PDA

Xem đầy đủ chức năng : chỉ là trong mơ....



là con gái
09-12-2006, 02:15 AM
anh iu xa nhớ !
hôm qua bé lại mơ thấy anh anh ạ. trong mơ bé thấy anh và bé tung tăng vui đùa , chạy nhảy. thấy ánh mắt của anh nhìn bé âu yếm đầy yêu thương.bé đang rất hạnh phúc và vui vẻ nhưng chợt bé vội tỉnh giấc nghĩ lại giấc mơ đẹp bé thấy buồn và nhớ anh tha thiết.
bé biết chắc giờ này anh đang vui vẻ ở nơi ấy cùng với ai đó quên đi bé , một người anh đã từng thề hẹn.
bé lại thấy buồn và tủi bé thấy mình quá cô đơn , quá trống trải khi bên đời bé không còn bóng dáng của anh nữa.anh đã xa bé xa rời quá khứ để đến với một cuộc sống mới để đến với tương lai mới.anh đã từng nói thế và anh cũng đã nói với bé * anh thề một ngày nào đó anh sẽ quay về với bé *lời thề của anh giờ vẫn còn trong trái tim bé và bé luôn mong chờ ngày anh về với bé.anh cũng đã từng nói với bé nếu không vì tương lai anh sẽ không bao giờ xa bé , đi xa bé anh nhớ bé nhớ mọi người.nhưng lời nói của anh đâu còn nữa đến nay anh xa bé đã 3 tháng rồi mà anh ko hề tin tức gì cho bé cả .anh có biết là nơi này bé nhớ anh hiều lắm không???