là con gái
09-12-2006, 01:43 AM
tình yêu em dành cho anh đến nay đã tròn ba tháng , yêu anh mà em không dám nói lời yêu. tình yêu trong em chỉ mình em biết.em không trách anh quá hờ hẫng,quá thờ ơ bởi vì anh đâu có biết rằng em yêu anh , yêu ngay từ những ngày đầu khi gặp anh.
em cũng không trách anh hứa rồi lại không thực hiện được lời hứa của mình vì cuộc sống của anh nhiều cái cần phải làm trước đúng không???
em cũng không trách anh khi anh hứa hẹn rồi anh lại quên tất cả. em không trách anh khi anh lên mạng mà quên không nhắn tin cho em , em cũng không trách anh khi anh đi xa em mà không gọi về cho em lấy một lần cho dù anh ko hề và có lẽ là chẳng bao giờ nhớ tới em.nhưng em chỉ cần được nghe giọng nói của anh... được đọc vài dòng tin nhắn của anh.chỉ thế thôi anh ạ.
......nhưng sao cái mong muốn nhỏ nhoi của em chẳng bao giờ được thực hiện vậy anh???
và rồi em lại vẫn cứ chờ đợi anh trong vô vọng , mong nhớ anh trong những dòng nước mắt , yêu anh trong trái tim lặng lẽ.
.................................................. .anh ơi em vẫn yêu anh...........................................
em cũng không trách anh hứa rồi lại không thực hiện được lời hứa của mình vì cuộc sống của anh nhiều cái cần phải làm trước đúng không???
em cũng không trách anh khi anh hứa hẹn rồi anh lại quên tất cả. em không trách anh khi anh lên mạng mà quên không nhắn tin cho em , em cũng không trách anh khi anh đi xa em mà không gọi về cho em lấy một lần cho dù anh ko hề và có lẽ là chẳng bao giờ nhớ tới em.nhưng em chỉ cần được nghe giọng nói của anh... được đọc vài dòng tin nhắn của anh.chỉ thế thôi anh ạ.
......nhưng sao cái mong muốn nhỏ nhoi của em chẳng bao giờ được thực hiện vậy anh???
và rồi em lại vẫn cứ chờ đợi anh trong vô vọng , mong nhớ anh trong những dòng nước mắt , yêu anh trong trái tim lặng lẽ.
.................................................. .anh ơi em vẫn yêu anh...........................................