langtuvedemx7
14-12-2006, 03:32 AM
...Dung à ,.,.,
Dẫu biết rằng hok có em thì anh vẫn sẻ hạnh phúc cơ mà ,.,.Dù cho đó là thứ hạnh phúc mà có lẻ chỉ tự riêng anh nghĩ là happy ,..,
Nhưng dù sao hok có em ,.,., thì anh vẫn sẻ được nghe em nói ,.,. được thấy em cười ,.,., được ngồi bên em ,.,. được nhìn thấy em mỗi ngày ,.,.,,
Tại sao anh lại nói ra tất cả để giờ em và anh cảm thấy khó nhìn mặt nhau ,., khó nói chuyện với nhau thế này đây ,.,.
Anh cũng muốn giá mà có thể cứ giữ mãi tình cảm như thế ,.,
Nhưng ai mà có thể làm được điều đó chứ ,.,.,
Anh đã hỏi em ,.,. :'' Nếu như em thích 1 ai đó.. em có nói cho người ta biết hok ..?? ''
Và em nói là ,.,. :'' có chứ ! ''
Thế mà anh hok nghĩ ra ,.,., anh lại nghĩ là em mong đợi 1 câu nói thật lòng từ anh ,.,.
Anh sai ,.,., hay chỉ vì anh quá ngốc ,., quá khờ trong tình yêu ,.,.,
Đã biết em mãi chẳng thể là của anh ,.,. vậy mà tại sao ,.,. anh lại cứ cố chấp ,.,. để rồi nhận lại những ji` đau đớn nhất ,.,.,
anh vẫn cứ nghĩ ,.,
Có thể hôm nay thôi ,.,., anh chưa có được em ,.,. Nhưng ngày mai nhất định fai? # !
Anh sai ,., Anh lại sai nữa...
Anh hok hiểu được là 1 tình yêu thực sự .,., thì fai? cần có cả em và cả anh ,.,.
2 ngày rồi hok gặp Dung ,.,., Anh nhớ Dung nhiều lắm ,.,.,
Nhưng anh lại hok biết fai? làm thế nào cả ,.,
Anh ngốc thật đấy ,.,.,
Dung ơi ,., anh hok biết bây giờ anh fai? làm như thế nào mới có thể có được 1 nơi trong trái tim em ,.,
Có thể anh hok bao giờ lấp đầy được khoảng trống trong trái tim em ,.,., Nhưng ít ra em hãy cho anh có được 1 nơi rất nhỏ thôi ,., trong đó ,.,.,,
Anh biết bây giờ nói đến chuyện đó thật là khó ,., mà có lẻ anh mơ cũng hok thấy ,.,.,
Dẫu biết rằng hok có em thì anh vẫn sẻ hạnh phúc cơ mà ,.,.Dù cho đó là thứ hạnh phúc mà có lẻ chỉ tự riêng anh nghĩ là happy ,..,
Nhưng dù sao hok có em ,.,., thì anh vẫn sẻ được nghe em nói ,.,. được thấy em cười ,.,., được ngồi bên em ,.,. được nhìn thấy em mỗi ngày ,.,.,,
Tại sao anh lại nói ra tất cả để giờ em và anh cảm thấy khó nhìn mặt nhau ,., khó nói chuyện với nhau thế này đây ,.,.
Anh cũng muốn giá mà có thể cứ giữ mãi tình cảm như thế ,.,
Nhưng ai mà có thể làm được điều đó chứ ,.,.,
Anh đã hỏi em ,.,. :'' Nếu như em thích 1 ai đó.. em có nói cho người ta biết hok ..?? ''
Và em nói là ,.,. :'' có chứ ! ''
Thế mà anh hok nghĩ ra ,.,., anh lại nghĩ là em mong đợi 1 câu nói thật lòng từ anh ,.,.
Anh sai ,.,., hay chỉ vì anh quá ngốc ,., quá khờ trong tình yêu ,.,.,
Đã biết em mãi chẳng thể là của anh ,.,. vậy mà tại sao ,.,. anh lại cứ cố chấp ,.,. để rồi nhận lại những ji` đau đớn nhất ,.,.,
anh vẫn cứ nghĩ ,.,
Có thể hôm nay thôi ,.,., anh chưa có được em ,.,. Nhưng ngày mai nhất định fai? # !
Anh sai ,., Anh lại sai nữa...
Anh hok hiểu được là 1 tình yêu thực sự .,., thì fai? cần có cả em và cả anh ,.,.
2 ngày rồi hok gặp Dung ,.,., Anh nhớ Dung nhiều lắm ,.,.,
Nhưng anh lại hok biết fai? làm thế nào cả ,.,
Anh ngốc thật đấy ,.,.,
Dung ơi ,., anh hok biết bây giờ anh fai? làm như thế nào mới có thể có được 1 nơi trong trái tim em ,.,
Có thể anh hok bao giờ lấp đầy được khoảng trống trong trái tim em ,.,., Nhưng ít ra em hãy cho anh có được 1 nơi rất nhỏ thôi ,., trong đó ,.,.,,
Anh biết bây giờ nói đến chuyện đó thật là khó ,., mà có lẻ anh mơ cũng hok thấy ,.,.,