là con gái
10-12-2006, 07:23 AM
anh ơi ! mùa đông năm nay lạnh lắm đó , ở nơi xa xôi ấy anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé , ở đây bé lo cho anh nhiều lắm.chắc nơi anh ở cũng lạnh lắm đó , nơi đây em thấy lạnh lắm mà. anh biết không trời càng lạnh thì bé càng nhớ anh , bé nhớ lại ngày bé mới quen anh. ôi ngày đầu tiên gặp anh thật ấn tượng , bé vẫn nhớ lần đầu gặp anh ,anh đã chào bé rồi ngồi nói chuyện với bé thật lâu. mọi người trong xóm trọ của anh và bé không còn ai ở nhà chỉ còn lại anh và bé. anh đã kể những câu chuyện thật hay để đến tận bây giờ khi anh không còn bên cạnh bé mà bé vẫn nhớ như in.anh và bé nói chuyện rất hợp nhau vậy mà đến một ngày anh phải chuyển trường để lại bé bơ vơ, lạc lõng một mình nơi đây trong một miền đất mới.*bé mới 17 tuổi vậy mà đã xa nhà, đi học xa nhà buồn lắm *đó là lời anh nói với bé. anh còn nói có anh ở đây thì bé sẽ cảm thấy đỡ buồn. vậy mà bây giờ.......
ngày đi anh đã quay lại hứa với bé *anh thề sẽ quay lại với bé* vậy mà bây giờ anh lại để bé một mình chờ đợi anh ở nơi đây. bé đã chờ anh 3 tháng rồi, đối với bé 3 tháng không có anh là cả năm dài ngoằng ngoãng. vậy mà anh vẫn không về với bé.......anh có biết là bé vẫn nhớ anh hiều lắm không???bé vẫn chờ đợi anh dẫu rằng có thể anh đã quên mất bé rồi.
anh ơi bé nhớ anh
ngày đi anh đã quay lại hứa với bé *anh thề sẽ quay lại với bé* vậy mà bây giờ anh lại để bé một mình chờ đợi anh ở nơi đây. bé đã chờ anh 3 tháng rồi, đối với bé 3 tháng không có anh là cả năm dài ngoằng ngoãng. vậy mà anh vẫn không về với bé.......anh có biết là bé vẫn nhớ anh hiều lắm không???bé vẫn chờ đợi anh dẫu rằng có thể anh đã quên mất bé rồi.
anh ơi bé nhớ anh