Xem đầy đủ chức năng : tôi là ai
vo_tri
10-12-2006, 06:50 PM
tôi không nghĩ tôi là tôi nữa,vì con đường tôi đi nhưng tôi lại không được chọn, công ơn dưỡng dục như trời bể, phận làm con phải hiểu nổi khổ của cha me...... còn ai hiểu cho tôi đây........ một việc muốn làm không làm được kaaaaaaaaa thật là vô dụng ...... không ai đúng ai sai cả.........có lòng nhưng không tới, cầu mà không đươc.......... nói chi nam nhi chí tại bốn phương....... vô dụng mà.......... vô dụng kaaaaaaaaaa thật ra con đường của tôi là gì tôi không hiểu tôi càng không muốn hiểu càng không muốn biết......... bởi vì tất cả chỉ là sắp đặt kaaaaaaaaaaaaaa bản thân ơi không biết ngươi yếu đuối tới chừng nào đây kaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kiem_khach_19
11-12-2006, 01:06 PM
thầy giáo của KK nói 1 câu rất hay :" 1 con người sẽ tự hỏi mình 3 câu hỏi trong suốt cuộc đời của mình : mình là ai , mình sống để làm gì và mình sẽ hướng về đâu ? " Trong 1 thời gian nhất định, có thể câu trả lời sẽ thế này , nhưng ngày mai sẽ thay đổi thế kia. Để rồi chúng ta tiếp tục hỏi lại chính bản thân mình 3 câu hỏi đó.
hoangnhatgiang
12-12-2006, 07:18 AM
bạn này bạn thì bị ép đi con đường mà bạn không thịch. Còn mình thì được tuỳ ý lựa chọn mà mình còn làm ko được, dậy theo bạn, bạn và mình ai vô dụng hơn, ai thật mới đáng bị nói là người vô dụng...............
tungxoi
12-12-2006, 07:58 AM
Phải có sóng gió mới gọi là cuộc đời con người ta các bạn ơi.Và cố gắng vươn lên là sự chống chả lại sóng gió đó đấy
noilongtamsu
12-12-2006, 07:55 PM
Bạn vẫn là bạn chứ bạn là ai??? Có điều, dường như bạn đang phải đi con đường mà mình không muốn mà thôi, vậy thì, bạn hơi khác bạn một chút... :rain:
Cuộc đời mà, đâu phải lúc nào cũng được như ý muốn đâu... Nếu ai cũng muốn làm những gì mình thích, đến những nơi muốn đến, có những thứ cần có một cách dễ dàng thì sao nhỉ??? Đâu ai muốn đêm đêm phải đi quét rác giữa đường, đâu ai muốn sáng sớm tinh mơ phải rời khỏi chăn ấm nệm êm bươn bả kiếm sống,... và, đâu ai muốn phải làm những gì bản thân họ không muốn... :noidea:
Đôi khi... tôi cũng tự hỏi tôi là ai giữa cuộc đời này??? :think: Bạn đã nghe ca khúc Một Đời Người Một Rừng Cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn chưa??? "...Chân lý thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhoi..."
Mau chóng cân bằng đi nào, anh bạn!!! Con trai mà, đúng không??? :winking:
girldoihon
13-12-2006, 06:13 AM
bạn là con trai mà nên hãy mạnh dạn đố đầu với những thử thách đó đi biết đâu sau khi vượt qua được nhũng thử thách đó bạn sẽ nhận được một điều gì đó tốt đẹp
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.