Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : một chút về cuộc sống



rose misa
15-12-2006, 08:57 PM
cuộc sống có nhiều điều thú vị biết bao đúng không các ban.ai cũng có những dự định cho tương lai của mình. tôi cũng vậy, có những lúc công việc không được như ý muốn tôi cảm thấy chán nản với chính bản thân mình và nó cũng làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi nhưng cuộc sống là vậy, không ai có thể thay đổi được vì trong công việc bạn phải có trách nhiệm với nó nếu không bạn sẽ chẳng làm được điều gì cho ra hồn cả, có khi lại bị cho thôi việc

girl_hu_hong
15-12-2006, 09:16 PM
Cuộc sống!!!!!!!
ừ có quá nhiều điều mà chúng ta h0k thể hiểu nổi.............. thú vị ư.. cũng đúng. nhưng mình cũng phai......... biết đường tiếp nhận chung stheo cách đẻ mình thấy thú vị chứ........có quá nhiều điều.. trong cuộc sống mà mình h0k thể lý giải nôi........tại sao lại thế này tại sao lại thế no./.............

Hàn Cát Nhi
16-12-2006, 10:03 PM
Một chút cho cuộc sống...nhưng lại là cả biển trời của những nghĩ suy.....ta nghĩ thế...và đã nghĩ như thế không hẳn chỉ một lần....có lẽ là đã quá hình tượng nó lên...nhưng đôi lúc ta cảm thấy già dặn đi nhiều so với tuổi....một chút cho cuộc sống...trăn trở và sẻ chia

PlanetVN
16-12-2006, 10:19 PM
Cuộc sống... Ngày lại ngày tiếp nối nhau... Ai cũng vất vả bận rộn tìm cho bản thân một chốn dung thân nơi dòng chảy cuộc đời này... :rain: Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại... suy nghĩ mãi rồi cũng chẳng hiểu được cuộc sống này thực chất là gì??? Nhưng... vẫn phải sống... mà chẳng hiểu vì sao... :rain:

Ngày mai... lại bắt đầu... lại phải sống... :haha: Nghe sao mà đau lòng... Cứ như thể ta sinh ra trên cõi đời này là một sự đã rồi hay sao á... :so_funny: Dẫu sao thì... ngày mai vẫn phải sống, thế thôi!!! :bay:

Ngày Hôm Qua
17-12-2006, 09:34 PM
Cuộc sống thú vị với người nay nhưng buồn chán với người kia... vì nó là cuộc sống

kientapsu
19-12-2006, 10:52 AM
Cuộc sống , ai đó lên tiếng nói : tôi yêu cuộc sống
Cuộc sống , ai đó lại lên tiếng : tôi ghét cuộc sống.
Vậy , tóm lại cuộc sống đối với bạn đáng yêu hay đáng ghét? và với tôi thì sao?? Hm, Cuộc sống chỉ là một chuỗi dài nối tiếp nhau của những hành động để giải quyết mâu thuẫn trong chính nó , với tôi, với bạn hay với một người đang tồn tại trong cuộc sống , phải biết tự mình chấp nhận nó, sống chung với nó, đấu tranh giải quyết những mâu thuẫn trong nó, và đó mới chính là cuộc sống !!