Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mỗi ngày một ước mơ



alo1231
12-12-2006, 10:24 PM
Hôm nay ước gì đc quay ngược thời gian để trở lại mái trường cấp 3, khi còn đi học mong muốn ko phải đi học nữa đến h ko đi học lại ao ước đc đi hoc.
Ai có ước gì thì vào đây uwowvs nhé

girl_hu_hong
12-12-2006, 10:32 PM
Ừ tuổi học trò hồn nhiên vui tươi........ được quay lại khoảng thời gian đó.... vui lắm chứ mình sẽ làm những điều mà... cái hồi đó mình chưa thể làm được....... nhưng mà.......làm gì được chứ........... híc híc

*pInk horizon*
13-12-2006, 12:31 AM
Hôm nay ước gì đc quay ngược thời gian để trở lại mái trường cấp 3, khi còn đi học mong muốn ko phải đi học nữa đến h ko đi học lại ao ước đc đi hoc.
Ai có ước gì thì vào đây uwowvs nhé
Mình cũng mong ước như thế nhìu rùi. Bây giờ đã lớn ,phải đối mắt với nhiều thứ , thấy mình dần mất đi hồn nhiên thuở trước ,thèm lắm những ngày xưa dấu yêu


mình ươc đc.............. nhùi tiền

Cái đó cần gì phải ước , chỉ cần cố gắng là có được :so_funny:

redstar
13-12-2006, 12:48 AM
oai! ươc mơ vân là ươc mơ mà. tội ji ko ươc chứ , ai trả biết tiền ko dễ ma kiêm đc , mình phai tự cô gắng thui ,

alo1231
13-12-2006, 02:31 AM
mỗi người một ước mơ ko ai giống ai nhưng theo alo nghĩ thì tất cả đều muốn thời gian quay lại để mình làm đc những chuyện chưa làm đc trong qua khứ

girl_hu_hong
13-12-2006, 03:30 AM
Quá khứ có nhiều điều mà mình chưa làm ma......... đúng h0k
Redstar : ước mơ hay quá nhỉ.chắc đang gặp khó khăn về tài chính rôi.........vận dungjmoij cách có thể đi :D hihi

N_27/12
14-12-2006, 12:58 AM
Ko phải cứ ước là được, đôi khi có những điều ước thật viển vông, vậy mà tại sao mỗi khi thấy có 1 topic ước mơ là mình lại muốn vào, nói 1 điều gì đó, ước 1 cái gì đó
Thứ mình mong muốn nhất bây giờ, điều ước lớn nhất bây giờ là thay đổi, mình ko muốn mình thế này nữa, sau khi phát hiện ra 1 loạt những sai lầm, thì chợt nhận ra sai lầm lớn nhất là đã lấn sâu quá vào chuyện này, bây giờ mình chỉ ước có thể đứng vững lại, tiếp tục đi bằng con đường mà cách đây vài tháng... mình đã đi.
làm thế nào để thay đổi nhỉ :(

rose misa
14-12-2006, 06:54 AM
ước mơ chỉ là ước mơ vì nó không thể quay lại......vì vậy hãy sống thật tốt ở hiện tại và nhửng ước mơ ở tương lai đang chờ ban.

redstar
14-12-2006, 11:48 AM
uhm! nghe cũng có 1 cái rất là cái ji đấy , rất là cái ji đấy , cứ ước mơ đi rồi 1 ngày nào đó tôi sẽ mang ước mơ đó đến cho bạn.

alo1231
14-12-2006, 08:30 PM
nhưng còn người sống phải có ước mơ và phải phấn đấu thực hiện đc ước mơ đó

! Chấm Than !
14-12-2006, 10:28 PM
có những chuyện ko chỉ cố gắng là đc......mỗi sáng ngủ dậy....giật mình.....vậy là ta đã qua đi 24h của cuộc sống....tự suy ngẫm....và.....tiếc....
Ước gì.....thời gian đừng trôi nhanh như thế , ước gì 1 ngày có hơn 24h , ước gì....ngày hôm đó đừng mưa....có lẽ.....giờ ta cũng ko phải Ước để gặp lại 1 người.....
Ước gì người xuất hiện trước mặt ta....bằng xương bằng thịt chứ ko phải là những tấm hình mờ nhạt theo thời gian , chứ ko phải trong tri nhớ....quá khứ....kỉ niêm..... cứ nhạt nhào dần.......nhưng than ôi.....những gì ko thể thực hiện đc thì mới Ước....tiếc nuối......

N_27/12
15-12-2006, 09:37 PM
Hôm nay lại đến ngày mình được ước tiếp nhỉ :D
" Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết "
Giấc mơ của mình đấy, giá như...

PlanetVN
16-12-2006, 08:49 PM
Chẳng có gì đáng để mơ ước cả... :loccoc: Nói chung là mình đã đoán trước được sự việc sẽ như thế, sẽ như thế và luôn là như thế mà... Tự dưng thấy mất niềm tin dễ sợ dù đang nghe một ca khúc rất ư là yêu đời là Mùa Xuân Đầu Tiên... :rain: Mấy bữa nay hâm hâm toàn nghe nhạc hát về mùa xuân, về Tết mà sao vẫn thấy thế nào á... :dien:

"Anh là gì đấy rất mong manh
Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc
Nhưng cuộc sống không vui trong mọi lúc
Bởi khi buồn em lại nghĩ về anh"

Chắc là người ta đang dzui lắm... nên sẽ chẳng cần đến mình đâu... Hì hì... Thế cũng được... :) Em dzui là được rồi... Anh cũng chỉ mong dzậy thôi, Ngốc ạ!!! Và, em mãi thế cũng được...

Lúc nào thì không biết, chứ lúc này... Chẳng có gì đáng để mơ ước cả... Đơn giản thế thôi... :rain: Mơ ước để làm gì??? :haha:

Thui... Tinh thần đang đi xuống... Tốt nhất là về phòng ngủ cho rồi kẻo đi lang thang lại làm phiền người khác... :rain:

hoangnhatgiang
16-12-2006, 08:59 PM
Trước đây mình không thường ước cho lắm, ví dụ như ước hôm nay mình làm bài kiểm tra tốt và ước hôm nay mình không bị kêu lên trả bài chẳng hạn.............nhưng hiện giờ mình đang thật sự muốn ước đúng một điều là thời gian hãy quay trở lại để bọn chúng mình còn có thể ngồi cùng học bài, ngồi bên nhau kể cho nhau nghe những câu chuyển buồn vui, ra về lại đươc cùng nhau đi uống nước trà trân châu, cùng nhau ăn bánh trán tây ninh, cùng nhau ăn hến xào (ko biết các bạn có từng nghe qua và ăn thử món này chưa, món này là món ruột của tụi mình đó, mỗi lần ăn là mỗi lần phải chiến đấu với lòng kiên nhẫn................hehehe<nói quá chăng>
Hồi đó đi học chăng nghĩ ngợi gì nhiều chỉ biết dô học gắp mấy bạn đó là lòng cảm thấy vui rối, cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có đươc những người bạn ấy. Nhớ những lúc trời mưa cả lớp học bị mưa tạt vào không học đươc, cô giáo cho nghĩ , rồi tụi mình ngồi chụm lại một chỗ, vui cười, đùa giỡn , trời mưa thì lạnh mà trong lòng mình cảm thấy ấm áp vô cùng........ Mình còn nhớ năm lớp 11 lớp mình trống tiết giờ văn, cả đám con trai con gái ra chơi cướp cờ, chơi quay dĩa, chơi rượt bắt, chơi năm mươi............ lúc đó chẳng nghỉ gì cả chỉ biết có chuyện là phải chơi cho hết mình mà thôi, chơi xong mình đứa nào cũng dơ hèm nhìn mà mắc cười................ Còn và còn rất nhiều nhưng thật khó khi diễn tả bằng lời.
LỚP 12 A 8 ƠI !!! MÌNH NHỚ CÁC BẠN LẮM. SAU NÀY TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI KHÔNG BIẾT CÓ CÒN GẶP LẠI NHAU KHÔNG, CÓ CÒN NHỚ NHỮNG KỈ NIỆM MA TỤI MÌNH ĐÃ CÓ VỚI NHAU KHÔNG HAY LÀ CHỈ CO MÌNH NHỚ THÔI...............

♥-Godest
17-12-2006, 07:35 AM
Tôi sẽ mãi yêu cuộc sống này....dù nó như thời tiết...có 4 mùa riêng biệt...tôi sẽ yêu cuộc sống...như yêu thời tiết....yêu cả bốn mùa.....


:ty:

alo1231
18-12-2006, 08:38 AM
ước gì hôm nay gặp đc ai đó làm cho mình vui vẻ với cuộc sống hơn. VÌ cuộc sống quá vô vị những cái gì định săn để làm thì ko làm đc chán quá