Xem đầy đủ chức năng : Chỉ dành cho em
cuongh3
09-12-2006, 05:34 AM
Mình cực thich câu hát:"Nhìn em bên bạn thân đau nhói tim anh bao ngày".Mình không bao giờ mong điều đó xảy ra vậy mà giờ đây nó đã đến. Người mình thich lại là người yêu của bạn thân mình :timvo:
huhuhu:mecry:
girl_hu_hong
09-12-2006, 05:41 AM
huhu Thật là thương bạn quá............... giờ thì chỉ có bạn.mới giúp được bạn thôi cố gắng. hạnh phúc trước mắt luôn chờ bạn đó..............
cuongh3
09-12-2006, 05:47 AM
Anh sẽ mãi mãi yêu Em
Nếu giờ đây anh có thể khóc! anh sẽ khóc cho trôi đi hết tình yêu anh dành cho em!
Anh tự hỏi tình yêu là gì có phải chi là những thứ đánh lừa cảm giác phải ko? anh đã nghĩ và mơ em tùng ngày từng đêm! chỉ cần nhớ tới lúc anh được em trong vòng tay của anh là nước mắt đã tuôn chào .
Em thấy cần anh mà anh chẳng thể nào bên em được cũng bởi chúng mình quá xa nhau! anh bảo rằng em hãy đợi anh! em trả lời "em không thể" anh phải làm sao đây?
Người ta cứ nói tình yêu trong xa cách làm lòng người dễ đổi thay nhưng với anh lòng người đâu phải cánh chim bay! anh vẫn nuôi tình yêu của anh dành cho em ngày một lớn lên để hôm qua em nói với anh" hay giờ đây chúng mình chỉ là bạn" thực sự em có hiểu anh đã đau đớn đến nhường nào ko?
Anh hỏi vì sao em nói vậy thì em lại đổi lỗi do lúc em cần anh thì anh chẳng có bên em! chẳng nhẽ xa nhau là ko thể yêu được nhau sao em? vậy mà anh đã dành cho em bao nhiêu hi vọng của đời anh cho em!
Chẳng nhẽ bao nhiêu kỉ niệm đã qua em vứt bỏ hết sao? chẳng nhẽ những gì đã qua chi là cơn gió thoảng qua đời anh?
Có thể anh đã nhầm khi xây cho chúng mình một lâu đài cát .Để khi sóng dâng thành bão tố xoa' đi hết những hạt cát nhỏ nhoi và lâu đài của chúng mình biến mất!
Hay anh đã nhầm khi mang tình yêu nhỏ nhoi của mình vươn cao quá để bão tố thổi bay đi?
Em có biết lòng anh quặn đau khi em lại là người ra di để lại anh bơ vơ giữa dòng đời hỗn độn? để tình anh như cánh chim nhỏ cứ bay hoài bay mãi không thôi?
Đời anh như con thuyền ko bến tưởng rằng mình đã có môt bến riêng cho mình thì anh mới nhận ra rằng bến kia chẳng phải của riêng anh!
Ôi mệt mỏi quá em ơi ! tình yêu là gì khi trong đời 1 lần yêu thật lòng cũng chẳng được đền đáp chấp nhận?
_________________
cuongh3
09-12-2006, 05:52 AM
Cuối cùng cũng đã nhân đc thiếp mờI cưới của em, thât sư trong anh có điều gì đó thât đau đớn, mình xa nhau đc 8 tháng rùi em nhỉ, 4 năm yêu nhau quá ngắn để níu bước em đi nhưng quá dài để anh có thể quên đi hình bóng của bé, thật lòng anh cầu chúc cho em đc hạnh phúc trên con đg` ma em đã trọn,
mong rằng ng` đó sẽ mang cho em thật nhiều hạnh phúc điều mà anh ko làm đc khi em ở bên anh, anh biết rằng anh sẽ nhớ em nhiều lám đấy Vịt Con của anh ạ, hãy để nụ cười luôn luôn ngự trị trên môi em bởi vì ở môt nơi nào đó vẫn có môt người luôn nhớ đến em và luôn mong em đc. hạnh phúc, Tạm biêt em Vịt Con Xấu Xí
girl_hu_hong
09-12-2006, 05:54 AM
Híc híc buồn quá. đúng là yêu.........
cuongh3
09-12-2006, 05:54 AM
... có những thứ mất đi không thể nào lấy lại
... những cảm xúc chúng ta không bao giờ có lần thứ hai
... thật khó tìm lại những gì đã mất.
... bởi vì dường như chúng ta đang có quá nhiều việc phải làm
... để rồi một ngày nào đó chợt giật mình nhận ra...
...Tối CN buồn ở nhà một mình, lôi lại bài nhạc cũ ra nghe. Bài hát ngày xưa tôi rất thích. Chợt thèm quay lại những ngày xưa...
...Nhớ ngày đầu gặp Em, cô bé nhỏ xíu, cười khúc khích. Tôi lúc đó 15 tuổi, làm sao biết được sau này đó là người con gái mà tôi sẽ yêu thương. Tôi đã từng nghĩ rằng "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?". Có lẽ chúng ta có duyên thật nên ... cuối cùng rồi cũng yêu nhau...
...Tôi cũng không biết vì sao đã yêu. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại luôn nghĩ về Em. Ở bên Em tôi luôn cảm thấy dễ chịu. Cái ngày mà tôi nói tiếng yêu chỉ là để nói, còn thực ra tình yêu đến lúc nào chẳng hay...
...Tôi vẫn luôn mong được trở lại những ngày ấy. Được có cái cảm giác lần đầu tiên dám cầm tay Em với tất cả can đảm của một thằng con trai 16 tuổi, cái cảm giác hít trộm mùi hương trên tóc Em để rồi đêm về không thể ngủ yên...
...Tối nay cũng có vài ly rượu, chưa đủ say. Tôi nhớ Em! Chưa có lần nào xa Em lâu như bây giờ, đã 10 ngày rồi chưa gặp nhau. Ngày mai nữa thôi em sẽ vào Sài Gòn. Em đậu đại học điều tôi không mong đợi cũng đã đến, tôi chỉ muốn thốt lên rằng "em đừng đi , anh không muốn em đi " .Nhưng tôi lại không muốn vì tôi mà em đánh mất tương lai của mình và đánh mất ước muốn của mình. Người ta thường nói " xa mặt thì cách lòng " , rồi ngày mai con tàu kia sẽ đưa em rời khỏi anh , con tàu kia sẽ mang cho em cuộc sống mới và mang đi cả tình yêu chúng ta em à !
...Em đi rồi tôi sẽ ra sao , nhiều lúc cảm thấy mình chai sạn. Không còn lãng mạn như thủa nào,chắc có lẽ bây giờ chỉ nghĩ tới việc sắp ra trường, rồi kiếm việc làm, rồi nhà cửa, rồi ăn uống... Khi buồn rủ vài đứa bạn ra quán uống mấy chai bia hoặc làm vài chén rượu, không còn cùng em thích đạp xe lang thang ngoài phố như hồi xưa...
''Em đi rồi chiều tím cũng cô đơn
Mây lang thang sợ vào miền đất lạ
Con sông quê đỏ nặng phù sa hay nước mắt ai than thở
Xa nhau rồi phố xưa buồn lắm em ơi
Em đi rồi,mỗi buổi tối nhìn sao rơi
Có ai nhặt cho anh kết vòng nguyệt quế
Mình xa nhau ư có lẽ nào lại thế
Màu mây buồn giống quá màu mắt em
đường về là gió là mưa là bão lũ,
nhưng trái tim anh vẫn ấm áp một lời thề
cứ ấm áp cho trái tim hồng mãi
hồng như chiếc hôn xưa cũ đã tàn phai..."
cuongh3
09-12-2006, 05:59 AM
Cường thích Hà.Chỉ đơn giản là vậy thôi mà Cường nói mãi vẫn ko thành lời.Ước gì Hà ở đây và nghe đc lời này.Có lẽ thư này sẽ ko bao giờ đến tay Hà đâu,mà có thì Cường sẽ nhận đc gì cơ chứ,Hả Hà...Hà đã phụ Cường rất nhìu nhưng Cường vẫn là Cường,vẫn iu Hà mãi mãi....ko thay đổi...mãi mãi
:timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo:
cuongh3
09-12-2006, 06:02 AM
Ngày … tháng … năm …
Người ta nói cái gì của mình sẽ là của mình, nếu không phải thì cố gắng mấy cũng vậy. Tôi đã từng sống theo quan điểm đó và tôi cho rằng điều đó không sai. Nhưng khi gặp em những quan điểm đó dường như không thể tồn tại trong tôi. Có người từng hỏi, tôi đã khi nào yêu một người thật sự hay chưa. Lúc trước tôi sẽ trả lời “rồi”, nhưng khi gặp em tôi mới biết thật sự tình yêu là như thế nào. Ngày trước tôi vẫn nghĩ chỉ cần mình ngỏ lời là người ta sẽ đồng ý, nhưng khi gặp em tôi đã biết thế nào là sự cay đắng khi phải nhận câu từ chối. Khi trước tôi cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ phải đau khổ trong tình yêu, nhưng khi gặp em tôi đã biết cảm giác đó thật không dễ chịu gì … Sẽ còn rất nhiều, rất nhiều điều nữa mà tôi vẫn chưa thể nhận ra cho tới khi em sẽ giúp tôi nhận ra những thiếu sót đó. Cũng chính vì như vậy tôi không thể không yêu em.
Quả thật tôi không tốt khi đã làm tổn thương nhiều người. Từ trước tới giờ tôi chỉ biết đòi hỏi ở người khác mà không hề nghĩ tới việc cảm xúc của người ta là như thế nào. Có người nói tôi đã quá ích kỉ trong tình yêu. Nhưng có thật là tình yêu hay không, hay chỉ là cảm giác rung động nhất thời của tuổi mới lớn. Tôi vẫn không biết được. Lúc ấy tôi rất giận khi có ai nói tôi ích kỉ, nhưng nghĩ lại đúng là tôi đã quá ích kỉ, tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không để ý tới người khác. Tôi vẫn cho rằng tôi là người lớn thật sự và đã chín chắn trong chuyện tình cảm, nhưng trãi qua nhiều cuộc tình tôi mới thấy mình thật sự sai lầm, quá sai lầm. Đã là con người thì không thể nào có sự hoàn hảo, vậy mà tôi đã đi tìm sự hoàn hảo cho riêng mình và áp đặt lên người khác. Đó có phải là tình yêu? Khi chia tay tôi cảm thấy thành công và nhẹ nhỏm? Vậy có phải là tình yêu? Đó chẳng qua là bản tính đa cảm bay bướm và thích chứng tỏ của tôi. Cũng chính vì thế tôi chưa bao giờ biết một tình yêu chân thật là gì. Tôi thật có lỗi với những người con gái đã lỡ thương và tin tưởng ở tôi. Tôi đến với họ chỉ vì sự tò mò, tính hiếu kì của một thằng con trai, trong khi họ đến với tôi bằng tấm lòng chân thật của tình yêu.
Cũng có lẽ vì thế nên tôi đã gặp được em. Nếu không có em, có lẽ tôi vẫn cho mình là một người cao thượng, một người vĩ đại trong tình yêu, và là một người không hề biết đau khổ. Tôi cũng đã từng đau khổ, nhưng không phải đau khổ vì tình yêu mà đau khổ vì sự ganh tỵ. Tôi cứ cho rằng không có tôi thì họ sẽ không thể nào vực dậy, và chỉ có họ là kẻ khốn khổ sau khi chia tay. Chính em đã cho tôi thấy tôi là một kẻ ích kỉ, một kẻ không ra gì, và là một kẻ không là ai cả. Tôi rất cám ơn ông trời đã cho tôi gặp em, dù rằng hơi muộn nhưng cũng đủ để tôi nhận ra rằng em là người duy nhất giúp tôi nhận ra con người thật của mình. Cũng chính vì như thế tôi không thể không yêu em.
.March
09-12-2006, 06:17 AM
Xin lỗi nha ^^ MÌnh đã nhập chúng lại rùi ,nếu để nguyên nhiều bài như vậy sẽ gây loãng đó ^^.Gộp chung như vầy mạch cảm xúc sẽ nhiều hơn ^^
Chúc vẻ nha
*pInk horizon*
09-12-2006, 06:45 AM
Chuyện của bạn giống bài hát ngã ba tình quá. Bây giờ người ấy sang ngang , bạn cũng nên đừng nhớ nhiều như trước ,hãy tập xem người ấy là bạn thôi.
emkothenoi_viemqua_yeuanh
09-12-2006, 02:00 PM
trùi viết nhìu ghê nha ! có kiên nhẫn ghê ! hihi... nhưng thay vì ngồi đây gặm nhắm nỗi đau , nước mắt rơi từng hàng viết xuống lời yêu.... đi tìm cái ji` đó làm , we^n đi thời gian , wen^ wa1 khứ za` nỗi đau.... tui hỉu bạn luôn ! ng` tui iu nhất trên đời này , za` con nhỏ bạn tui tin tưởng như chị em , wen thân thiết từ hồi 2 đứa ( chưa mặc áo chạy lon ton ) nhõ xíu , đến bi giờ 2 đứa nó wen nhau. Nói với nhau những lời làm tim tui dau nhói. Thử hỏi, 1 lần mất đi cả 2 ng` tui yêu. Nỗi đau nào còn đau hơn? Cảm giác bị phản bội nó còn nhục za` đau hơn gap71 trăm ngàn lần !
mongemquayvebenanh
09-12-2006, 08:44 PM
yeu mà, mong ban vơi di sầu dau mà bươc tien den tương lai
aotrangvotinh
11-12-2006, 03:20 AM
Ui! tình yêu có thể đem đến cho bạn hạnh phúc vô bờ bến cũng có thể mang đến cho bạn nỗi đau mà bạn không bao giờ ngờ đến.Nhưng thà yêu 1 lần để rùi phải đau khổ còn hơn bạn không bao giờ dám yêu.Dù sao bạn hãy cứ vui lên vì cuộc đời này còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.Và vào một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy tình yêu ,niềm hạnh phuc thật sự của bạn,chỉ dành cho riêng bạn mà thôi:cobe:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.