Xem đầy đủ chức năng : MỘt BÀi HỌc Cho TÌnh BẠn
THANH THAT
14-12-2006, 01:10 PM
Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ mười sáu . Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn...
Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
-Chán quá đi...Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn...!!!
Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
-Bạn ơi...Hãy thả tôi về với biển...Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình...Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên...!!!
Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
-Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng...hãy cho ta một lời khuyện trước đi...Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào...Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
me_luv_mit
14-12-2006, 05:47 PM
thanks nhá ..cóa í nghĩa lém :D....
*Camellia*
14-12-2006, 06:58 PM
ý nghĩa lắm TT à, thanks con rể nhiều nhé, nhưng mà má dzợ cũng phải chuyển cái topic này đi vì nó thuộc về cảm nhận cuộc sống rồi :) vậy ha ^^
dù đọc đã lâu phần
-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
từ các bạn gửi tới, giờ đọc hết cả câu chuyện thật thú vị và điều rút ra là phải biết trân trọng tình bạn giữa mình và những người bạn thân, "Tìm bạn đã khó mà giữ được tình bạn lại càng khó hơn" :)
Thanks con rể nhen :huglove:
cobenghichngom
14-12-2006, 09:30 PM
củm động wé anh hai ơi.....thanks anh hai nhìu nha
~*~ Bụi ~*~
15-12-2006, 12:27 AM
Uhm....rất có ý nghĩa...Cảm ơn anh TT nghen :huglove:
Ngày hôm nay....cố níu kéo...cố giữ chặt lấy...đã xa rồi tình bạn ơi...
meoboteo
15-12-2006, 04:32 AM
Đã hiểu ý nghĩa của câu chuyện..................Thanks TT ! Lúc nãy viết cái này trong pic thơ của riêng ta..........giờ đem sang đây như một lời cảm ơn đến TT....................
Bằng hữu...........
Uh ta là bằng hữu............
Biết từ khi nao...........đến bao giờ........?
Ai sẽ trả lời............ai lắng nghe.........?
Chỉ biết sống hết mình............cho người và cho ta
Thật lòng hay giả dối..........
Ta ko biết và cũng ko cần biết............
Để một ngày thấy quanh ta........
Lơ thơ vài bóng..........
Ta cười vang..........
Chưa dám.......đợi mong...............
Nhiều............nhiều quá.........
Vẫn biết thật lòng liệu mấy ai.........
Vẫn biết may mắn ko thường đến.........
Chỉ dám mong........một trái tim biết đập.........
Chỉ dám mong........một đôi mắt biết sẻ chia.........
Mà giờ đây.........nhiều hơn ta ước muốn
Còn mong đợi gì hơn.............trong cuộc đời này..........
Ta.........bằng hữu............
Bằng hữu.........và...........ta............
________________________________
Hôm nay đọc cái bài TT gửi...............bật ra chút suy tư.............Đúng..............tình bạn là vậy.............như hạt cát................! Ta chưa từng gượng ép hay níu kéo bất cứ người bạn nào..................tự nhiên tình bạn sẽ đến...........và đi............Ta sống hết mình vì bạn...........nhưng nếu bạn muốn đi.............hãy đi..............Ta sẽ ko hỏi.................tại sao.........hai tiếng này ta nghe thật sáo rỗng............Cũng ko cần một lời giả thích............liệu.................ta có thể nghe được sự thật chăng..................? Cứ như thế bạn đi.............như chưa từng quen biết...............Cô độc là ta..........ta sống trong cô độc............Có bạn.......đời đẹp hơn..............Ko có bạn..........ta vẫn sống.........trong ta..........
Hàn Cát Nhi
15-12-2006, 06:13 AM
Đã đọc và cũng đã cảm nhận....cũng định viết đôi lời nhưng...câu chuyện đã nói hết...duy chỉ một điều muốn nói...nhưng tin chắc rằng những người bạn đã hiểu
Giọt Sương
15-12-2006, 09:43 AM
:huglove: Anh Hai thân !!! cảm ơn anh về câu chuyện !!!!! đó là 1 bài học sâu sắc cho tình bạn !!!
THANH THAT
15-12-2006, 12:35 PM
NO PROBLEM! CHỈ MONG MỌI NGƯỜI HIỂU ĐƯỢC Ý NGHĨA CỦA NÓ LÀ ĐƯỢC RỒI:haha:
TT CHỈ MUỐN SAU BÀI HỌC NÀY THÌ TA SẼ BIẾT QUÝ NHỮNG GÌ MÌNH HIỆN ĐANG CÓ CHỨ ĐỪNG CÓ ĐỢI KHI NÓ BỎ ĐI RỒI THÌ TA MỚI BIẾT ĐƯỢC GIÁ TRỊ THỰC SỰ CỦA NÓ MÀ THÔI. TT MONG RẰNG NHỮNG NGƯỜI MÀ TT ĐÃ TỪNG CÓ CƠ HỘI LÀM BẠN, LÀM EM, HAY LÀM ANH THÌ SẼ MÃI LÀ NHƯ THẾ. GIÁNG SINH SẮP ĐẾN THÌ CŨNG CHÚC CẢ NHÀ HẠNH PHÚC. VUI VẺ OK!:cungly: KHÔNG SAY KHÔNG VỀ:haha: MẶC DẦU KHÔNG BIẾT UỐNG:haha:
Black & White
16-12-2006, 12:56 PM
kó ý nghĩa lắm anh....
tình bạn... em kũng mún nó sẽ như dzị lắm... nhưng đui khi khó wa'..... hoh phãi mún là kó thễ giữ được :rain:.......đâu phãi ai kũng chấp nhận làm bạn.......dzà chọn sẽ làm bạn :rain:..........
tiểu bối
16-12-2006, 10:25 PM
-Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
Càng nắm chặt thì nó càng rơi ra khỏi lòng bàn tay ta.hãy giữ gìn và nâng niu.All đều có thể làm được nhưng liệu tìm đâu ra những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay ta và luôn ở mãi trong đó.Nhiều người nói rằng tìm 1 người bạn thì dễ mà để giữ 1 tình bạn mới khó.Nhưng theo Tb thì Tb thấy cả 2 việc đấy đều khó như nhau.Tb thấy rằng tìm ra 1 người bạn thật sự........điều đó khó vô cùng
THANH THAT
18-12-2006, 12:16 PM
TÌm ĐƯỢc BẠn KhÔng DỄ NhƯng GiỮ ĐƯỢc MỘt BẠn ThÌ CÒn KhÓ HƠn Ta TƯỞng. BẠn ThÌ SẼ CÓ NhiỀu NhƯng RỒi Ai SẼ LÀ NgƯỜi ThẬt SỰ BẠn Ta NÊn Mong RẰng NhỮng Ai Ta Đang TÔn TrỌng VÀ QuÝ MẾn SẼ LuÔn LÀ HỌ ĐỪng Thay ĐỔi DÙ ĐỜi CÓ ĐỔi Thay!
nguoixuaforever
20-12-2006, 06:46 AM
Câu chuyện của TT rất ý nghĩa, mình cảm ơn TT, mình nhận ra rằng, tình bạn đã mất là đã mất, cố níu kéo cũng ko thể, chẳng cần bạn giải thích, bạn cứ ra đi. Giờ đây, bạn vui vì bạn tìm được người bạn thân mới, còn mình, vẫn ôm kỷ niệm ngày xưa, mong bạn way về nhưng làm sao được.... Thôi thì giờ bạn vui là mình đã an tâm, mình vẫn đứng sau lưng...bạn, ủng hộ, an ủi bạn ....dù biết rằng bạn đã wên mình rồi, tình bạn của tụi mình chẳng là gì với bạn......
Câu chuyện của TT rất ý nghĩa, mình cảm ơn TT, mình nhận ra rằng, tình bạn đã mất là đã mất, cố níu kéo cũng ko thể, chẳng cần bạn giải thích, bạn cứ ra đi. Giờ đây, bạn vui vì bạn tìm được người bạn thân mới, còn mình, vẫn ôm kỷ niệm ngày xưa, mong bạn way về nhưng làm sao được.... Thôi thì giờ bạn vui là mình đã an tâm, mình vẫn đứng sau lưng...bạn, ủng hộ, an ủi bạn ....dù biết rằng bạn đã wên mình rồi, tình bạn của tụi mình chẳng là gì với bạn......
THANH THAT
20-12-2006, 12:37 PM
nếu bạn đã lỡ ra đi thì mình sẽ không giữ lại vì mình rất tôn trọng tình bạn này nên mình cũng tôn trọng ý kiến của bạn. nhưng vẫn mong bạn biết rằng ta sẽ luôn coi bạn là bạn của ta mặc dù bạn không còn như thế...bạn bước đi đi ta chúc bạn tìm được và xây dựng lại một tình bạn mới và giữ nó cho kĩ bạn nhá.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.