Xem đầy đủ chức năng : Nỗi niềm chưa gọi thành tên !!! (tiếp theo...)
hoahongtrang87
10-12-2006, 09:24 PM
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=137590&page=11
Trả lại cho nhau
Nhìn anh đi bên người ta mà trông thấy em như xa lạ
Người yêu thương đi vụt qua mà sao mắt em như nhạt nhòa
Phút ban đầu chợt bỡ ngỡ, phút sau hiểu rằng đã lỡ
Đành như không quen, hai đứa quay đi làm ngơ
Nhìn người ta vui cùng anh, lòng em nghĩ suy trong âm thầm
Tình yêu em trao về anh là đang đúng hay đang sai lầm
Nếu yêu là trò cút bắt, có nhau để rồi sẽ mất thì em xin anh .... xin hãy cho em dừng lại
Trả lại cho em ngày xưa, ngày chưa biết nói tiếng yêu đầu
Trả lại cho em ngày xưa, ngày chưa nghĩ tới nỗi u sầu
Trả lại khi chưa gặp nhau, trả lại như chưa từng yêu thì dù tan vỡ .... lòng ta cũng không đau
Trả lại cho anh giờ đây, niềm vui mới có thêm một người
Trả lại cho em giờ đây, niềm thương đã mất đi một người
Trả lại nhau như vậy thôi, giờ còn chi đâu người ơi, nhủ lòng em nói .... mình đã mất nhau rồi ....
baby_nho_nguoi
30-12-2006, 09:06 PM
hix bùn we' trã lại anh ngày xưa và roòi anh sẽ là anh và em trở lại là em
hoahongtrang87
01-01-2007, 03:31 AM
Đã lâu rồi , em ngỡ như mình đang dần quen với sự ra đi đầy lặng lẽ của anh...
Em đã không còn nữa , nỗi đau lặng thầm khi thoáng nhớ hay bắt gặp những gì từng một thời được xem là kỷ niệm của mình. Và cả cái topic đầy nước mắt này nữa. Em đã quên nó một thời gian dài và nghĩ nó sẽ chẳng còn được ghé thăm.....
Vậy mà , giờ anh về... hiện hữu trong từng giấc ngủ em chập chờn mộng mị... xa quá anh ơi.!
Từng dòng tin nhắn anh vẫn đều đặng đến với em mỗi đêm khi anh thấy cô quạnh và bất chợt nhớ em.... người ấy và anh trục trặc , người ấy làm anh buồn , chuyện gia đình , trường lớp anh đều chia sẽ với em mỗi tối qua những tin nhắn..... dè cho em bật khóc trong nước mắt và cố nén long nhất định không trả lời tin nhắn anh. Bới em biết , chỉ cần em trả lời , bao nhiêu cố gắng của em để quên anh đều trở nên vô vọng. Anh có biết trái tim tan vỡ của em vẫn yêu anh không thôi... nỗi nhớ mong vẫn còn làm em xót xa , đau đớn mỗi đêm lạnh lùng không?
Giờ anh không về bên em mà chỉ đến bên em tìm sự an ủi như một người bạn... bởi có ai hiểu được anh nhiều như em đâu. Em hiểu anh muốn gì ngay cả khi anh chưa kịp nhận ra điều anh muốn cơ mà.
Nhưng lòng em nào chịu chấp nhận anh như bạn bè... em không thể yêu anh trong vô vọng mãi nên đa tìm con đường đi riêng đó là cố quên anh....
Nhưng...
em vẫn chưa thay đổi.....
..... em vẫn chính là em yêu thương của anh ngày nào , anh biết điều đó....và vì em vẫn là em nên không thể nào thờ ơ trước tâm sự của anh được dù em đã cố gắng. !!!!
Mỗi dòng tin gửi anh nước mắt em lại rơi nhiều hơn anh có biết không?
Giờ em lại quay lại với vai trò một người bạn tốt của anh...
tâm sự an ủi anh trước khó khăn , dặn dò anh giữ gìn sức khoẻ và nhớ uống thuốc đúng giờ.
Đừng có xem những trận bóng đá đêm khuya , không mai anh lại không tài nào thức dậy đi học được....
Nể nang bạn bè anh đi nhậu những phải giữ chừng mực và biết chăm lo cho bản thân .....
....
...........
...
..................
Thoáng trong cơn gió buồn , chiều mưa em lang thang nghĩ về tình mình , em cũng muốn biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo...
Anh vẫn nghĩ em đã quên và sẽ là bạn của anh như bây giờ. Những lòng em chưa thể... trái tim em còn mang nỗi đau , còn yêu anh thật nhiều , còn xót xa và lo lắng cho anh biêt bao khi nghe anh ốm , anh buồn...
Đà nẵng đêm mưa , lất phất mưa bay dưới anh đèn vàng mờ nhạt... em ngỡ như ngày đó.. em lặng nép mình dưới gốc cây phượng già cỗi lén nhìn anh mỗi đêm.... Cái bóng dáng ấy... có bao giờ em quên được để thay vào đó một hình ảnh mới , hình ảnh của một người bạn thân thương .... hình ảnh anh của hiện tại.....
....
.................. nó có thay được anh của quá khứ.....trong trái tim buồn không???
mongemquayvebenanh
01-01-2007, 09:28 AM
huhuuh, lang man wa di, mong ban dươc hanh phuc
hoahongtrang87
07-01-2007, 09:46 PM
Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình minh.
Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay
sad princess
08-01-2007, 03:37 AM
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay
nghe xót xa quá......hãy cố lên bạn nhé....hãy dũng cảm và quên....quên một ngưòi....biết là khó nhưng hãy để tất cả là quá khứ....mọi thứ đã qua....là giấc mơ đã tàn...trong vô vọng và nưóc mắt....... tất cả là mơ.......................
email123
08-01-2007, 06:26 AM
cố lên nhé !! ngày mai trời lại sáng mà ^^
ỉn hồng
09-01-2007, 03:43 AM
hix ! đọc song sao maf sót sa thế!! :( !! cố lên ! những chuyên buồn rồi cũnG sẽ wa !! và rồi tình yêu sẽ được han gắn lai !! ^^
hoahongtrang87
11-01-2007, 01:28 AM
Có lẽ cuộc sống muốn ta chọn lầm người trước khi gặp đúng người để rồi chúng ta mới biết cảm ơn món quà của cuộc sống .
BinBin
11-01-2007, 06:56 AM
Chuyện Tình đâu có ai đúng ai sai... Tình yêu nó là vậy , nó ko phải là trò chơi mà bắt buộc phải có " kẻ thắng người thua "... Chúng ta có thắng hay thua là chì thắng thua ở bản thân mình mà thôi...Tại mình ko biết vượt lên tất cả rào cản do người khác dựng nên....Đã chấp nhận yêu 1 ai đó thì hoàn toàn ko có chuyện đó là 1 quyết định sai lầm....???
hoahongtrang87
14-01-2007, 06:39 AM
Em biết yêu vào mùa đông năm ấy .Anh đến bên em nhẹ khẽ những yêu thương. Tự ví em như chiếc lá xanh ngát.Nương tựa nơi cành là bóng dáng hình anh
Ngày tháng qua, vào mùa cuối đông lạnh buốt. Anh ra đi bỏ lại em đơn côi ...Không lý do sao buồn cười vậy nhỉ? Đơn giản vì phải như thế thôi.!
Giờ nghĩ lại sao thấy mình ngốc nghếch . Lá trên cành đâu chỉ một xanh tươi. Một nhành nhỏ, ôi bao nhiêu xanh biếc, Hễ úa tàn sẽ rụng cho lá xanh
Anh lãng tử với bao nhành lá mọc. Em đã úa rồi, phải rụng đúng không anh? Lá xanh khác rồi cũng như em vậy. Sao người vô tình, kẻ lại quá vô tâm?
Dòng đời xô đẩy em khi vừa xuân mới. Không cành cây hay câu nói ví von. Chỉ giản đơn bằng đôi mắt biết nói. Anh nhẹ nhàng, ôi bao đỗi nhớ thương
Đã có lần anh mỉm cười khe khẽ Em là lá, nhưng cuống kia có còn là anh ? Lá mà rụng cuống có thầm bám xiết ? Dẫu chia xa có nguyện lòng bên nhau?
Mùa xuân sao trong lòng xám ngắt Nhặt chiếc lá úa trên lối nhỏ em đi Anh đâu rồi ? Lòng em như khẽ hỏi Gần thật gần mà sao lại quá xa!
be mai
14-01-2007, 09:46 PM
đúng chính cs da giúp cho ta có thể nhìn nhận đc đúng con đường mà mình đi......
bit la vay sao van cu thay muon khoc thui!!!! huhuhuhhhu.chac ban buon nhieu lam ha?
SjsYenBu0n
14-01-2007, 11:52 PM
Yêu ư ! 1 từ thật đơn gjan? nhưng tr0ng đó hàn gắn bao sự vuj vẻ bên cạnh đó cũng còn có rất nhje^ù đau thương và nước mắt ! ba0 nhiêu nje^m` đau khj ng` r0j` xa........thật bu0^n` ! Nhưng n0j~ bu0n` nào cũng sẽ ngu0^j ng0aj nhưng faj? có thơj` gjan !... >_<
phamhatrung1
15-01-2007, 12:43 AM
nhu ban lai la hay day chu. du sao van dươc ben canh ngươi minh yeu de ma quan tam va cham soc. co the ban ngươi minh yeu nhung luc ho can. doi khi nhu the lai la dủ roi..........
hoahongtrang87
24-01-2007, 03:22 AM
Đôi khi như thế là đủ rồi?
Uh , maybe...
nhưng khi tim bạn đau nỗi đau thầm lặng và day dứt mãi... chẳng thể nào nguôi ngoai đc... khi hình bóng ấy vẫn hiện hữu mà lại quá xa vời
Bạn sẽ thấy nỗi đau tồi tệ....
hoahongtrang87
17-08-2007, 04:42 AM
Bến bờ của yêu thương em vẫn chưa tìm đc.. nhưng hôm nay quay lại topic này em chỉ muốn hồi tưởng lại all trong em. Nó đã ko nguyên vẹn nhưng cũng chưa vỡ òa ký ức.... Anh ko quên đc em và mong điều kỳ diệu sẽ xảy ra? Đó là gi? Tại sao anh ko hiểu em đã phải nén chịu những thương đau để quên đc anh? Anh quay về làm gì khi tất cả anh đã tung hê mất rồi? Một lời anh nói ra như dao cứa vào tim em...
Vẫn yêu anh như cái thuở ấy nhưng làm sao em có thể để người con gái khác cũng pai đau khổ như em đc? Anh ko nói yêu em , cũng ko nói chia tay em.. ko một lời nào cả... nhưng anh lại nói nhớ em.. muốn có em bên cạnh như ngày nào? Vậy là sao hả anh?
hoahongtrang87
22-08-2007, 07:11 PM
Em sẽ không chọn cách tránh né anh và không liên lạc nhiều như trước nếu như em không cảm nhận được sự trỗi dậy tình cảm trong long anh hiểu không? Khi thấy long mình như bị siết chặt và trái tim như muốn lạc nhịp không chiu nghe theo lý trí nữa … em chỉ thấy mình ích kỷ và tội lỗi … em không có quyền gây đau buồn cho người khác. Và cứ kéo dài sẽ không tốt cho ai cả… vì chẳng ai nên níu kéo hay giữ chặt lấy những gì không được phép là của mình đúng không anh?
http://thomasfrance.free.fr/Flash/MotDoiYeuAnh.swf
Lãnh Huyết Tử Xà
22-08-2007, 11:58 PM
Uh ... thật sự đã hơn nửa năm rầu còn gì ... Nếu đã chia tay, níu kéo chỉ là ích kỷ ...
Nước đã tràn khỏi ly, liệu có lấy lại được???
Vấn đề là ở chỗ ... bạn quá khắt khe với bản thân, bạn ko chịu chấp nhận quên anh để tiếp tục bước tiếp ... Cả anh cũng quá ích kỷ ... anh vẫn muốn giữ lại người mà anh đã nói lời chia tay ...
Nếu cứ thế này ... mọi chuyện có thể lại kết thúc trong khổ đau & nước mắt ...
loichiatay
23-08-2007, 01:33 AM
seo mư ngu vay con gai tren doi nay thieu gi ma phai dau kho vi mot ngươi da lua doi minh chu. tat cả moi truyen chi giong nhu con mơ roi se qua di ma nen dung bươn xin dung bươn hay vo gang vươt qua nhé
hoahongtrang87
13-09-2007, 11:51 AM
Em không có đủ kỷ niệm
Đưa anh về những ngày xưa...
Em không có đủ yêu thương
Để anh bên em mãi mãi
Em cũng không đủ nước mắt
Khiến bước chân anh quay gót ngập ngừng
Ai biết thế nào là cho đủ
Để yêu thương nhận lại được thương yêu....
sutu_hadong
13-09-2007, 08:23 PM
buồn mà làm j`
khóc mà làm chi
chỉ bik mỉm cười với số phận
chỉ bik đem đau thương tô thắm nụ cười
hoahongtrang87
17-09-2007, 01:05 AM
Chẳng hiểu... em chẳng hiểu đc nữa...
Gìơ anh đã đi, đi xa quá rôì... anh đã từng sợ rằng em sẽ đi đi mãi dưới những cơn mưa. nc' mắt em vỡ nhạt nhoà và em đi mãi.. nhưng sự thật thìư sao? Anh đã đi mãi về phía mưa giăng mù mịt mà chẳng một câu nào với em. Oán than em ko dám.. nhưng quên anh em lại ko thể!
hoahongtrang87
17-09-2007, 05:55 AM
Anh đi về phía bình yên
Mình em _ chỉ một mình em giữa trời
Chiều nay ở nơi xa vời
Có người thương nhớ chơi vơi cõi lòng
Anh đi về phía người ta
Mình em _ ở lại chông chênh nỗi buồn
Bóng anh mờ giữa hoàng hôn
Ráng chiều đỏ ối , em chôn chân nhìn
Đêm nay đối diện với mình
Mới hay không xoá nỗi hình bóng anh
Lãnh Huyết Tử Xà
18-09-2007, 11:41 AM
Anh đi về phía bình yên...
Quả thật, nếu đó là nơi bình iên... thì hãy để người đó ra đi...
Bạn tìm những gì khi đi 1 mình dưới mưa vậy??? :sleepwell: hãy chôn ih tất cả.........
thangnhocconlauca
18-09-2007, 12:06 PM
Hãy nghĩ rằng mình vưa trải qua một giâc mơ , bây giờ tỉnh lại mọi việc vân binh thường , vẫn là cô bé hồn nhiên va vô tư. chúc bạn vui
nguoioianhophuongnao
19-09-2007, 02:14 AM
tôi đã cố quên một bóng người
để cho năm tháng lạnh lùng trôi
nhưng quên sao được con ngươi ấy
bởi trái tim tôi đã khắc rồi
Lãnh Huyết Tử Xà
19-09-2007, 04:06 AM
tôi đã cố quên một bóng người
để cho năm tháng lạnh lùng trôi
nhưng quên sao được con ngươi ấy
bởi trái tim tôi đã khắc rồi
... nghe bài thơ xong chỉ thấy buồn thêm... ko quên được thì cố gắng mấy cũng ko quên được ... chỉ mong là đừng "nhớ" nữa muh thôi ....
~SevenLove~
19-09-2007, 04:14 AM
trả lại cho nhau :rain: :rain:
se7engirl_dj
19-09-2007, 06:37 AM
Hãy cố lên đi bạn , mọi chuyện rùi sẽ wa, những ji` hok thuộc về mình thì dù cóa nuối tiếc cũng chỉ vậy thuj ah` , hãy sống thật tốt bạn nhé , rùi sẽ tìm được người ju bạn thật lòng
hoahongtrang87
30-03-2008, 05:58 PM
" Koibito nghĩa là em, là người mà anh có thể trao trọn mọi thứ, là người mang đến cho anh tình yêu thương, sự chia sẻ & nguồn cảm hứng bất tận về cuộc sống!"
.....
Tình yêu trở về với em trong niềm hạnh phúc, gạt nước mắt em đã sống và nuối lớn tình yêu của mình để bây giờ nảy nở sinh sôi. Bên anh, em cảm nhận được hạnh phúc bình yên, ấm áp!
yeu_anh_4ever
30-03-2008, 10:13 PM
đã wa rùi mà
thời gian đâu thể way trở lại để cho bạn bắt đầu lại
vậy nên bạn phải lun mỉm cười dù có gì xảy ra chứ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.