Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Viết Trong Trống Vắng



Người Điên Yêu Thơ
11-12-2006, 02:33 AM
Ai biết hồn ta đang xót xa
Ngơ ngẩn lang thang dưới trăng tà
Soi trong đáy nước hình trăng vỡ
Tìm hoài đâu thấy bóng cây đa

Ta lắng hồn ta trong bóng đêm
Nghe lòng như thấy xót xa thêm
Chợt nghe từ cõi nào hoang vắng
Một làn gió lạnh quét qua thềm

Gió rít ngoài kia gió đuổi mây
Gió cứ lang thang suốt tháng ngày
Có một hôm nào nghe mỏi bước?
Hay là gió cứ mãi mê say?

Tìm kiếm bình yên trong ý thơ
Nhưng mà sao vẫn cứ bơ vơ
Vỗ giấc không thành, nằm trăn trở
Buồn hỡi còn đây đến bao giờ?

tiểu thư lang thang
11-12-2006, 09:40 PM
Lang thang mỏi mệt bước chân
Gió lùa hiu hắt cho đông hao gầy
Bàn tay chẳng nắm bàn tay
Bình an xa khuất chân mây cuối trời

Muốn tìm nhà lắm ai ơi
Nhìn quanh quất ,có ai mời vào không

Muốn tìm hiên trú mùa đông
Cho mưa thôi ướt cho lòng nguôi ngoai

Hỏi rằng liệu có một ai
Dư một chỗ trú cho người đến thuê ?

Người Điên Yêu Thơ
11-12-2006, 09:52 PM
Nhà này không bán, chẳng cho thuê
Nếu mà thấy thích sẽ kéo về
Về cho ở, lại cho tiền trọ
Sợ người không dám lại không mê

Nhà tôi cửa rộng lắm người ơi
Nếu mà thấy thích cứ qua chơi
Không chỗ đi về xin ở lại
Tìm người bầu bạn ở trong đời

Phòng trống nhiều khi chỉ để không
Nhà thì quá rộng, ở không đông
Cho nên có lúc hơi lạnh lẽo
Sợ chẳng vừa chân một bóng hồng