Xem đầy đủ chức năng : anh!liệu có hiểu trái tim em đang rất đau không
trangdylan5566
12-12-2006, 02:59 AM
:timvo: thời gian qua sống bên anh em mới hiểu rằng anh không như là người mà trước đây em đã yeu va lựa chon.nhưng em không hối hận khi đã yêu anh.liệu giờ đây anh có hiểu rằng trái tim em đang rất đau không.em đã khóc từng đêm,giọt nước mắt chảy không làm cho em nhẹ bớt lòng mình.giá như ông trời đừng cho em gặp anh,giá như anh đừng đến bên em,đừng nói những lời đường mật rằng anh yêu em rất nhiều.thì em chắc rằng giờ này em vẫn là cô bé vô tư hay chạy nhảy rồi nhưng khi đã nói đến từ giá như thì tất cả cũng đã muộn rồi.thôi thì hạnh phúc của anh coi nhu hạnh phúc của em nhé.con đường giờ đây anh đi tuy không con em nữa nhưng cuối những con đường sẽ luôn có hình bóng em đi cùng anh những lúc khó khăn nhất.mong anh hãy hiểu rằng em yêu anh nhiều hơn những gi em nói.em sẽ mãi nhớ đến anh dù rằng anh đã quên em kiên ạ::Baby:
babylove_hue
14-12-2006, 07:11 AM
:timvo: thời gian qua sống bên anh em mới hiểu rằng anh không như là người mà trước đây em đã yeu va lựa chon.nhưng em không hối hận khi đã yêu anh.liệu giờ đây anh có hiểu rằng trái tim em đang rất đau không.em đã khóc từng đêm,giọt nước mắt chảy không làm cho em nhẹ bớt lòng mình.giá như ông trời đừng cho em gặp anh,giá như anh đừng đến bên em,đừng nói những lời đường mật rằng anh yêu em rất nhiều.thì em chắc rằng giờ này em vẫn là cô bé vô tư hay chạy nhảy rồi nhưng khi đã nói đến từ giá như thì tất cả cũng đã muộn rồi.thôi thì hạnh phúc của anh coi nhu hạnh phúc của em nhé.con đường giờ đây anh đi tuy không con em nữa nhưng cuối những con đường sẽ luôn có hình bóng em đi cùng anh những lúc khó khăn nhất.mong anh hãy hiểu rằng em yêu anh nhiều hơn những gi em nói.em sẽ mãi nhớ đến anh dù rằng anh đã quên em kiên ạ::Baby:
Đọc bài này mình thấy bạn đang nuối tiếc thời gian đã qua phải không , cái gì đã qua thì cứ cho qua bạn ạ , tình yêu cũng thế thôi.
heo ngoc kt
14-12-2006, 07:53 AM
bạn ạ những gì bạn trãi qua là những gì mình cũng đang phải trải qua, mình yêu người ta đến khờ dại mình bỏ mặt tất cả những cảnh cáo của bạn bè, chỉ để được yêu mến người tạ nhưng tất cả ko như mình mơ ước mối tình đầu đẹp đẽ ấy qua nhanh tan như bong bóng xà phòng để rồi tan chảy trái tim mình bạn a. anh ấy có yêu mình ko minh chiệu nhưng anh ấy đã xúc phạm mình mình ko thể nào quện tình yêu đầu lúc nào cũng cay đắng thế hả bạn, mình khổ quá
se7engirl_dj
14-12-2006, 10:04 PM
đọc bài viết của các bạn , mình cảm thấy chúng ta có chung 1 hoàn cảnh vậy đó.Tình yêu như 1 thứ thuốc mê vậy đó , nó làm cho chúng ko còn đủ tỉnh táo nữa mặc dú chúng ta biết rằng điều đó sẽ làm cho chúng ta đau khổ.Nhưng nếu như đã có quyết định thì hãy làm theo lời quyết định đó , chúc các bạn sẽ tìm được hạnh phúc mới
là con gái
15-12-2006, 03:05 AM
bạn ơi tình yêu luôn làm người ta bùn mà
beyeuchu
22-12-2006, 05:47 AM
Nói yêu anh làm sao để trái tim anh luôn nhận ra tình yêu ấy hông như trò chơi???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.