PDA

Xem đầy đủ chức năng : tại sao???



là con gái
10-12-2006, 08:24 AM
có nhiều lần anh hỏi em sao em lại nói là ghét anh ,em đã từng trả lời *thích thì ghét chứ sao?*anh hiểu nhưng anh không nói gì. nhưng từ khi đó em thấy anh rất tốt với em.em hiểu,mặc dù anh không nói nhưng em vẫn hiểu là anh cũng đã thích em.
vâng....anh thích em....em vui lắm nhưng....niềm vui đến với em không lâu.nó chỉ làm em cảm thấy buồn hơn khi biết ngày anh phải xa em đến rất gần. nhưng biết làm sao đây? vì tương lai của anh, vì gia đình anh,vì.... rất nhiều lý do khác nữa. em cho là thế.
ngày anh đi em đã khóc rất nhiều, nước mắt em tuôn trào, nhưng....anh vẫn cất bước ra đi, bỏ lại em nơi đây. anh hứa với em anh sẽ quay về , anh nhắn tin cho em là hãy chờ anh.
và em đã chờ...chờ rất lâu nhưng mãi mà chẳng thấy anh đâu. em lại khóc nước mắt lại rơi tiếp nhưng vẫn chưa thấy anh đâu.em nhớ anh nhiều ngay cả trong mơ em cũng thấy anh, trên đường đến trường cũng có hình bóng của anh.lúc nào cũng có anh bên cạnh em nhưng em biết đó chỉ là.....trong tưởng tượng của em mà thôi...
anh thì vẫn vô tích và có lẽ cả vô tình nữa.tại sao anh lại nỡ như vậy chứ, dẫu anh không còn yêu em, không còn thích em như ngày đó thì anh cũng nên nói cho em biết với chứ. biết để em thôi khỏi chờ đợi anh vô vọng như em đã và đang từng chờ anh quay về bên em.
anh ơi ! nếu không còn thích em thì anh hãy nói cho em biết với