PDA

Xem đầy đủ chức năng : TPHCM, ngày...



beyeuchu
08-12-2006, 09:31 PM
Anh iu...!

Đầu tiên, bé xin lỗi anh, vì bây giờ, bé đâu còn là gì nữa. Anh biết k, suốt một tháng qua, bé tự bắt bản thân mình phải quên anh, k được nhớ đến anh nữa... nhưng hình như điều đó quá khó với bé. Bây giờ thì bé hiểu rồi, tất cả chỉ là do bé ngốc nghếch hy vọng mà thôi. Anh là một người rất tuyệt vời, cho dù là bạn hay người yêu đều tuyệt như thế. Vì thế, bé mong anh hãy chiêm nghiệm những dòng này vì bé thật sự mong cho một cô gái nào đó bên cạnh anh sẽ k phải buồn như bé nữa.

1/ Khi anh trở thành Boyfriend của một ai đó, hãy lắng nghe họ. Bé k biết người đó sẽ như thế nào, nhưng với bé, bé cảm thấy anh dường như chưa bao giờ thật sự biết lắng nghe, hay đơn giản là vì tình cảm anh dành cho bé k nhìu? Chuyện vui thì sao cũng được anh àh, nhưng con gái mà... hình như bao giờ cũng có chuyện buồn, vì thế, khi anh quen một người con gái khác, hãy để ý và quan tâm đến cô ấy nhiều hơn khi cô ây thấy buồn nha.

2/ Hãy đúng giờ hơn. Một cô gái sẽ nhìn vào thời gian mà anh đến để đánh giá vị trí của cô ấy trong anh. Có thể người ta sẽ thông cảm cho anh, nhưng thật sự là một người con gái sẽ rất vui và thích khi mình bước xuống sẽ được thấy một người chờ ở đó. Dù ít ai để ý, nhưng điều đó sẽ khiến cô ấy tin tưởng anh hơn. Ok ha.

3/ Đừng bao giờ kể về những kỉ niệm của anh và người trước khi đi bên cạnh cô ấy. Chỉ cần cho cô ấy biết rằng anh đã từng quen những người trước đó, thế là đủ rồi. Con gái mà, ai cũng có ít nhiều gì đó gọi là ghen tuông, chỉ là có biểu hiện hay k thôi. Anh biết k, khi bé đi với anh, nghe anh kể về những người con gái khác mà bé nghe đắng nghét ở cổ họng. Vì khi đó, bé biết, trái tim anh chưa thể thuộc về bé!

4/ Stop cái điệp khúc "nuôi anh" đi nha. Con gái luôn mong có một chỗ dựa vững chắc cho mình. Nếu anh tìm người iu mà lãi nhãi mãi cái điệp khúc như thế thì chắc anh sẽ ở giá quá, k phải ai cũng suy nghĩ được như bé đâu nha (tự hào wé). Uh, vì anh luôn thế, lời nói và suy nghĩ cứ ngược nhau k àh. Thật khó mà kiếm được một người hỉu anh thật sự nhỉ. K bít tại sao, với những người khác nếu bé nghe nói như thế chắc bé giận gùi, nhưng với anh thì bé lại chấp nhận và tin tưởng, k bít sao lúc đó bé lại tin rằng anh đang nói điều ngược lại đó ^_^ .

5/ Hãy nhắn tin mỗi ngày cho người mà anh đang yêu. Điều đó thể hiện rằng anh luôn nhớ đến cô ấy! Một tin thôi cũng được, chỉ đơn giản là "chúc em ngủ ngon". Nhưng tin nhắn ấy sẽ có ý nghĩa nhìu lắm đó. (nếu anh sợ waste money vì những tin buôn dưa lê sau đó, hãy nhắn sát vào giờ cô ây sắp đi ngủ, bảo đảm k tốn xìn nhắn tin wé nhìu).

6/ Nếu cô ấy có blog, nhật ký..v..v... hay bất cứ thứ gì mà cô ấy thể hiện suy nghĩ của mình thì hãy add link đó vào mà update thông tin mỗi ngày, k cần để cô ấy biết cũng được, nhưng đó là cách nhanh nhất để anh hỉu cô ấy đang nghĩ gì.

* Đó là khi anh đang wen, còn nếu rơi vào trường hợp như bé (hy vọng là k phải bao giờ thế này nữa, goodluck) thì anh nhớ mí điều này nữa!

1/ Suy nghĩ, cần thời gian, nhưng hãy cố gắng quyết định dứt khoát. Chờ đợi đối với một người là rất kinh khủng trong những thời gian đang yêu, anh àh, mọi thứ đau khổ và dằn vặt ghê lắm! Anh chỉ cần lắng nghe tình cảm của chính mình, xem xem mình có còn yêu người ta nữa hay k, thế là đủ. Đừng vì bất kì lý do khác (sợ ảnh hưởng đến người ta, sợ người ta buồn, sợ...v..v...) mà tiếp tục nha anh. Điều đó sẽ khiến một người còn đau khổ nhìu hơn nữa.

2/ Khi k còn gì nữa, dĩ nhiên là nên giữ mối quan hệ bạn bè... Nhưng TUYỆT ĐỐI đừng sử dụng những ngôn từ như "sao anh thấy nhớ em wá", "em có còn đau k"..v..v.. Thứ nhất, người ta sẽ cảm thấy như anh đang đùa giỡn với người ta. Thứ 2, anh vô tình gieo vào người ta một niềm hy vọng - hy vong ngốc nghếch >"< . Trong thời gian này, nếu anh k có ý gì ngoài tình cảm bạn bè, thì đừng tỏ ra quan tâm người ta wá nhìu. Hãy giữ liên lạc trong 1 khoảng cách nhất định. Con gái thường khó quên. Vì thế cần rất nhìu thời gian.

3/ Điều thứ 3 này thì tùy anh suy nghĩ. Nếu người ấy mà có trả lại anh những thứ gì anh đã tặng thì cũng đừng nói rằng "em hãy giữ đi" mà hãy nhận lấy lúc đó, còn sau đó làm gì thì là quyền của anh. Biểu hiện đó của người ta cho thấy người ta đang cố gắng dứt khoát, và cả giận anh nữa. (K hỉu sao mình k có đủ can đảm để làm điều đó nhỉ).

Hừm, tạm thời bi giờ thì bé chỉ nghĩ ra được bi nhiu đoá thui, chưa nhớ ra hết. Vậy mà hồi đó mới gặp anh, cứ nghĩ rằng anh hoàn hảo cơ đấy, sau đó mới bít là anh đầy rẫy những khuyết điểm (vậy mà bé lại thích những khuyết điểm ấy của anh >"< i'm crazy). Có lẽ khi anh đọc xong những dòng này, bé đã quên mất anh từ bao giờ gùi. Dù rằng cho đến tận bi giờ bé vẫn còn rất mến anh. Nhưng bé biết mọi chuyên đã ending gùi. Vì thế, có lẽ từ hôm nay trở đi, bé và anh sẽ rất rất ít gặp nhau và cả nói chuyện nữa. Bé đã delete hết những gì thuộc về anh, bi giờ chỉ còn có số điện thoại thui. Vì thế, nếu một lúc nào đó, bé wên mất số điện thoại của anh thì cũng đừng hỏi tại sao nhé. Tạm biệt anh.

Bé mong rằng bé sẽ sớm wên anh, và dĩ nhiên, chẳng cần chúc "anh cũng thế" bởi anh có bao giờ nhớ bé đâu.

_ Girl Buồn _
08-12-2006, 09:43 PM
thật chí lý........mình cũng muốn gửi những dòng này cho anh ấy nhưng.........Thôi.......chắc chẳng giải quyết dc việc gì đâu.........Buồn quá