PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mong bạn sẽ hiểu mình hơn (*_*)



co_nang_buong_binh1218
08-12-2006, 10:58 PM
--------------------------------------------------------------------------------

Gò Vấp ,4/12/2006
Đây là lần đầu tiên tôi viết một lá thư nhưng lại không dám đưa cho người ta.mong rằng bạn sẽ thấy được lá thư này của tôi.. :welcome: Chắc bạn nghĩ rằng con gái mà lại đi viết thư cho con trai thì thật là mất mặt phải không nhưng mình nghĩ biết đâu lá thư này của tôi sẽ làm bạn hiểu tôi thêm thì sao đúng honk ne?
Mình vẫn nhớ cách đây hình như đã 3 năm bạn dọn về ở gần khu phố nhà mình.Lúc ấy trong mắt mình bấy giờ bạn rất đặc biệt và phải nói 1 cách chính xác là" bạn hơi khác người".Bề ngoài bạn là một người con trai thư sinh ,học giỏi ,đẹp trai ,dể thương nói chung là gần như toàn diện về mọi mặt .Nhưng thật sự mình chẳng có một chút quan tâm đặc biệt gì đến bạn cả đối với mình bạn chỉ là 1 đứa công tử bột mà thôi ,mình còn nghĩ rằng ngoài việc học ra thì bạn chẳng biết gì và cũng chẳng có bạn bè gì nhiều ,lúc đó mình cũng cảm thấy ghét bạn lắm hình như đó là một chút ganh tỵ với bạn.
Lần đầu tiên 2 đứa nói chuyện với nhau là lúc mình nhờ bạn sữa giùm những trục trặc của máy tính .sau đó mỗi lần vô tình chạm mặt nhau hai đứa cũng chỉ cười và nói vài câu cho qua.Rồi những lúc choi game trò nào cũng vậy tôi cũng đều thua bạn.Mỗi lần có chuyện bực mình tôi thường hay kiếm chuyện với bạn và cũng hay đánh bạn vô cớ. Những lúc ấy bạn chỉ nhìn tôi và cười Nhiều lúc không chịu được bạn chỉ nói lớn với tôi "bà có biết đau khổng" "tôi có bị đánh đâu mà đau" và khi chấm dứt lời nói của mình bạn dọa là sẽ đánh tôi nhưng mình chờ hoài cái đánh từ bạn nhưng không bao giờ bạn làm mình toại nguyện. Nhiều lần mình cố tình chọc tức bạn để mình có thể nhìn khuôn mật giận dữ của bạn nhưng lần nào bạn cũng làm mình thất vọng ai bảo bạn có tài kiềm chế giỏi đến vậy :zz:
Thời gian trôi qua thật nhanh bạn nhỉ đã gần 3 năm còn gì.Dần dần tụi mình thân nhau hơn và tôi thấy hiểu bạn nhiều hơn .Hiểu rằng bạn không phải là công tử bột và cũng chẳng phải là một người khó tính. Cũng chình nhờ trò audition mà mình mới thân với bạn và cũng nhờ trò audition mà tôi mới nhận ra rằng mình đã có cảm tình với bạn. :heartbeat: :heartbeat: :tim: :tim:
Tuần nào mình cũng mong đến ngày thứ 7 và chủ nhật để có thể cùng nhảy au với bạn.Chỉ có những lúc đó mình mới cảm thấy vui và được trò chuyện nhiều với bạn mà thôi .
Bạn còn nhớ hôm thứ 7 vừa rồi không? Khi nghe bạn nói là đã kết đôi với người khác.Lúc đó không hiểu sao mình cảm thấy như có cái gì đó của mình vô cùng quý giá đã bị người khác lấy mất.và cũng như người ta thường nói rằng :" khi mất đi 1 cái gì đó mới biết cái đó thật là quý giá " mình cũng chẳng hiểu nổi tại sao vào lúc đó mình lại khóc nữa.Có điều gì đáng để mình khóc đâu chứ? mình và bạn đâu là gì của nhau đâu sao mà lại phải khóc. nhưng càng nghỉ đến chuyện đó mắt mình lại càng cảm thấy cay cay hình như mình đang ghen với người con gái khác hay sao.Chưa bao giờ có người con trai nào đáng để mình phải khóc và mình cũng chưa bao giờ khóc vì bất cứ người con trai nào bạn có biết không? Nhưng bây giờ thì đã có và đó chính là bạn Hồi đó mình tự đặt ra mục tiêu và bắt chính bản thân mình là cho dù như thế nào đi nữa thì phải hết lớp 12 mới được phép nghĩ đến chuyện thích một ai đó nhưng bây giờ vì bạn mà mọi thứ mình cố gắng suốt 9 năm trời đã bị phá hỏng. mình thường cố gắng tỏ vẻ ra là một cô gái bướng bỉnh để người ta ghét mình nhưng tại sao bạn lại không ghét mình và tại sao bạn lại làm mình phải thay đổi. Nhưng dù sao cũng cảm ơn bạn nhiều lắm cảm ơn vì những câu quan tâm của bạn đối với mình chẳng hạn như " bụi vào mắt bx à để ox lại thổi cho nha...." Mình không biết những lời nói đó có thật xuất phát từ trong lòng bạn không nhưng sù sao cũng cảm ơn bạn đã làm cho tôi vui và đã làm cho tôi nhận ra đó là sự quan tâm của bạn đối với tôi. Một góc nào đó trong lòng tôi tôi mong điều đó là sự thật chứ không phải là những điều giả dối
linh cảm của 1 đứa con gái cho mình biết rằng hình như mình đã có tình cảm với bạn. Giữa chúng ta có 1 khoảng cách rất xa vì cả 2 đều ở 2 thế giới khác nhau ,mình nghĩ rằng xung quanh bạn còn rất nhiều người tốt ,xinh đẹp ,hiền dịu hơn mình rất nhiều.Vì vậy mình cũng chẳng mong gì ước mong của mình sẽ thành sự thật .Chỉ cần ở trong game tụi mình cứ như thế cũng đũ để mình vui rồi. Mà cũng chính vì đều đó mà bạn cũng đừng ngạc nhiên rằng có đôi lúc mình nói năng khó hiểu và cư xử hơi khác đon giản vì mình muốn dược bạn chú ý và nghĩ đến mình nhiều hơn mà thôi :Baby:
Nhưng tình yêu cũng không phải là tất cả của cuộc đời ,nhất là khi tụi mình còn đang đi học.Mình rất trân trọng tình cảm của mình đối với bạn và rất cảm ơn vì bạn đã có nhiều lúc làm mình vui và cũng cảm ơn những câu nói ngọt ngào từ bạn . Đối với mình va ban bây giờ có rất nhiều thứ quan trọng cần phải làm : gia đình ,bạn bè và chuyện học hành
Vậy nếu bạn muốn mình vui thì hãy trở thành 1 trong những thứ quan trong nhất đố với mình đó là -làm bạn của mình.tình bạn là thứ tình cảm trong sáng và quý nhất mà mình mong muốn nhật từ bạn.Có lẽ bạn sẽ không làm mình thất vọng chứ /
Mình biết là khi đọc được bức thư này sẽ làm bạn khó xử nên mình đã chọn giùm bạn cách đó để giải quyết mọi khúc mắc trong lòng mình . mình sẽ dịp hết những chuyện đó sang một bên mình sẽ không nghĩ đến bạn nũa.Cho dù mình có nghĩ đến bạn nhiều cỡ nào thì mình cũng không có đươc bạn . Ngưòi ta thưòng bảo rằng "bạn không thể bắt ngưòi khác yêu bạn , bạn chỉ có thể làm mình đáng yêu hơn mà thôi" vì vậy mình chọn biện pháp thứ hai cho riêng mình
Đó là những gì mình muốn nói cho bạn nghe hy vọng rằng bạn sẽ hiểu đượcc mình.
Mình rất muốn nhận được một lời hồi âm từ phía của bạn. Bây giờ thì mình cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn nhiều khi nói hết mọi việc cho bạn nghe.Mình chờ tin của bạn.Cảm ơn nãy giờ bạn chịu bỏ thời gian quý báu của bạn để đọc lá thư này :cobe: