Xem đầy đủ chức năng : Chạnh lòng
*pInk horizon*
10-12-2006, 06:37 AM
Ai mà chẳng có phút giây chạnh lòng , và em cũng thế ! Dẫu biết cuộc đời này có biết bao nhiêu điều để cho người ta kiếm được niềm vui. Người ta bảo ,ai hứng được trong lòng bàn tay 5 giọt mưa thì người đó sẽ hạnh phúc. Và câu chuyện li kì như cổ tích ấy đã được con dế cỏ ngô nghê tự thử và tin vào nó như một phép màu diệu kì. Chả có cơn mưa nào , mà nó chẳng mong hứng được 5 giọt mưa hạnh phúc. Thế nhưng , hạnh phúc chỉ như một trò đùa với nó , chỉ 4 giọt mưa thôi , giọt thứ 5 chẳng thể nào rơi xuống. Đã qua bao nhiêu mùa cỏ may ,đã qua bao nhiêu lần mơ ước , cuối cùng thì nó chỉ biết khóc. Khóc để cho nhẹ lòng hay khóc cho sự nuối tiêc , xót xa. Dẫu biết chẳng bao giờ nó chạm đến điều đẹp dẽ thiêng liêng. , nhưng nó vẫn hi vọng , hi vọng đã làm cho nó thấy cuộc sống trở nên đẹp đẽ hơn. Tại sao? Tại sao hạnh phúc lại không đến với nó. Tại sao? Nó chỉ biết lặng lẽ cúi mình và khóc trong đêm. Thêm một mùa cỏ may , dế cỏ đã trở thành 20 tuổi. Thời gian trôi , nhưng không đem đến cho nó cái mà nó chờ nó đợi. Thôi , hãy biết chấp nhận đi. Dế cỏ tự an ủi mình và nghèn nghẹn cất lên bài hát cho tuổi 20.
Lost.
18-03-2007, 05:26 AM
Và hình như em lại thêm lần chạnh lòng cho những bâng quơ không giới hạn....
Ngày mai rồi em sẽ phải đi , em sẽ tự rời xa chính nhứng giấc mơ của mình......sự an ủi từ gió khiến cho những chông chênh nào đó muốn trào ra.....và rồi cũng chính bởi gió khiến mọi thứ nghẹn lại......
chán nản
những cơn nghẹn ngào vuột tan....
Chạnh lòng thay cho quá khứ khi em thấy mình cần được giữ chặt hơn để những thoáng đời hờ hững không quấn trôi - lạc đường dẫn em về với chính mình.....em ghét đồi diện với ánh mắt của chính em.....hình như em sợ...có lẽ thế.
Mùa không đợi tuổi đi qua những con sông bình thản - chẳng gập ghềnh không sáo trộn , em cũng muốn mình bình thản hơn để đi qua nỗi nhớ - những nỗi nhớ đã bị đảo ngược bởi sự nứt nẻ của vô tình....
Em vô tình
Gió vô tình
Vô tình chạnh lòng........
*pInk horizon*
18-03-2007, 08:29 AM
Giật mình thấy pic này...nhớ lại ngày đầu tiên mới vào HHT.....mới đó mà đã thành ngày xưa rùi....Đọc lại bài ngày ấy , có phải bức thư tình không nhỉ...một nửa có một nửa không....
Ngày mưa.....
Em chợt chạnh lòng nhớ lại ngày xưa...ngày ấy cũng thật nhiều mơ mộng và hi vọng....cũng buồn cũng vui nhưng buồn vui hồn nhiên tuổi ngọc...giờ...đi qua những bão giông ,đi qua lần vấp ngã ,thấy mình thành người lớn già dặn hơn nhiều.....Thoáng bóng người qua ngỡ người xưa cũ ,tim sẽ thắt lòng thổn thức....bây giờ ấy và tớ lại như 2 người xa lạ ,như 2 kẻ chưa bao giờ gặp mặt...người ta có thể lãng quên một mối quan hệ dễ dàng quá...mà nhớ làm gì...tớ buồn vì nó kia mà....Trách ai cho những nỗi buồn vớ vẩn này đây...trách tớ thôi...tại tớ đa mang...Tớ vẫn không quên những gì ấy nói và đến bây giờ tớ vẫn còn giữ lời hứa dù rằng ấy đã xa....Ấy bảo nếu tớ mở ra có thể vỡ vụn tất cả những gì đã có , tớ đã mở đâu mà vụn vỡ mất rồi....Đôi lúc vô tình xem lại kỉ niệm xưa ,tớ lại chạnh lòng buồn...Trời đang mưa , tớ cũng thử ra hứng nhưng chẳng bao giờ đúng 5 giọt cả.....Cầu mong ấy yên bình và vui vẻ....
*pInk horizon*
20-03-2007, 02:37 AM
Tháng Ba về rồi ,sao mãi vẫn cứ hanh hao ,gió vẫn còn vương dư âm mùa cũ ,vẫn lạnh ,vẫn mưa như mùa đông hôm ấy....phút chạnh lòng nhớ lại những ngày xưa."Tạm biệt nhé rồi ngày mai ta gặp lại nhau. " Câu hát làm chạnh lòng em - đứa con gái ko nhiều mạnh mẽ ,tim thổn thức ,cố ngăn giọt lệ khỏi trào mi. Tạm biệt - ra đi mãi mãi ,có những điều đánh mất không bao giờ tìm lại được - mãi mãi ko tìm lại được.Dĩ vãng ơi ! Hãy ngủ ngoan nhé ,đừng thức giấc giữa chừng làm em thấy xót xa. Ầu ơ ! Ngủ đi nào ,đừng khóc nữa ,cuộc vui nào mà chẳng tàn đâu ,nỗi nhớ ơi đừng đùa em nữa nhé ,để ký ức hôm nào ngủ một giấc say........
.Nụ cười em trở lại trên môi nhưng không còn nguyên vẹn nữa....Nụ cười bây giờ khác với ngày xưa..........
bacha
23-03-2007, 11:11 AM
Bai Nay Rat Hay Va Rat Chi Li. Cam On Ban Nghe
*pInk horizon*
23-03-2007, 12:04 PM
Nhưng có bao giờ bạn nghĩ người ta có còn cảm nhận giống bạn không? Người ta thường hay nói tình yêu là cho đi mà không cần nhận lại ---> nhưng theo mình nếu như cho mà không nhận thì người thiệt thòi sẽ là bạn. Bạn nguyện cầu cho người ta nhưng người ta có quan tâm không? Bạn nên sống cho bản thân bạn nhiều hơn bởi tất cả chỉ là kỷ niệm trong quá khứ.
Cảm ơn ai đó kéo pic này lên để cho ta thêm một lần suy nghĩ?
Đ K ấy có cảm nhận giống mình ko? Chắc chắn ko rồi , mỗi con người có những tính cách riêng , đặc biệt là ấy và tớ...đối lập nhau.Nhưng tớ ko cao thượng thế đâu ,tớ làm thế là bởi vì tớ thôi , chẳng muốn dối lòng thêm bất cứ lúc nào nữa , mệt mỏi với những nụ cười gượng gạo lắm rồi , tớ muốn khóc kia mà , sao lại cười mãi thế? Chẳng trốn chạy nữa đâu ,đối diện với quá khứ , bồng bế nó ru ngủ thì mới ngủ đc dễ dàng.Tớ biết làm gì cho ấy hơn ngoài nguyện cấu cho ấy,chẳng lẽ tớ lại nguyền rủa ấy , gào thét căm giận ấy khi người quyết định ra đi là tớ - ra đi để giải thoát khỏi những buồn khổ. Có lẽ ấy chẳng nghĩ đến tớ , xung quanh ấy còn biết bao nhiêu người , tớ chỉ là hạt cát giữa sa mạc mà thôi. Rồi quá khứ sẽ mờ dần ,rồi một ngày nào đó tớ sẽ ko nhớ nổi khuôn mặt của ấy nữa nhưng ko phải là bây giờ. Tớ tin là một ngày nào đó.....
@yuanguangshun : thanks bạn đã đưa ra cho mình những câu hỏi đáng phải suy nghĩ
*pInk horizon*
24-03-2007, 05:49 AM
Có những cơn mơ làm chạnh lòng thương nhớ
Có những ưu tư làm ướt mi mềm
Có góc phố rêu phong xanh mờ kỉ niệm
Giờ nhớ hoài những vương vấn ngu ngơ
Chiều nắng thế mà bây giờ lại trở lạnh , trời khìn chắc ai đó cũng bị ảnh hưởng chút chút , tự nhiên lại nhớ , vô thức nhớ , ừ , cứ mặc , để cho người nhớ , ta chẳng ngăn , rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Phút chạnh lòng ai chẳng có phải ko?
Đêm nằm mơ phố
27-03-2007, 02:01 AM
>>>> (http://vnthuquan.net/nhac/data/vn1/Chong xa - Cam ly.wma)
Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi, giàn mướp ra hoa
Má ơi, lấy khăn cho bậu thắm cơn buồn
Người ta đi, về miết nơi xa
Tìm tương lai hạnh phúc xa hoa
Cớ sao, cớ sao, em còn nhớ thương ai
Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa
Dậy ra coi, trời nắng lên chưa
Nắng lên, má lom khom giặt áo sau vườn
Dậy đi em, đừng ngủ dây dưa
Chạy ra coi từng luống rau thưa
Má đang, má đang, phơi dùm áo cho em
Dậy ra coi lòng hết đau chưa
Kệ người ta đừng có hay mơ
Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ
Dậy đi mua đồ nấu canh chua
Về cho ba mày bữa cơm trưa
Cớ gì mà nằm buồn thỉu, buồn thiu
Vẫn biết những kỷ niệm cũng mãi chỉ là kỷ niệm thôi - bất chợt tình cờ gặp một mùi hương nào đó thoảng qua...em lại nhớ , đôi khi ngơ ngác ngó quanh cho một sự chờ đợi bị buông thóng , tội nghiệp.
Dấu chân của thời gian chưa đủ dày , em thấy những tội lỗi của mùa về của những hơi thở cuộc sống ném về phía đời mình......
Tất cả chỉ là hi vọng sao cho mình lấp vùi được dĩ vãng....cho nhưng bình yên một lần vây bủa lấy em....chỉ một lần...
Tìm đâu một bàn tay thật lòng nắm chặt lấy bàn tay hoảng sợ của em.....
congtuan14
27-03-2007, 05:36 AM
Một chút nắng đem cho mùa đông để mây kia thêm hồng
Một hơi ấm đem cho đời tôi
Tình yêu chúng ta biết không dài lâu
Thì xin em nụ hôn cuối cùng
Để lại cuộc tình chiếc lá màu xanh
Nhưng em ra đi để cho chiếc lá mãi không xanh màu
Và con tim tôi héo úa với chiếc lá tình yêu
Em giờ ra đi để tôi ngồi khóc cho riêng tôi
Như lá vàng héo khô nơi cuối đường
Chiếc lá tình yêu em còn nhớ đến?
Và anh sẽ đi tìm mang về
Một chiếc lá xanh màu cho riêng ta
Để cho em quay trở lại mãi bên anh
hãy giữ no..................
*pInk horizon*
28-03-2007, 09:29 AM
10.20pm
Gửi người xa !!!
Thế là gần hết tháng Ba rồi ,những cơn mưa cũng thưa dần , trời lại bắt đầu nắng...Nhưng đêm về sương lại phủ dầy khắp chốn , tớ chẳng còn giật mình nhớ lại cái đã qua nhiều như trước nữa...
Những giây phút chạnh lòng cứ thế mà dần ít ,dần thưa...nhưng ko hẳn là biến mất hoàn toàn ,những nghĩ suy về ấy bớt dần nhưng không phải là không tồn tại....Hãy nắm giữ thật chặt tay người ấy đang có....và ở cuối đường có someone đang đợi ấy....nhưng chẳng phải tớ đâu...học hành tốt nhé người xa...!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.