___h0n3y___
10-12-2006, 03:34 AM
http://i95.photobucket.com/albums/l141/thuha0402/a7_makitoy.jpg
Anh !
Hôm nay là tròn nửa năm ngày mình yêu nhau ... anh có còn nhớ ? Hihihi ... thời gian anh và em yêu nhau ... nhiều hơn con số nửa năm đó ... nhưng ... mình lấy ngày em chính thức vào gia đình Quỷ làm cột mốc ...
Ngày hôm nay ... cũng như mọi ngày ... em online và chờ anh ... mong lắm những tiếng buzz dồn dã trong ym khi em mải chơi audition ... buzz thì có đấy ... nhưng không phải là anh ... một chút gì đó bơ vơ trong em lúc này ... Rất nhớ anh ... anh có biết không ?
Đã nhiều ngày rồi không gặp anh ... cũng không nhận được tin tức gì từ anh ... em lo lắm ... giống như cảm giác khi anh bị thương vì em mà không cho em biết vậy ... rất đau ...
Em từng nói với anh rằng ... khi anh vui thì em sẽ vui ... khi anh buồn , em cũng sẽ buồn với anh , nghe anh nói ... và khi anh đau , em cũng sẽ rất đau ... Thế còn hiện nay , anh đang như thế nào ... em có biết được đâu ... chỉ thấy sao trong lòng trống trải quá ...
Nói cho em biết đi anh ... rằng em sẽ mất anh 1 lần nữa đúng không anh ? Và anh sẽ không quay lại ? Đúng không ? Hì , em ngốc thật ... giờ thì tin nhắn anh còn không đọc được ... lấy gì mà trả lời cho em chứ ... siu ngốc anh nhỉ ?
Biết nói gì tiếp đây ... có lẽ là nhiều ... nhưng ... em sẽ không nói ... sẽ giữ trong lòng ... và sẽ không chờ anh nữa đâu ... Không mong nữa đâu những dòng tin nhắn từ anh , không chờ nữa đâu những tiếng buzz lúc anh gọi , không nhiều nữa đâu thời gian em online ... và không còn nữa đâu ... những giọt nước mắt vì anh ... Có lẽ là thế ... mọi thứ sẽ thay đổi ... Duy chỉ có 1 điều không bao giờ thay đổi ... sẽ vẫn yêu anh , vẫn sẽ mong được là người ở bên mang đến hạnh phúc cho anh dù 1 chút thôi , và luôn luôn ... bất cứ lúc nào ... cũng nghĩ đến anh ...
Lá thư kỉ niệm ngày mình yêu nhau ...
___h0n3y___
Anh !
Hôm nay là tròn nửa năm ngày mình yêu nhau ... anh có còn nhớ ? Hihihi ... thời gian anh và em yêu nhau ... nhiều hơn con số nửa năm đó ... nhưng ... mình lấy ngày em chính thức vào gia đình Quỷ làm cột mốc ...
Ngày hôm nay ... cũng như mọi ngày ... em online và chờ anh ... mong lắm những tiếng buzz dồn dã trong ym khi em mải chơi audition ... buzz thì có đấy ... nhưng không phải là anh ... một chút gì đó bơ vơ trong em lúc này ... Rất nhớ anh ... anh có biết không ?
Đã nhiều ngày rồi không gặp anh ... cũng không nhận được tin tức gì từ anh ... em lo lắm ... giống như cảm giác khi anh bị thương vì em mà không cho em biết vậy ... rất đau ...
Em từng nói với anh rằng ... khi anh vui thì em sẽ vui ... khi anh buồn , em cũng sẽ buồn với anh , nghe anh nói ... và khi anh đau , em cũng sẽ rất đau ... Thế còn hiện nay , anh đang như thế nào ... em có biết được đâu ... chỉ thấy sao trong lòng trống trải quá ...
Nói cho em biết đi anh ... rằng em sẽ mất anh 1 lần nữa đúng không anh ? Và anh sẽ không quay lại ? Đúng không ? Hì , em ngốc thật ... giờ thì tin nhắn anh còn không đọc được ... lấy gì mà trả lời cho em chứ ... siu ngốc anh nhỉ ?
Biết nói gì tiếp đây ... có lẽ là nhiều ... nhưng ... em sẽ không nói ... sẽ giữ trong lòng ... và sẽ không chờ anh nữa đâu ... Không mong nữa đâu những dòng tin nhắn từ anh , không chờ nữa đâu những tiếng buzz lúc anh gọi , không nhiều nữa đâu thời gian em online ... và không còn nữa đâu ... những giọt nước mắt vì anh ... Có lẽ là thế ... mọi thứ sẽ thay đổi ... Duy chỉ có 1 điều không bao giờ thay đổi ... sẽ vẫn yêu anh , vẫn sẽ mong được là người ở bên mang đến hạnh phúc cho anh dù 1 chút thôi , và luôn luôn ... bất cứ lúc nào ... cũng nghĩ đến anh ...
Lá thư kỉ niệm ngày mình yêu nhau ...
___h0n3y___