al-gonez
12-12-2006, 01:49 PM
Đơn Kiện...
sau đây là những tội của Mod
Vu khống: Xci đã nói là tui ko thương she nữa... đó thật sự là những lời vu khống khi trong lòng me lúc nào cũng có her.. em biết ko.. khi ăn khi nằm khi ngủ khi đứng... tất cả đều là em mà.. đã nói anh là ko thương vậy tại sao vẫn chờ anh.. vẫn e ấp hy vọng ko phải như vậy là tự dối lừa mình sao??? nếu ko yêu em tại sao lại bỏ thời gian xem tin tức em khắp nơi...nói thật trong tim anh ko lúc nào ko ấp ủ vẻ ánh mắt và nụ cười của em khi anh tặng em 15 hoa hồng... anh táng vào mặt anh 1 cái rồi chạy vào phòng... anh yêu biết bao cái nét yêu kiều đó... có lẽ em ôm anh vào ngay lúc đó sẽ ko làm anh nhớ nhiều đến thế này đâu... tại sao là em chứ.. tại sao em lại là người hiểu anh nhất yêu anh nhất và luôn ở bên anh... bi giờ khi anh cần em nhất lại ko thấy em nữa...
"yêu là chết trong lòng một ít... vì mấy khi yêu sẽ đc nhiều..." anh xin em đấy... đừng nói anh ko yêu em.. xin đừng nói với anh là tim anh ko còn em nữa... đó ko là sự thật... đó ko là bất cứ cái gì cả /// nó ko tồn tại vì trên đời này anh sẽ ko là anh nếu như anh ko có em... em nghĩ xem.. khung trời ko sao có còn là trời ko?? đêm mà ko tối có phải gọi là đêm... nếu em ko có anh thì em có còn là NTN...???
Give up: tại sao lại give up on me khi trong tim anh em kiên cường lắm... nè có nhớ lúc 2 đứa mình ở bãi biển đã thề gì ko?? " tôi tên là TMĐ... tui tên là NTN... hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp ko bao giờ cách xa.."
như à....nếu bãi biễn VT là thiên đường của em thì kansas or any on earth này là thiên đường của anh khi anh có em...
ăn cắp: sao em lại nỡ lấy đi chuổi ngày hạnh phúc mong đợi của anh... ng` ta nói... đẹp là lúc yêu nhau bằng tưởng tượng... có phải hạnh phúc đã ở trong tầm tay nên con tim ko cần giữ nữa?? có phải trái tim em đã ko còn anh nữa... em đã lấy cắp trái tim anh từ thuở ấy thì anh xin em hãy giữ nó đi cớ sao lại vất bỏ nó thế này ??? còn con ngữa nữa... nó có vui ko khi thấy em cười nói với bao ng` khi tâm hồn nó đã chỉ bít về anh ???
Ngủ Quên: kỉ niệm sẽ ko lãng quên khi trái tim còn thức tỉnh... em quên kỉ niệm ngày xưa sao?? tình dậy đi Như à... bao nhiêu sóng gió mình đã trãi qua... có bao giờ con tim anh nói cho em bít là anh ko cần em ko?? ko!! vì đó ko là sự thật mà... anh xin em đó hãy tỉnh dậy đi Như... hãy để kỉ niệm mình sống mãi vì con tim vẫn thét gào tên em như đại dương thét gào vượt nghìn sóng gió để đến bên bờ cát biển...
ko giữ lời : em biết ko??? ngưu lang chúc nữ còn chờ nhau dù là xanh cách cả vạn ngân hà... 1 năm ko đc nhìn nhau ko đc nghe giọng nhau thư từ qua lại... em hứa sẽ chờ anh tại sao lại ko giữ lời... tại sao dệt nhiều mộng ước rồi lại để nó tan vào hư vô... còn nhớ lúc em nằm lên người anh ko??? nhớ lúc em nhìn em ko??? nhớ lời hứa sẽ theo anh đi đến 1 nơi xa xôi ko?? còn nhớ là em nói sẽ cưới anh ko??? nhớ lúc anh cầu hôn ko?? tuy là anh giỡn chơi lúc đó nhưng trong lòng thì ngọn lửa tình đó ko hề giả dối đâu...
anh bỏ nhà đi ko có nghĩa là anh ko lo cho tương lai... tại sao anh vẫn đi học??? là để lo cho em cuộc sống ấm no... anh thì cần gì chứ 1 ngày 1 bữa... 1 bộ đồ... 1 chỗ nghĩ lưng at night... nhưng cái quan trọng nhất là anh cần có em nên anh phải có tất cả...
từng lời nói này là thực lòng của anh... nếu em nói anh đã thay đổi... plz dont! ko có đâu Như... hãy tin anh mà
xin mấy quan tòa phán xử dùm mình... có lẽ đây là hy vọng cuối cùng rồi...
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/wwwww/yj.jpg
nè... em còn nhớ những cái này ko???
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/IMG_0047.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/IMG_0048.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/IMG_0046.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/2conheo.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/Picture001.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/Picture002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/khung.jpg
sau đây là những tội của Mod
Vu khống: Xci đã nói là tui ko thương she nữa... đó thật sự là những lời vu khống khi trong lòng me lúc nào cũng có her.. em biết ko.. khi ăn khi nằm khi ngủ khi đứng... tất cả đều là em mà.. đã nói anh là ko thương vậy tại sao vẫn chờ anh.. vẫn e ấp hy vọng ko phải như vậy là tự dối lừa mình sao??? nếu ko yêu em tại sao lại bỏ thời gian xem tin tức em khắp nơi...nói thật trong tim anh ko lúc nào ko ấp ủ vẻ ánh mắt và nụ cười của em khi anh tặng em 15 hoa hồng... anh táng vào mặt anh 1 cái rồi chạy vào phòng... anh yêu biết bao cái nét yêu kiều đó... có lẽ em ôm anh vào ngay lúc đó sẽ ko làm anh nhớ nhiều đến thế này đâu... tại sao là em chứ.. tại sao em lại là người hiểu anh nhất yêu anh nhất và luôn ở bên anh... bi giờ khi anh cần em nhất lại ko thấy em nữa...
"yêu là chết trong lòng một ít... vì mấy khi yêu sẽ đc nhiều..." anh xin em đấy... đừng nói anh ko yêu em.. xin đừng nói với anh là tim anh ko còn em nữa... đó ko là sự thật... đó ko là bất cứ cái gì cả /// nó ko tồn tại vì trên đời này anh sẽ ko là anh nếu như anh ko có em... em nghĩ xem.. khung trời ko sao có còn là trời ko?? đêm mà ko tối có phải gọi là đêm... nếu em ko có anh thì em có còn là NTN...???
Give up: tại sao lại give up on me khi trong tim anh em kiên cường lắm... nè có nhớ lúc 2 đứa mình ở bãi biển đã thề gì ko?? " tôi tên là TMĐ... tui tên là NTN... hứa sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp ko bao giờ cách xa.."
như à....nếu bãi biễn VT là thiên đường của em thì kansas or any on earth này là thiên đường của anh khi anh có em...
ăn cắp: sao em lại nỡ lấy đi chuổi ngày hạnh phúc mong đợi của anh... ng` ta nói... đẹp là lúc yêu nhau bằng tưởng tượng... có phải hạnh phúc đã ở trong tầm tay nên con tim ko cần giữ nữa?? có phải trái tim em đã ko còn anh nữa... em đã lấy cắp trái tim anh từ thuở ấy thì anh xin em hãy giữ nó đi cớ sao lại vất bỏ nó thế này ??? còn con ngữa nữa... nó có vui ko khi thấy em cười nói với bao ng` khi tâm hồn nó đã chỉ bít về anh ???
Ngủ Quên: kỉ niệm sẽ ko lãng quên khi trái tim còn thức tỉnh... em quên kỉ niệm ngày xưa sao?? tình dậy đi Như à... bao nhiêu sóng gió mình đã trãi qua... có bao giờ con tim anh nói cho em bít là anh ko cần em ko?? ko!! vì đó ko là sự thật mà... anh xin em đó hãy tỉnh dậy đi Như... hãy để kỉ niệm mình sống mãi vì con tim vẫn thét gào tên em như đại dương thét gào vượt nghìn sóng gió để đến bên bờ cát biển...
ko giữ lời : em biết ko??? ngưu lang chúc nữ còn chờ nhau dù là xanh cách cả vạn ngân hà... 1 năm ko đc nhìn nhau ko đc nghe giọng nhau thư từ qua lại... em hứa sẽ chờ anh tại sao lại ko giữ lời... tại sao dệt nhiều mộng ước rồi lại để nó tan vào hư vô... còn nhớ lúc em nằm lên người anh ko??? nhớ lúc em nhìn em ko??? nhớ lời hứa sẽ theo anh đi đến 1 nơi xa xôi ko?? còn nhớ là em nói sẽ cưới anh ko??? nhớ lúc anh cầu hôn ko?? tuy là anh giỡn chơi lúc đó nhưng trong lòng thì ngọn lửa tình đó ko hề giả dối đâu...
anh bỏ nhà đi ko có nghĩa là anh ko lo cho tương lai... tại sao anh vẫn đi học??? là để lo cho em cuộc sống ấm no... anh thì cần gì chứ 1 ngày 1 bữa... 1 bộ đồ... 1 chỗ nghĩ lưng at night... nhưng cái quan trọng nhất là anh cần có em nên anh phải có tất cả...
từng lời nói này là thực lòng của anh... nếu em nói anh đã thay đổi... plz dont! ko có đâu Như... hãy tin anh mà
xin mấy quan tòa phán xử dùm mình... có lẽ đây là hy vọng cuối cùng rồi...
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/wwwww/yj.jpg
nè... em còn nhớ những cái này ko???
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/IMG_0047.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/IMG_0048.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/IMG_0046.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/2conheo.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/Picture001.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/Picture002.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v711/SorrowWind/sorrowwind/khung.jpg