = Phá hoại ,câu này cấm có sai bao giờ ... Con bé có thừa nhiệt tình nhưng cái đầu ngốc ngốc của nó thì ...
Lost.
01-01-2007, 09:34 AM
Viết nốt rồi đóng pic luôn....
Và tự chơi trò Nếu thì một mình :
Nếu ngày mai mình ....lấy chồng.............thì sẽ thế nào nhỉ....sẽ hết đc cười mà có đứa nói là cười như hưm kia........
Nếu ngày mai mình không còn cảm xúc làm thơ nữa..thì chắc chắn khi ấy bên hiên cho dù là mùa xuân cũng không còn đâm chồi nở hoa====chắc chắn luôn
Nếu ngày mai .....hht không còn hoạt động nữa.....thì hẳn là khi hỏi câu này mình đang khìn khìn nặng vì bị doạ là sắp phải đi chống lầy và đang dâng lên hồn niềm yêu thơ tha thiết hơn nữa :khocnhe:
*pInk horizon*
01-01-2007, 09:43 AM
1/1/2007 ......... chậc chậc...... mai thi học kì rùi, bó tay,thật là, trời không chịu chiều lòng người, bó tay , bó tay, ey, nhân tiện bạn nào trả lời luôn cho mình nhé, có tình iu online không vầy, hic, hỏi giùm một đứa coan gái, nó iu một chatter, thằng í biết mặt nó ,nhưng thằng í không cho nó coi wc , sợ gặp phải ổng già 7x mất, khiếp quá.......... , con bé cứ ngày nào cũng onl để gặp thằng chatter í ,đến khổ khi thằng pe' không onl là con bé lại cuống lên ,lo nó ốm ,hix, đến là ngu , người thật không iu , lại đi iu người ảo, bó tay toàn tập lun á
Tui chưa từng gặp tình iu online nào ngoài đời quả , nhưng có lẽ là có. Bạn của u lỡ thương người ta rùi biết làm sao được. Có lẽ người con gái đó có những lí lẽ riêng cho sự chọn lựa của mình. Tui nghĩ răng u cũng biết chatter đó , vì u bảo hắn sợ......nên ko cho wc.Thế nên u hãy khuyên chatter kia để cho bạn gái biết tất cả về mình. Tình yêu từ tâm hồn mới bền vững , đáng quí và đáng được trân trong u à.
Có lẽ chẳng bao giờ mình có thể quên được khoảnh khắc giao thừa hôm nay. Cô trò cùng nhau đếm từng giây cuối cùng của năm cũ và bắn pháo bông ,trao nhau những lời chúc mừng năm mới. Kí túc xá 1 đốt giấy thả từ tầng năm xuống ,lung linh ,đẹp hơn cả pháo hoa. Dưới đường từng đoàn người đi giữa trời mưa hái lộc cầu may......
angle2512
01-01-2007, 09:53 AM
......Hôm nay trời âm u quá, dường như cái không khí noel vẫn còn đâu đây....lạ nhỉ hôm nay chiếc điện thoại reo sớm vậy , ồ đứa bạn cùng quê đây mà, không biết là có việc gì đây alô.... "Ê mày ,chúc mừng năm mới nha.. tít tít tít..." Ừ nhỉ hôm nay là ngày đầu tiên của năm mà , nhanh thật lại một năm mới lại đến , cái ngày đầu tiên của năm sao mà thấy trống vắng thế , mọi vật dường như còn chìm trong giấc ngũ... chỉ có gió thổi se lạnh lòng người ,mát thật.....Chiều nay đi chợ kiếm gì ăn đây, có lẽ chắc là những món cũ thôi vì sinh viên mà....thôi rồi trời mưa , dạo này Sài Gòn đâu có mưa , sao tự dưng hôm nay mưa vậy, có lẽ ngày đầu của năm , mọi vật muốn tắm gội trước khi bước sang năm mới đây mà , đâu đó ngoài kia cơn mưa nhiều người vẫn hối hả đi lại , điên đường đã lên... nhìn những giọt mưa rơi dưới ánh đèn thích thật , cảm giác ngày xưa đâu đó hiện về , mưa mỗi lúc một lớn hơn ,xa hơn một chút là những ánh lửa từ lò bánh xéo, nhìn ngọn lửa mới thấy nhớ quê nhà.. sắp được về nhà rồi , về để quay quần bên nồi bánh chưng đón đêm giao thừa cùng gia đình .......
kem dâu mút
02-01-2007, 01:41 AM
Phải đóng topic lại thôi mặc dầu không muốn chút nào. Cứ như muốn níu kéo một cái ji đó của năm cũ.... :rain:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.