PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Ai tin rằng ông già Noel là có thật ? " - "Tôi tin"



Cô dâu mới
13-12-2006, 02:29 AM
Khi bạn còn nhỏ, bạn tin là có ông già Noel. Bạn cặm cụi nắn nót viết thư nhờ ba gửi cho ông để nói rằng bạn mong nhận được một con búp bê biết nhắm mắt, biết khóc oe oe.

Khi bạn lớn hơn một tuổi, bạn hối hận vì trong năm mình đã trót nói dối, trót vẽ bậy vào vở vài lần, và bạn sợ mình không có tên trong danh sách những em bé ngoan. Bạn thừa nhận đó là lý do để ông già Noel lại một lần nữa, không tặng bạn một con búp bê biết nhắm mở mắt, thay vào đó, là một cái khăn len xù xì giống với cái của mẹ đan.

Khi bạn lớn hơn một chút nữa, thay vì viết thư hay cầu nguyện nho nhỏ, bạn gào tướng lên trong nhà rằng bạn muốn một con búp bê và thật nhiều kẹo chocolate. Vì nhỏ cùng lớp tiết lộ cho bạn rằng, muốn để ông già Noel mang tới món quà mình muốn, cần phải nói to cho ba mẹ biết.

Khi bạn lớn thêm nữa, bạn rất thất vọng sau đêm Noel. Vì bạn biết, chẳng có ông già Noel nào cả. Và cho dù bạn có là một em bé ngoan hay không, bạn vẫn sẽ chỉ nhận được những “món quà ba mẹ có đủ tiền mua được”.

Khi tôi mười bảy tuổi, tôi háo hức chờ đón Noel. Vì cho dù có ông già Noel hay không thì tôi vẫn nhận được quà từ gia đình, bạn bè. Quan trọng hơn hết, tôi còn có lý do để háo hức chọn mua, bọc gói cẩn thận và tặng cho những người tôi yêu quý món quà mà họ muốn.

Noel năm nay tôi lại tin rằng có ông già Noel. Và tôi viết thư, thầm cầu nguyện nho nhỏ, rằng tôi mong ông già Noel sẽ cho tôi được có lại những giây phút vui vẻ hạnh phúc bên cạnh những người tôi yêu mến. Vì những giây phút ở bên cạnh người thân yêu ấy mới là những món quà mà ai cũng mong muốn mỗi dịp Giáng Sinh về. Và để nhận được món quà đó, tôi vẫn phải cố gắng để trở thành “một em bé ngoan”, một người tốt.

Còn bạn?

alo1231
13-12-2006, 02:34 AM
còn tôi ko tin có ông già noel đơn giản vì tôi chưa bao h có noel hết cả :D tuy cũng có năm đc tặng quà trong ngày noel từ những người bạn cảm giác đó cũng thật là vui nhưng theo quan niêm trong tôi thì tôi ko có noel

Cô dâu mới
13-12-2006, 02:41 AM
Bạn có tin một đêm Giáng Sinh kỳ diệu? Bạn có tin quà Giáng Sinh và những điều chúc lành đang chờ bạn không?

Điều thứ nhất, đừng khép cửa nhà mình vào đêm Giáng Sinh nhé. Nếu bạn bè không đến kịp, bạn cũng sẽ nhận được ít nhất là những giai điệu an hòa, tiếng chuông mơ hồ giữa mộng và thật. Giữa không gian se sắt lạnh, sự bình yên của niềm tin và chờ đợi sẽ đến lúc nào không hay.

Hãy thắp lên một ngọn nến bên ô cửa sổ. Sự ấm áp của ngọn nến sẽ làm lòng bạn ấm lại. Sự lung linh của ngọn nến sẽ mang những ký ức về nhảy múa. Sự mỏng manh của nó sẽ buộc bạn phải suy tư. Sự dịu dàng của nó sẽ làm bạn sáng suốt. Sự hiện diện của ngọn nến sẽ làm cho mọi người nhìn ra bạn. Và như thế, những người không có bạn bè sẽ cảm thấy không lẻ loi nữa.

Dù chỉ là một que diêm hồng, bạn vẫn chuẩn bị một món quà nhé. Kéo một em bé đáng yêu đi qua, bạn làm sao cho em một niềm vui cầm tay bây giờ. Nếu không đổi quà cho ai, bạn có thể dành cho mình cả que diêm ấy - chẳng phải que diêm hồng đó đã khởi đầu cho một câu chuyện hay sao?

Và hãy mơ mộng bạn ạ. Vì mơ mộng chính là bạn đang hé mở và chờ đợi. Các thiên thần đã sửa soạn đôi cánh của mình chờ khoảnh khắc xuống trần gian. Họ sẽ gõ cửa và đặt chiếc hôn lên trán bạn đấy. Vì thế giấc mơ nào trong đêm Gíang Sinh cũng lung linh, lung linh...

Còn bây giờ, hãy để lòng mình lắng xuống, bạn nhé. Bạn chỉ có thể nghe và thấy những điều kỳ diệu khi không còn những tạp âm...

.March
13-12-2006, 06:56 AM
Tớ cũng tin ông già noel có thật :)
Giá mà giáng sinh ông già noel tặng tớ chiếc khăn quàng cổ nhỉ ^^ :hihi:

Nhất định lúc đó tớ sẽ quàng ^^

cobenghichngom
13-12-2006, 07:04 AM
ước gì coá ông già noel thật nhỉ .....níu như coá thì mình sẽ ước một đôi găng tay choa mẹ mình thui & sẽ cố học thật giỏi ..........mà gần thi rùi đâu coá time để nghĩ đến chuyện nì đâu bạn ơi,but khi hết mùa đông lại đến năm mới sẽ chào đón cái năm mơí thật dzui dzẻ ihihihi .....nhưng lại rất tiếc là ko coá cơ hội nèo cùng bạn bè dzui dzẻ vào noel nhỉ ....chỉ vì lo học ...potay

Vagabond_666
13-12-2006, 08:28 AM
Tới tin là ông già noel có thật. Năm nào noel tớ cũng nhận được quà vào buổi sáng ở trong bít tất mà toàn là quà tớ ước.

Lost.
13-12-2006, 08:43 AM
Thật hạnh phúc khi sáng ngày noel có một món quà ao ước trong bít tất treo đầu giường thật nhỉ....:hihi:

Dù biết đã đến cái tuổi "đủ lớn để mong mình bé lại" nhưng sao vẫn muốn đc gặp ông già noel thật với chiếc túi khổng lồ và con tuần lộc với cái nhìn rất buồn ...ngủ vì luôn phải thức muộn cùng ông Santa:hihi:

Vui nhỉ, có cần thiết : phải buộc là một người theo đạo mới đc đón Noel , mình vẫn yêu ngày giáng sinh....vì có một bì mật về ngày giáng sinh mà ....:smile:

kieutheanh
13-12-2006, 08:47 AM
ai cũng có 1 ông già noel cho riêng mình cả ..... điều đơn giản là mình có nhận ra ông già noel bên cạnh mình không thôi.....hãy thử tìm kiếm đi ban.......

cobenghichngom
13-12-2006, 07:54 PM
ai cũng có 1 ông già noel cho riêng mình cả ..... điều đơn giản là mình có nhận ra ông già noel bên cạnh mình không thôi.....hãy thử tìm kiếm đi ban.......

ừm chéc lè ba mẹ mình àh:rang: :rang: :rang: :rang:

=*HennessY*=
13-12-2006, 09:44 PM
tớ cũng tin ông già tuyết có thiệt nè

hotaru_216
14-12-2006, 06:24 AM
Ông già Noel àh.......? Điều kỳ điệu àh............? Mọi thứ sẽ có thật nếu chúng ta tin vào nó........Hotaru cũng vậy, dù đã lớn rùi nhưng Giáng Sinh năm nào cũng ngồi ngóng ông già Noel, cũng để vớ ở gần cửa sổ và cũng được một món qùa.........dù biết đó là của ba mẹ nhưng sáng 25, cả nhà vẫn nghe được một tiếng hét vui sướng " Con được ông già Noel tặng quà nè !!!! WOW !!!".............

alo1231
14-12-2006, 08:36 PM
Tớ cũng tin ông già noel có thật :)
Giá mà giáng sinh ông già noel tặng tớ chiếc khăn quàng cổ nhỉ ^^ :hihi:

Nhất định lúc đó tớ sẽ quàng ^^

để alo làm ông già noel cho violet tăng cho violet cái khăn quàng cổ vào sáng ngày noel, điều đó khiến cho alo thấy vui vẻ hơn khi từ trước đến này chỉ bít nhận mà chưa bít cho ai cái gì vòa ngày giáng sinh:flower:

! Chấm Than !
14-12-2006, 10:22 PM
tôi đã từng tin.....tin như thằng em 7 tuổi của tôi bây giờ....nó vẫn vui mừng khi mỗi dịp Gs....ước gi chúng ta cũng đc như nó...tin vào những điều thần kì của cuộc sống....ước gì....

PlanetVN
15-12-2006, 01:27 AM
Người ta chưa thể chứng minh được sự tồn tại của ma quỉ nhưng đâu thiếu người tin vào sự có mặt của ma quỉ... Mà cũng chẳng cần nói đâu xa, ngay như Chúa chẳng hạn... Ai tin rằng trên đời này thật sự có Chúa, có thánh thần??? :hihi: Vậy mà... hàng triệu người trên thế giới này vẫn đặt niềm tin vào Chúa đấy thôi...

Vậy thì, Chúa sẽ tồn tại nếu như trong bạn có niềm tin là Chúa tồn tại; còn không, thì không có Chúa... Vậy thôi... Ông già Noel cũng vậy... Nếu bạn tin là ông già Noel có thật thì một ngày nào đó, một ông già Noel - hoặc chỉ là vỏ bọc của ông già Noel - sẽ tìm đến với bạn mà thôi... :mpl:

Ông già Noel có thật hay không không quan trọng... Quan trọng là bạn có tin rằng ông già Noel có thật hay không mà thôi... :winking:

tiger
15-12-2006, 06:17 AM
ai cũng có 1 ông già noel cho riêng mình cả ..... điều đơn giản là mình có nhận ra ông già noel bên cạnh mình không thôi.....hãy thử tìm kiếm đi ban.......

không biết khi nào mình mới biết được ông già noel của mình nhỉ :rain: không biết ông già noel của mình có như trong truyền thuyết không nữa hay là đẹp như một cô tiên nhỉ :welcome: :cobe: :flyingangel3:

mylife_02
26-12-2006, 03:03 AM
tôi tin............. Ông già noel là những người biế quan tâm chia sẽ cùng những người nghèo khổ.

choc-ice
26-12-2006, 04:29 AM
Tôi cũng tin ............. dù biết rằng ko có thật ............... nhưng tôi vẫn luôn tin , ko hiểu tại sao ?

<!>_Kyorai_<!>
26-12-2006, 09:21 AM
điều quan trọng là trẻ con như tớ ở mỹ, tới noel thì được quà (mặc dù là mí cô chú cho quần áo chả thích cái nào, nhận cho có lệ, có vài người cho tiền thì thích). còn sang Tết nguyên đán thì lại lấy tiền lỳ xì.
Được lãnh 2 đợt :so_funny: