love_platonique
15-12-2006, 08:25 AM
Gửi e, Q!!!
Ko hiểu sao a lai ghi những điều này ở đây nhỉ, có lẽ a hy vọng e sẽ đọc đc, những điêu a ko thể nói cho e biêt...
Những bức thư tình, chưa 1 lần a viết cho e, những dòng chữ trên giấy đầu tiên a viết cho e lại là lời chia tay, đau đớn quá phải ko e, a đã làm gì e thế nhỉ, cắt vào lòng e 1 vết quá sâu, phải nói ra những lời làm đau khổ e, a đâu muốn, nhìn e khóc mà a muốn ôm e ngay vào lòng.... nhưng ko thể, a ko thể làm thế, a sợ e biết ko, a sợ nếu lại ôm vào lòng, đón nhận niềm tin của e rồi nếu 1 lần nữa a ra đi nữa thì e sẽ ra sao, tc của a đối với e vẫn còn nhưng nó ko đủ e ạ, ko đủ để a cùng e bước tiếp con đường mà trc kia 2 ta đã cùng đi. Bây h a chỉ có thể nhìn bóng e trải dài trên con đường mà e đang quyết tâm dấn bước, a hận mình ko thể giúp e....
A ko hề quên, những kỷ niệm của chúng ta, những con đường, những đêm trăng, những cơn mưa,..... a ko hề quên, nó vẫn hiện về trong tâm trí a mỗi lúc a nhớ về e, về 1 ng con gái a đã từng yêu...
E đã chọn cách rời xa tất cả, chọn 1 cách để quên a, a ko thể giữ e lại, nhìn e ra đi ma tim a quặn đau, cảm giác đó là sao hả e, a biết mình ko còn tinh yêu trc kia dành cho e nhưng a vẫn dành cho e 1 tc thương mến sâu sắc, mỗi lần gặp e trong a lại có 1 cảm giác khó tả, nó làm a xao xuyến, ko ai khác có thể mang đến cho a cảm giác này, chỉ có riêng mình e, a vẫn tự hỏi đó là gì thế, a vẫn ko hiểu...
E biết tại sao a lại hiểu e ko, vì chúng ta giống nhau, có lẽ chúng ta la 2 nửa tâm hồn đồng điêu nhưng ko thể hòa nhập, 2 mảnh trái tim quá giống nhau thì ko thể ghép lại thành 1 thể hoàn chỉnh đc, trách sao đây hả e, hay cuộc sống đang trêu đùa chúng ta. A muốn làm 1 điều gì đó cho e, cho e e biết ko chứ ko phải cho a, đừng gắn niềm vui của e vào nụ cười của a, e hãy vui bằng chính nụ cười của e, đó là điều a muốn..., vì sao e biết ko, vì chính nụ cười đó đã làm a yêu e, đó là món quà e mang đến cho cuộc đời này, a ko thể tha thứ cho mình nếu đã làm mất đi nụ cười đó, hãy cho a đc toại nguyện...
Ko hiểu sao a lai ghi những điều này ở đây nhỉ, có lẽ a hy vọng e sẽ đọc đc, những điêu a ko thể nói cho e biêt...
Những bức thư tình, chưa 1 lần a viết cho e, những dòng chữ trên giấy đầu tiên a viết cho e lại là lời chia tay, đau đớn quá phải ko e, a đã làm gì e thế nhỉ, cắt vào lòng e 1 vết quá sâu, phải nói ra những lời làm đau khổ e, a đâu muốn, nhìn e khóc mà a muốn ôm e ngay vào lòng.... nhưng ko thể, a ko thể làm thế, a sợ e biết ko, a sợ nếu lại ôm vào lòng, đón nhận niềm tin của e rồi nếu 1 lần nữa a ra đi nữa thì e sẽ ra sao, tc của a đối với e vẫn còn nhưng nó ko đủ e ạ, ko đủ để a cùng e bước tiếp con đường mà trc kia 2 ta đã cùng đi. Bây h a chỉ có thể nhìn bóng e trải dài trên con đường mà e đang quyết tâm dấn bước, a hận mình ko thể giúp e....
A ko hề quên, những kỷ niệm của chúng ta, những con đường, những đêm trăng, những cơn mưa,..... a ko hề quên, nó vẫn hiện về trong tâm trí a mỗi lúc a nhớ về e, về 1 ng con gái a đã từng yêu...
E đã chọn cách rời xa tất cả, chọn 1 cách để quên a, a ko thể giữ e lại, nhìn e ra đi ma tim a quặn đau, cảm giác đó là sao hả e, a biết mình ko còn tinh yêu trc kia dành cho e nhưng a vẫn dành cho e 1 tc thương mến sâu sắc, mỗi lần gặp e trong a lại có 1 cảm giác khó tả, nó làm a xao xuyến, ko ai khác có thể mang đến cho a cảm giác này, chỉ có riêng mình e, a vẫn tự hỏi đó là gì thế, a vẫn ko hiểu...
E biết tại sao a lại hiểu e ko, vì chúng ta giống nhau, có lẽ chúng ta la 2 nửa tâm hồn đồng điêu nhưng ko thể hòa nhập, 2 mảnh trái tim quá giống nhau thì ko thể ghép lại thành 1 thể hoàn chỉnh đc, trách sao đây hả e, hay cuộc sống đang trêu đùa chúng ta. A muốn làm 1 điều gì đó cho e, cho e e biết ko chứ ko phải cho a, đừng gắn niềm vui của e vào nụ cười của a, e hãy vui bằng chính nụ cười của e, đó là điều a muốn..., vì sao e biết ko, vì chính nụ cười đó đã làm a yêu e, đó là món quà e mang đến cho cuộc đời này, a ko thể tha thứ cho mình nếu đã làm mất đi nụ cười đó, hãy cho a đc toại nguyện...