nhocquay_cz
11-12-2006, 06:31 AM
:missu: Anh ah,em muốn nói với anh rằng em rất yêu anh.Đã từ lâu lắm rồi,nhưng em ko đủ can đảm để nói với anh.1 năm rồi,kể từ lần đầu gặp anh,em đã yêu anh rôi.Em đã trải qua rất nhiều mối tình,nhưng đối với những người đó em ko hề dung động,nhưng với anh thì khác,em chưa hề đứng trước 1 người khác phái mà phải run sợ,nhưng với anh thì khác,em rất muốn bắt chuyện với anh,nhưng khi đối diện với anh thì em ko thể làm gì được,miệng em cứng lại,người thì run lên bần bật,ko làm gì được,nhiều lúc cứ dằn lòng mình rằng hãy bình tĩnh bắt chuyện đi,nhưng em ko làm được,sao đối với người khác sao em ko nhát gan đến vậy nhỉ,tại sao em lại hèn nhát ko dám bắt chuyện với anh nhỉ,tại sao chứ,em cứ tự mình hỏi.1 năm,chưa bao giờ em thích một người lâu đến vậy,nhiều lúc muốn quên anh đi để đến với người khác,em ko đến nỗi nào nên vẫn có người theo đuổi,nhưng em ko thể quên anh được,đêm nào cũng vậy,lúc nào cũng mong nhớ đến anh,liệu có phải em khờ lắm ko?Mến mà ko chịu nói,em sợ lắm sợ khi nói với anh,em mến anh,sợ khi em nói rồi thì sẽ xa lánh em,em hèn quá nhỉ.Em biết dù viết lên đây anh cũng ko đọc được,nhưng dù sao cũng hi vọng anh sẽ đọc đươc.Em yêu anh nhiều lắm