Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện lòng



Người Điên Yêu Thơ
13-12-2006, 07:20 PM
Ta rất cần ai đó một người
Cùng ta chia sẽ những nụ cười
Cho hồn ta bớt đi điên dại
Cho ta về lại với cõi người

Ta rất cần ai đó một người
Cùng ta chia sẻ giọt sầu rơi
Để ta chẳng phải riêng một bóng
Đêm về đếm lệ cứ tuôn rơi

Ta rất cần ai em biết không?
Chia sớt cùng ta những nỗi lòng
Chỉ riêng ta giữ từ lâu lắm
Cõi lòng băng giá tựa mùa đông

Ta tự gọi ta là người điên
Là để quên đi hết muộn phiền
Nào có hay đâu sầu dai dẳng
Bây giờ ta đã hóa ra điên

Ta rất cần ai đó một người
Cùng ta chung bước ở trong đời
Nhưng cứ tìm hoài mà không thấy
Người ấy nơi đâu giữa cõi đời?

attackgirl18
17-12-2006, 06:44 AM
ta cần ai đó 1 người
Một người có thể cười tươi
Một ngưởi có thể làm vơi nổi buồn