se7engirl_dj
12-12-2006, 02:40 AM
Em ko biết nên làm thế nào đây , em ko muốn mình cứ mãi ích kỷ như thế đâu nhưng tại sao em làm ko được. Con người ích kỷ của em nó ngày càng hiện rõ ra làm cho em cũng ngạc nhiên nữa. Lúc nào trong tiềm thức của em cũng sợ mất anh , sợ anh ko còn yêu em nữa hay là anh vẫn yêu em , vẫn bên em nhưng trong đời anh sẽ còn nhiều cô gái khác nữa ko chỉ riêng mình em chỉ nghĩ đến thui là lòng em quặn đau như có ngàn mũi tên đâm xuyên wa tim em vậy. Những lúc anh ko ở bên em thì em lại nghĩ anh đang làm gì đây , hay anh đang ở bên cạnh 1 cô gái nào đó nói những lời yêu thương với cô ta như anh đã từng nói với em. Em đã cố gắng kiềm chế những suy nghi đáng ghét của em , em cũng ko muốn mình mãi như thế. Nhưng có lẽ anh quá hoàn hảo đối với em và anh quá đẹp đối với những cô gái khác chính những điều đó làm cho em ko còn niềm tin vì em như 1 cô bé lọ lem vậy thui. Từ nhỏ em đã thấy mình như là 1 cô bé lọ lem vậy rùi và anh chính là bạch mã hoàng tử trong tim em nhưng lọ lem này có được ở bên hoàng tử mãi mãi và hoàng tử sẽ chỉ yêu mình lọ lem như trong truyện cổ tích ko anh????????????