PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho mùa



*pInk horizon*
10-12-2006, 07:46 AM
Tháng Năm
Con muốn trở về bên mẹ yêu thương
Hong khô nỗi nhớ
Cho bõ những ngày xa quê
Tháng Năm
Con tỉnh mê giữa hai miền quên và nhớ
Nỗi nhọc nhằn
Trên đôi tay gầy đen của tuổi hai mươi
Mẹ ơi ! Tháng Năm
Quê mẹ thì xa , đường về tít tắp
Con nửa muốn nửa không trở về nơi ấy
Sợ chạm vào miền kí ức xa xưa
Người ấy bây giờ dã khác ngày xưa
Chẳng còn nhớ thương , chẳng còn mong đợi
Con vẫn biết rằng mình không thể
Chỉ biết mê hoặc lòng bằng những câu thơ