PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình..người



238_810
09-12-2006, 10:53 PM
tình vẽ lên tim một chữ buồn
vẽ hàng mi ướt giọt lệ tuôn
người vẽ lên ta một chữ sầu
vẽ ngày thương nhớ nỗi buồn đau

xixi_luli
09-12-2006, 10:58 PM
tình vẽ lên tim một chữ buồn
vẽ hàng mi ướt giọt lệ tuôn
người vẽ lên ta một chữ sầu
vẽ ngày thương nhớ nỗi buồn đau

Đã biết chưa tình yêu là tranh vẽ
Một bức tranh đủ loại sắc màu ..
Khóc , cười , giận , hờn , mong , đợi , nhớ ...
Tranh vẽ đẹp hơn .. khi có hân sầu ...

thuananh0310
09-12-2006, 11:15 PM
Người đến cho ta một nỗi sầu
Cho lòng mong nhớ lúc xa nhau
Cho đêm gió khẽ buông dòng lệ
Có phải xa rồi mới biết đau?



Đã biết chưa tình yêu là tranh vẽ
Một bức tranh đủ loại sắc màu ..
Khóc , cười , giận , hờn , mong , đợi , nhớ ...
Tranh vẽ đẹp hơn .. khi có hân sầu ...
(trích dẫn )

Bức tranh kia có phải của ta đâu
Người cũng thế sao phũ phàng xé nát
Có đậm hơn khi sắc mầu đã nhạt
Chút dỗi hờn tan nát tim nhau

238_810
09-12-2006, 11:22 PM
tranh vẽ đẹp khi có màu hận sầu
nhưng tình tôi chỉ 1 màu thương nhớ
tôi không sầu vì nghĩ mình bơ vơ
tôi không hận vì tháng ngày chờ đợi
tôi chỉ hận chỉ vì tình vụng lợi
khi hết rồi lại vội vàng ra đi.....