Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lời yêu chưa kịp nói!?



nanghong
09-12-2006, 09:03 AM
một ngày mưa thật buồn phải không anh ! một năm trước đây mình quen nhau ,trời cũng đổ mưa ,anh còn bản em rằng :'' lần đầu tiên mà đi chơi gặp mưa sau này sẽ lấy nhau '' lúc đó anh cười thật tươi.chẳng biết câu nói của anh là thật hay đùa chỉ biết rằng trái tim mình rung động trước anh thật rồi ,xa anh thì thấy nhớ muốn gặp anh nhưng gặp rồi thì em chẳng biết nòi gì cả ,anh vuốt nhẹ tóc em" sao gặp anh rồi mà lại im lặng như vậy như chứ "trước ánh mắt ấy ,nụ cười ấy em chăng thể nói được gì cả,chỉ muốn được gần anh mãi mãi ,muốn được anh ôm vào lòng.rồi một năm trôi qua thật nhanh,trời lại đổ mưa chuông điênh thoại reo ,em vui mừng khi nhận ra giọng nói ấm áp của anh .nụ cười trên gương mặt em dần vụt tắt khi anh nói anh phải đi xa ,hẹn em 3 năm sẽ gặp lại.vậy là anh xa thật rồi lời yêu anh em chưa kịp nói ,em tự nhủ ngày tiễn anh ,em sẽ nói ra tất cả tình cảm của mình ,nhưng rồi em lại không đến được ngày anh đi chỉ vì bố em phải vào viện,khi em đến thì anh đã đi rồi , tình cảm của mình đành dấu kín trong lòng.em thật ngốc phải không anh,vì sao e lại không nói lên tình cảm thật của mình chứ,ngày cuối cùng mình đi chơi anh đã nói có muốn anh đi xa không ,anh nói thích em?vậy mà không hiểu sao em lại trả lời rằng mình chỉ coi anh như là anh trai,em phải làm sao cơ chứ,tự nói dối lòng mình nhưng em không muốn em mà anh bỏ đi sự nghiệp của mình,có mẽ tại chúng mình không có duyên phận , một ngày nào đó mình sẽ gặp lại nhau phải không anh ,chắc lúc đó anh có người con gái khác rồi ,còn em thì vẫn mãi mãi chờ anh nơi cuối con đường khi xưa.

emkothenoi_viemqua_yeuanh
09-12-2006, 01:37 PM
hixhix..... iu mà nói hok kịp.... chắc tui đau lòng chít ! chia bùn ! mong bạn đợi dc ng` ta. ũa we^n, mong ng` ta giữ đúng lời hứa... 3 năm nữa zia` !