Xem đầy đủ chức năng : làm sao khi con tim em khắc ghi 2 hình dung...
tinhemmaitraoveanh_dh
12-12-2006, 09:24 PM
Tình yêu đến rồi đi giống như cơn gió thoảng qua. Anh à tụi mình chia tay mới đó mà được nữa tháng rùi anh nhỉ. Em ra đi chính vì sự hờ hững của anh , anh là người rất chung tình nhưng anh không phù hợp với vai trò của người bạn trai , còn em thì cần sự quan tâm của người bạn trai.....Lúc em nói câu chia tay lòng em đau nhói vì em quá iu anh nhưng em ko thể làm gì khác , em biết em đau anh củng đau. Vài ngày trôi qua anh chờ đợi điều gì đó ở em , em biết nhưng em ko thể nói. Đến 1 ngày anh và em không kìm lòng minh được nữa , em hỏi anh còn thương em không? anh nói còn. em noi: vậy mình làm lại được ko? anh nói cho anh 1 tuần suy nghỉ. em đồng ý , nhưng anh có biết rằng trong tuần đó em đã có cảm tình với 1 người khác. Em thấy mình có lỗi với anh nhưng em không biết phải làm sao cả. thà em đừng nói làm lại để anh có thể quên em nhưng chính em lại thốt ra câu đó. Em không biết , em không ngờ mình lại có cảm tình với 1 người khác ngoài anh. em sợ anh tổn thương , em vẫn để cho anh suy nghỉ rồi đưa ra quyết định của mình. Một người em giành tình cảm sâu nặng , còn người kia tạo cho em niềm vui. Em không biết phải chọn ai khi trong em khắc ghi cả 2 hình bóng. ừ em là người tham lam , em ích kỉ .... em nghỉ cho riêng mình , không nghỉ đến cảm giác của anh và người đó đặc biệt là anh.... em củng không dám tin vào chính mình nữa anh à. Thật lòng em củng muốn làm lại với anh , em không muốn mất anh. Em phải làm sao đây
girl_hu_hong
12-12-2006, 10:53 PM
Bạn nhạy cảm với chuyện tình cảm này quá đó. phải nói là.......... quá mâu thuẫn ,.......... trong vòng 1 tuần đã thích người khác được rồi ư....... choáng......... tình cảm...... chỉ như gió thổi mây bay ư.......... BẠn biết h0k có những người con trai. họ rất yêu đấy nhưng....... họ h0k biết giải thích biết nói sao cho bạn hiểu.....mội người mỗi tính mà.. hẳn.anh ấy rất trầm.......... hãy hiểu cho anh ý đi bạn....... bạn cần trái tim mà.. sự hào nhoáng của niềm vui chỉ là hình thức........... quan trọng là trái tim thôi..... cơ hội hãy cho anh ý 2 chữ đo........ và nên suy nghĩ lại đi.. hì chúc vui vẻ hạnh phúc
babylove_hue
13-12-2006, 02:53 AM
Mình thấy bạn nên suy nghĩ kĩ lại đi , chắc gì người bạn "có cảm tình "yêu bạn hơn người kia. Với lại đó cũng chỉ là tình cảm thoáng qua mà thôi , mình thấy bạn thật mâu thuẫn trong vấn đề này đấy. "Có cảm tình " và "yêu" là hai khái niệm khác xa nhau.
chip_xinh_h2h
13-12-2006, 03:12 AM
2 bạn , bạn giống mình ngày xưa đấy , mình cũng băn khoăn không biết chọn ai và bạn biết sao không mình đã chọn người mình mới quen và bỏ người yêu của mình. Và mình thực sự sai lầm , mình ngỡ rằng niềm vui mà người bạn mới mang đến cho mình là hạnh phúc nhưng mình đã nhầm nhầm to lớn. Mình phải hối hận vì những gì mình đã làm. Bạn đừng nhầm giữa tình cảm và cảm tình. Hai từ này nghe có vẻ giống nhau nhưng lại khác nhau rất nhiều đấy bạn ạ. Mình khuyên bạn nên suy nghĩ thật kĩ trước khi làm một viêc gì , có lẽ mình đã trải qua nên mình biết nhưng mình lai không biết phải giải thích với bạn như nào. Mình chẳng biết nói gì chỉ biết chúc bạn chọn được con đường đi đúng nhất cho mình. Cố lên bạn nha
~~~~~~~~ Chữ kí ~~~~~~~~
chip_xinh
tinhemmaitraoveanh_dh
13-12-2006, 04:26 AM
nếu ai muốn nói chuyện với mình thì vào nick này nè: xxx_khonggilamaimai_xxx
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.